Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-09-2022] Hàng xóm của tôi là bà Doanh (hóa danh), bà ấy ngoài 50 tuổi và từng mắc bệnh ung thư xương. Bà ấy đã phẫu thuật ở một bệnh viện ở Bắc Kinh, nhưng dù đã tiêu hết sạch tiền tiết kiệm của gia đình để chữa trị y tế, bệnh tình của bà vẫn không khỏi.

Tôi bảo bà ấy hãy thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và Đại Pháp sẽ giúp bà.

Bà Doanh thành tâm niệm chín chữ chân ngôn và bệnh ung thư của bà đã khỏi. Cả gia đình bà đều vô cùng cảm kích ân cứu độ của Đại Pháp. Tất cả bảy người họ đều lập tức thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn và Đội).

Sau đây là câu chuyện của bà Doanh.

Hồi trước, khi tôi vẫn còn sống trong khu nhà liền kề ở gần bệnh viện, vợ chồng bà Doanh đã thuê căn nhà bên cạnh nhà tôi để bà thuận tiện đi khám chữa bệnh.

Biết hoàn cảnh của bà Doanh, một hôm tôi đã qua nhà họ để giảng chân tướng cho hai vợ chồng. Lúc đó, họ đang xem tivi và thấy bà Doanh đang ngồi trên xe lăn nên tôi ngồi xuống bên cạnh bà ấy. Bà ấy vừa khóc vừa kể với tôi rằng họ đến từ vùng nông thôn.

Sáu tháng trước, bụng của bà bắt đầu đau. Lúc đầu, bà ấy cũng không để ý lắm, nhưng rồi cơn đau ngày càng dữ dội và kéo dài hơn. Bà đau đến nỗi không thể làm việc được nữa. Bà cũng thấy khuôn mặt của mình tái nhợt, nhưng bà không nói với hai con gái về tình trạng của mình.

Bà bảo tôi rằng cuộc sống nông dân của mình rất khổ cực, không có nguồn thu nhập nên không đủ tiền để đi khám bệnh và mỗi ngày đều phải cắn răng chịu đựng cơn đau. Khi hàng xóm biết bà mắc bệnh, họ đã gọi điện cho con gái lớn của bà, cô ấy đang làm việc ở tỉnh Thanh Hải xa xôi, và bảo cô ấy tức tốc về nhà để đưa mẹ đi khám bệnh. Con gái của bà vội vã nhờ một người bạn đang làm việc ở Bắc Kinh đưa mẹ của cô đến bệnh viện. Bác sĩ ở đó chẩn đoán bà Doanh mắc bệnh ung thư xương và thông báo bà cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Một ngày sau ca phẫu thuật, khi đang nằm trên giường bệnh, bà Doanh cố gắng dùng một cánh tay để nâng cánh tay còn lại lên – và vậy là bà bị gãy xương cánh tay.

Bác sĩ nói: “Chỗ xương gãy cần gắn đinh ốc để cố định xương lại. Phẫu thuật loại này không khó. Chị có thể quay về bệnh viện địa phương để làm phẫu thuật”.

Vậy là họ quay về căn nhà thuê và cánh tay của bà được bó bột tại một bệnh viện gần đó. Vì phải thường xuyên đến bệnh viện nên họ đã ở lại căn nhà thuê đó và chưa trở về thôn làng.

Căn nhà đầu tiên họ thuê là 600 nhân dân tệ một tháng, nó quá đắt đối với họ, vì vậy họ chuyển đến căn nhà kế bên nhà tôi, giá chỉ 300 nhân dân tệ một tháng. Như vậy họ mới có đủ tiền để mua thực phẩm dinh dưỡng bổ sung và thức ăn ngon để bồi bổ cho bà và xác định rằng bà sống được ngày nào hay ngày đó.

Bà Doanh tuyệt vọng. Bà nói trong nước mắt: “Em chỉ mới 50 tuổi. Mắc căn bệnh này thì em chỉ có thể chờ chết thôi. Không có cách nào hết”.

Tôi nói: “Em gái à, em đừng khóc. Có cách, Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu mạng em. Chỉ cần em thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì sẽ nhận được ban phúc”. Sau đó tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho bà ấy.

Sau khi niệm chín chữ chân ngôn được vài tháng, bà đến bệnh viện để tái khám. Bác sĩ rất ngạc nhiên với các kết quả xét nghiệm của bà và nói: “Hiện giờ sức khỏe của chị còn tốt hơn trước khi chị mắc bệnh nữa!”

Toàn thể gia đình bà Doanh quá đỗi vui mừng trước sự hồi phục của bà. Chồng bà ấy vốn là người theo chủ nghĩa vô thần và trước đây không tin Pháp Luân Đại Pháp, giờ đã nói với tôi: “Chúng tôi rất biết ơn Đại Pháp đã cứu mạng vợ tôi”.

Ông ấy đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và xin tôi một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp. Ông ấy gọi điện thoại cho con gái lớn và nói: “Mẹ của con đã hoàn toàn hồi phục rồi. Bà ấy hồi phục nhờ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Con mau về nhà mà xem!”

Con gái lớn và chồng của cô ấy nhanh chóng về nhà và nhìn thấy mẹ của mình đang bận rộn nấu ăn cho cả nhà, nước da hồng hào, khỏe mạnh và luôn tươi cười. Cô ấy cảm động bật khóc và nói: “Cảm tạ ân cứu mạng của Đại Pháp! Hai chúng con cũng muốn thoái Đảng”.

Cô ấy nói cô rất nhẹ nhõm vì không còn phải lo lắng cho mẹ nữa và cô mãi mãi biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho mẹ cô cuộc đời thứ hai.

Vợ chồng con gái út của bà Doanh, cùng các con trai của họ cũng thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội.

Hiện giờ bà Doanh có sức khoẻ tốt. Hai vợ chồng bà quyết định ở lại thành phố làm việc thay vì về quê. Cả hai người đều kiếm được hơn 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng và không cần con cái hỗ trợ tài chính nữa.

Bà nói với lòng biết ơn: “Chúng tôi sẽ không bao giờ quên phúc phận mà Đại Pháp đã ban cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi vĩnh viễn biết ơn Sư phụ của chị vì ân cứu mạng của Ngài. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/14/445749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/7/202664.html

Đăng ngày 11-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share