Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-08-2022] Em trai Dũng của tôi năm nay 57 tuổi. Lúc còn nhỏ, em tôi là một đứa trẻ to lớn và khỏe mạnh, nhưng lại không thông minh lắm và thỉnh thoảng gặp khó khăn trong việc dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Cậu ấy học kém và cố gắng lắm mới học hết được cấp hai. Hồi ấy mẹ tôi nói rằng em trai tôi sau này lớn lên sẽ làm công việc lao động chân tay vất vả.

Quả đúng như vậy. Sau khi bỏ học cấp ba, Dũng làm việc bốc xếp bao tải gạo cho hợp tác xã trong thôn, đẩy xe trộn vữa ở công ty xây dựng, và làm thợ hồ. Cậu ấy không gặp vấn đề gì khi làm những công việc này vì vốn có thể lực tốt. Sau khi cha tôi nghỉ hưu ở một mỏ sắt, Dũng thế chỗ của cha là làm công nhân đào hầm. Sau khi kết hôn, cậu ấy chuyển sang một nhà máy khác nơi vợ cậu ấy đang làm việc và tiếp tục công việc lao động chân tay. Sau khi bị sa thải, cậu ấy mở gánh hàng rong bán bắp luộc, đậu phộng luộc. Mặc dù lao động vất vả, nhưng số tiền mà em kiếm được chưa bao giờ vượt khỏi mức thu nhập tối thiểu của người nghèo.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1998, tôi đã đưa cho Dũng một cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Cả hai vợ chồng cậu ấy đều đọc sách, thậm chí họ còn tu luyện được một thời gian. Mặc dù họ đã ngừng tu luyện sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999, nhưng trong tâm họ luôn biết rằng Đại Pháp là tốt. Cả hai vợ chồng, đặc biệt là Dũng, luôn rất ủng hộ Đại Pháp.

Nói ra cũng thật thần kỳ, kể từ đó trở đi, cuộc sống của gia đình em trai đã có sự cải biến không ngờ. Mỏ sắt nơi Dũng từng làm việc đã thuê một công ty bên ngoài mà người phục trách công ty này lại quen biết Dũng và biết cậu ấy là người thật thà và siêng năng. Người giám sát đã thuê em trai tôi quản lý các công nhân đào hầm đến từ miền nam Trung Quốc. Trong công việc, bằng cách nào đó mà Dũng trở nên thông minh hơn, như thể trí thông minh của em trai tôi đã được khai mở. Một lần nọ, khi cậu ấy đi xuống mỏ, cậu ấy nói “có cảm giác giống như ở nhà”. Bằng cách nào đó, câu ấy biết rõ quặng sắt ở đâu và nó được phân bố ra sao – đây là điều mà các công cụ khoa học đã xác nhận. Một số công nhân nói đùa rằng dường như Dũng đã có sẵn bản đồ mỏ quặng trong đầu. Không chỉ thế, khi em trai tôi ở dưới lòng đất, cậu ấy thậm chí còn có khả năng nhận biết phương hướng tốt. Đây đều là những tiến triển đáng kinh ngạc của cậu ấy.

Kỹ năng giao tiếp của Dũng cũng được cải thiện. Trong các buổi họp sáng hàng ngày, cậu ấy có thể phát biểu rõ ràng và nhắm đúng vào trọng tâm, khiến các công nhân đều tâm phục khẩu phục. Bởi thành tích công tác xuất sắc, em tôi trở nên nổi tiếng trong ngành. Sau này một số mỏ sắt đã thuê cậu ấy xử lý vấn đề an toàn và quản lý sản xuất hầm mỏ. Dũng cũng hợp tác với nhiều người khác để hùn vốn làm chủ thầu.

Thuận theo thời gian, thu nhập của Dũng ngày càng tăng. Đến năm 2008, em trai tôi đã mua được một căn hộ lớn. Sau đó năm 2017, gia đình cậu ấy đã dọn đến một căn hộ lớn hơn ở một khu dân cư cao cấp và trở thành hàng xóm của tôi.

Sau khi đại dịch bùng phát vào năm 2020, Dũng làm theo lời khuyên của tôi và thường hay nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Em tôi tiếp tục được ban phước lành. Đầu tiên, em tôi được một mỏ sắt thuê với mức lương hơn 200.000 tệ một năm. Cùng năm đó, cậu ấy nộp đơn nghỉ hưu với ngành nghề đặc thù và được chấp thuận nghỉ hưu ở tuổi 55. Sau khi Dũng bắt đầu nhận lương hưu, con gái của cậu ấy thi đậu kỳ thi công chức và trở thành công chức nhà nước. Sau đó, cháu kết hôn với một chàng trai tử tế và chúng rất hiếu thuận với Dũng.

Một tập đoàn khai thác mỏ quặng lớn hiện đã thuê Dũng làm giám đốc điều hành và trả lương cho cậu ấy rất hậu hĩnh. Em trai tôi nói: “Trời ơi! Em chưa bao giờ nghĩ đến điều này, sau một đời lao động chân tay, cuối cùng về già thì em đã trở thành một quản lý cấp cao. Cuộc đời quả thật thú vị”.

Tại buổi sum họp gia đình để đón Tết năm nay, Dũng nhìn trẻ ra, rất vui vẻ và lúc nào cũng mỉm cười. Con rể của em tôi chuẩn bị toàn bộ bữa cơm, còn Dũng và vợ cậu ấy chơi đùa với cháu ngoại. Dũng mãn nguyện nói: “Cuộc đời không còn gì có thể tốt đẹp hơn“.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/28/447999.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/10/203437.html

Đăng ngày 25-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share