Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2022] Chồng tôi bất ngờ phát trọng bệnh và phải nhập viện. Chúng tôi phải thuê một nhân viên chăm sóc sức khoẻ tại nhà để chăm sóc cho anh ấy. Nhân viên này ngoài 60, và là một người biết sắp xếp công việc và có học thức.

Lúc rảnh rỗi, chúng tôi thường trò chuyện với nhau. Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi và tôi đã nói với ông ấy về văn hóa truyền thống, những tiêu chuẩn đạo đức thấp kém của xã hội ngày nay và thuyết vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tôi nói rằng ĐCSTQ không tôn kính Thần, Phật mà muốn đấu với Trời, với Đất gây ra thiên tai nhân họa thường xuyên. Ông ấy đồng ý với những điều mà tôi nói.

Khi tôi hỏi ông ấy có tín ngưỡng không, ông ấy bảo rằng ông ấy tin chúa Giêsu. Tôi nói: “Chúa Giêsu là một vị Thần vĩ đại. Năm đó, quốc vương La Mã cổ đại đã bức hại những tín đồ Cơ đốc, vì vậy mà đế quốc La Mã cổ đại trải qua bốn trận ôn dịch lớn, cuối cùng bị huỷ diệt hoàn toàn”.

Chúng tôi càng nói thì càng hợp ý. Ông ấy nói: “Tôi thực sự thích nghe những điều chị nói. Người khác không thể nói ra những điều này đâu”.

Tôi bảo ông ấy: “Là do tôi từ trong tu luyện Đại Pháp mà đắc được khải ngộ”. Sau đó, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho ông ấy vì tôi cho rằng như vậy ông ấy sẽ dễ hiểu và tiếp nhận chân tướng hơn.

Nhưng bất ngờ là ông ấy không ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy nói tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ bị bắt.

Sau đó ông ấy kể với tôi rằng anh họ của ông từng tín ngưỡng Cơ Đốc giáo và bây giờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), và người anh họ buộc phải rời nhà sống trôi dạt để tránh bị ĐCSTQ bắt giữ.

Người vợ đáng thương của ông ấy bị bỏ lại ở nhà một mình, và ông ấy thậm chí còn không thể về thăm người mẹ già yếu đang mắc bệnh. Tất cả dân làng đều mắng chửi ông ấy, thậm chí người con gái nuôi cũng mắng mỏ ông nữa.

Trước đây, anh họ của nhân viên chăm sóc sức khoẻ này đã đến nhà của ông ấy để giảng chân tướng hai lần, nhưng đều bị từ chối. Ông ấy còn doạ sẽ tố cáo người anh họ này với cảnh sát.

Tôi bất ngờ trước những lời lẽ của ông ấy. Tôi bảo ông ấy rằng: “Pháp Luân Đại Pháp là tu luyện Phật Pháp, dạy một người làm người tốt có đạo đức cao thượng. Pháp môn này đã được hồng truyền ra khắp thế giới”.

Tôi bảo ông ấy rằng anh họ của ông ấy bị ĐCSTQ bức hại nên buộc phải bỏ nhà ra đi, chứ không phải là anh ấy không muốn ở lại nhà của mình. Tôi đã không tiếp tục giảng chân tướng cho người nhân viên chăm sóc sức khoẻ sau khi nhìn thấy phản ứng của ông ấy.

Tà đảng đã lừa dối rất nhiều người bằng những tuyên truyền dối trá của nó. Mặc dù người nhân viên chăm sóc sức khỏe không thích Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông ấy đồng ý với những gì tôi nói.

Tôi bảo ông ấy rằng những điều tôi nói với ông là những gì tôi đã ngộ được từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi khuyên chồng tôi hãy nghe ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ mỗi ngày. Một hôm, người nhân viên chăm sóc sức khoẻ đề nghị tôi mở băng ghi âm lớn tiếng lên để mọi người cùng nghe.

Sau đó, tôi cho ông ấy xem chương trình đặc biệt của Pháp Luân Đại Pháp trên trang web Đài Loan. Ông ấy đã ngạc nhiên khi nhìn thấy Đại Pháp được hồng truyền ra nước ngoài ra sao.

Tôi cũng cho ông ấy xem video của ca sĩ giọng nam cao nổi tiếng Quan Quý Mẫn. Ông ấy chấn động và rất tán thành với những gì tôi cho ông ấy xem.

Ông ấy lên trang web để tìm hiểu thêm về Đại Pháp cho đến khi điện thoại ông ấy hết pin trong mấy tiếng đầu của ngày đầu tiên đó. Kể từ ngày thứ 2, mỗi tối ông ấy đều xem các video cho đến tận hơn 2 giờ đêm.

Ông ấy cảm ơn tôi và nói chúng tôi có duyên phận rất lớn. Người nhân viên chăm sóc sức khoẻ đã hoàn toàn thay đổi thái độ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Ông ấy nói: “Chúng tôi sẽ không bao giờ biết được chân tướng nếu chị không nói cho tôi. Tôi không còn hận anh họ mà trái lại tôi cảm thông cho anh ấy”.

Anh ấy là một người tốt và tôi sẽ giúp đỡ anh ấy. Khi tôi quay về nhà, tôi sẽ bảo với bạn bè thân quyến rằng chúng tôi đã hiểu sai về anh họ. Anh ấy là một người dũng cảm không khuất phục trước bạo chính”.

Một sinh mệnh bị tà đảng lừa dối đã được cứu độ. Khi chân ngã được đánh thức, tâm tình kích động đó thật khó diễn tả thành lời, bởi chúng sinh chính vì điều này mà đã chờ đợi hàng trăm triệu năm đằng đẵng.

Cảm tạ Sư tôn đã từ bi cứu độ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/19/445005.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/9/202695.html

Đăng ngày 13-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share