Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Chị gái của chồng tôi từng mắc một căn bệnh mà các bác sĩ đều không thể chữa khỏi, nhưng chị ấy đã phục hồi một cách thần kỳ sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi chị ấy hồi phục sức khỏe, chồng tôi đã hiểu ra Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp là đúng.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, cảnh sát đã đến nhà của nhiều học viên và tịch thu các sách Đại Pháp với nội dung là các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập và giảng dạy Pháp Luân Đại Pháp. Một ngày nọ, chồng tôi có việc tới đồn công an và tình cờ thấy ở đó để rất nhiều sách Đại Pháp mà cảnh sát đã tịch thu, anh ấy liền nảy sinh thiện niệm và cảm thấy mình cần phải làm gì đó để bảo vệ số sách Đại Pháp này. Khi chỉ còn lại một mình, anh ấy vội cất hết sách vào một cái túi lớn và mang đến nhà chị gái.

Sau đó chị gái của anh ấy đã đưa sách cho các học viên. Chị ấy và các học viên khác đều khen ngợi chồng tôi đã không màng an nguy của bản thân để làm một việc vô cùng tốt đẹp như vậy. Họ đều nói với chồng tôi rằng: “Đại Pháp sẽ phúc báo cho anh”.

Anh ấy bảo: “Lúc ấy tôi không nghĩ được nhiều như thế đâu. Tôi có cơ hội và khả năng để đem sách Đại Pháp đi, nên tôi liền làm vậy”.

Quả đúng như những gì chị chồng tôi và các học viên nói, việc làm tốt của chồng tôi đã được hồi báo với việc tôi khỏi bệnh căn ung thư quái ác tới hai lần. Lần đầu tiên tôi bị ung thư cổ tử cung và hồi phục nhanh chóng sau khi phẫu thuật.

Hơn 20 năm sau, tôi đột nhiên cảm thấy không khỏe vào tháng 1 năm 2022. Con gái tôi đưa tôi đến bệnh viện thành phố và tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Bác sĩ nói rằng tế bào ung thư đã lan kín phổi của tôi và phẫu thuật sẽ không giúp ích được gì. Ngoài ra, tôi được khuyến cáo không thể thực hiện một cuộc phẫu thuật khác vì trước đây tôi từng trải qua cuộc đại phẫu vì bệnh ung thư cổ tử cung của mình.

Chị gái của chồng tôi đã thúc giục tôi tu luyện Đại Pháp và đưa cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi biết Đại Pháp rất tốt, nhưng vì quá bận rộn việc nhà nên không bước vào tu luyện. Tôi đã đọc một số sách Đại Pháp và Tuần báo Minh Huệ, nhưng không có ý định sẽ tu luyện, có lẽ vì tôi sợ những vấn đề mình phải đối diện khi tu luyện. Cuộc bức hại môn tu luyện này đang diễn ra vô cùng tàn khốc.

Con gái tôi gọi điện cho chồng tôi và kể về tình trạng của tôi, anh ấy nói với tôi rằng tôi có thể xuất viện về nhà, và đề nghị tôi thử chuyển sang sử dụng thảo dược Trung y.

Lúc này tâm trí tôi chợt lóe lên một niệm: Sau khi về nhà tôi sẽ không uống thuốc hay thăm khám bác sĩ nào nữa. Tôi sẽ chỉ chuyên tâm vào việc học Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã bỏ lỡ tu luyện vì quá bận bịu với công việc nhà. Giờ đây, các bác sĩ ở bệnh viện đã không còn cách nào để cứu tôi và tôi cảm thấy bản thân đang rơi vào tuyệt cảnh. Tôi tỉnh ra và hiểu rằng tôi nên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Con gái tôi buồn bã và khóc rất nhiều cho tình cảnh của tôi, nhưng tôi bình tĩnh và an ủi: “Đừng khóc. Mẹ sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giống như bác gái của con. Mẹ đảm bảo với con là mẹ sẽ ổn.”

Tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân và đọc sách bất cứ khi nào có thời gian. Tôi không nằm một chỗ cả ngày như những bệnh nhân nan y khác mà vẫn làm việc nhà. Sau khi hay tin về bệnh tình của tôi và biết tôi đang chờ chết, bạn bè và người thân đến nhà thăm hỏi. Tuy nhiên, họ đều hết sức ngạc nhiên khi thấy diện mạo của tôi không hề giống một người đang ở bên cửa tử.

Tôi nói với họ rằng đó là vì tôi đã học Pháp Luân Đại Pháp, nếu không, tôi đã nằm bẹp trên giường bệnh. Sức khỏe của tôi ngày càng tốt hơn. Tôi cảm thấy Đại Pháp đã khải tử hoàn sinh cho tôi. Sư phụ đã nhận chịu biết bao thống khổ và nghiệp lực thay cho đệ tử.

Đệ tử xin khấu tạ Sư phụ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/7/445897.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/3/202604.html

Đăng ngày 05-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share