Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2022] Tháng 11 năm 2020, dì tôi bị chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối và các tế bào ung thư đã di căn vào trong xương. Bác sĩ bó tay bất lực, dì tôi đã kiên quyết muốn ra viện để được trải qua những ngày còn lại ở nhà mình. Con trai dì đã thông báo cho họ hàng thân thiết đến thăm hỏi và gặp dì lần cuối.

Dì tôi năm nay đã bước sang tuổi 80. Dì ấy sống ở vùng nông thôn nên không có điều kiện học hành, nhưng dì là một người tốt bụng ăn ngay ở lành. Hồi còn trẻ dì đã mắc một căn bệnh liên quan đến tim mạch nên đã nhiều lần ngất xỉu.

Tôi đến thăm dì vào giữa tháng 11 năm 2020, lúc ấy dì nằm trên giường hô hấp khó khăn với ống thở oxy gắn ở mũi. Dì hướng dẫn cho con cháu trong nhà về việc khâm liệm, cụ thể như đặt xác nên quay về hướng nào và linh cữu nên đặt ở đâu. Dì ấy cũng không quên dặn dò người nhà đem trả lại hết thảy những loại thuốc nào chưa dùng đến, và nhiều nhiều chi tiết khác về đám tang của dì ấy.

Thỉnh thoảng, dì ấy còn đột ngột ngừng thở, và hai người sẽ giữ dì ngồi dậy, một người vỗ mạnh vào lưng còn con trai dì sẽ hét to vào tai dì: “Mẹ ơi! Mẹ! Mau tỉnh lại”, cho đến khi dì ấy hô hấp lại bình thường.

Dì ấy bảo rằng, dì đáng lẽ đã chết ngày hôm trước rồi, nhưng các con của dì đã gọi dì trở về. Dì ấy nhìn thấy những thứ mà không ai khác có thể thấy, dì ấy còn nói không thể sống qua nổi ngày hôm nay được. Đến cuối cùng, dì đành ngậm ngùi: “Mẹ thực sự không muốn rời đi, mẹ không thể nỡ rời xa các con, các cháu!”

Trước đây, tôi có nói với dì chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và bảo dì niệm chín chữ chân ngôn Đại Pháp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, nhưng lúc ấy dì dường như không coi trọng lắm.

Tôi bèn nhắc lại chín chữ chân ngôn và liên lục lặp lại nhiều lần cho đến khi dì ấy thực sự hiểu và ghi nhớ toàn bộ. Tôi còn nói Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp thượng thừa của Phật gia. Dựa vào lý giải của bản thân, tôi đã giới thiệu ý nghĩa của từng chữ Chân, Thiện, Nhẫn cho dì. Tôi nói: “Dì ơi, Dì là người tốt bụng như thế. Chỉ cần dì thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn này, Thần Phật nhất định sẽ ban phước cho dì. Dì có thể thầm niệm trong tâm, và hãy liên tục nhẩm niệm nhé”. May thay, lần này dì đã tin vào điều tôi nói.

Hai, ba tiếng đồng hồ sau, dì tôi nói: “Ôi tôi không còn cảm thấy khó chịu ở đâu nữa cả, mau mau tắm rửa cho tôi đi”. Tôi nói với em dâu: “Trạng thái hiện tại của dì đang khá ổn”. Tuy nhiên em dâu phủ nhận và nói: “Có lẽ là ‘hồi quang phản chiếu’ đó, trước khi mọi thứ kết thúc. Chỉ sợ nó không phải là trạng thái tốt thật. Người mắc bệnh nặng thường xuất hiện giai đoạn này”.

Tôi trở về nhà vào buổi chiều. Ngày hôm sau, tôi đã gọi cho em họ của mình để hỏi thăm tình hình của dì tôi. Cậu ấy nói rằng dì tôi đã có những chuyển biến tốt lên kể từ chiều qua.

Vài ngày sau, cậu ấy lại thông báo với tôi rằng tình hình của mẹ cậu ấy tiếp tục có biến chuyển tốt lên. Tôi bảo em họ hãy nhắc dì niệm chín chữ chân ngôn Đại Pháp, tốt nhất là cậu ấy cùng niệm để giúp bà ấy. Cậu xác thực rằng mẹ cậu ấy thật sự nhẩm niệm những chữ đó.

Dần dần, dì tôi không cần thở oxy, không cần tiêm thuốc nữa và có thể tự chăm sóc bản thân mà không cần người giúp đỡ.

Tiết Thanh minh vừa rồi chúng tôi có tới thăm dì. Tôi hỏi dì ấy: “Dì ơi, dì còn nhớ chín chữ chân ngôn Đại Pháp mà cháu bảo dì thường xuyên niệm không?” Dì bảo: “Dì niệm thường xuyên lắm! Vừa nãy dì cũng vừa mới niệm xong“.

Nhìn thấy tình trạng hiện tại của dì bây giờ, họ hàng ai cũng cảm thấy thật kỳ diệu. Ở ngoài sân, tôi nghe thấy một người dì khác và hai người chị em dì đang bàn tán: “Chị ấy không giống như người bị ung thư một chút nào! Đúng là ngoài sức tưởng tượng”. Tôi nói: “Chỉ cần các dì thực tâm tin tưởng Đại Pháp, và thành tâm niệm chín chữ chân ngôn Đại Pháp, thì nhất định cũng sẽ có hiệu quả như vậy”.

Nhân đây, con xin đại biểu cho thế nhân và bạn bè thân thích minh bạch chân tướng Đại Pháp và được thụ ích trong Đại Pháp bày tỏ sự cảm ân chân thành tới Sư phụ từ bi vĩ đại.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/18/445092.html

Bản tiếng anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/12/202745.html

Đăng ngày 13-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share