Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2022] Năm nay tôi đã 73 tuổi và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995. Mỗi ngày khi có thời gian rảnh, tôi thường nói với mọi người về Đại Pháp cũng như ích lợi sức khỏe mà Đại Pháp mang lại. Mặc dù nhiều người không tu luyện, nhưng họ luôn ủng hộ Đại Pháp và niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Nhiều người đã được ban phúc và dưới đây là một vài ví dụ.

Một người bạn 75 tuổi của tôi lâm vào tình trạng nguy kịch. Khi tôi đến thăm bà ấy, tôi đã khuyên bà ấy hãy thành tâm niệm chín chữ chân ngôn. Bà ấy đồng ý và bắt đầu niệm ngay khi tôi vẫn đang ở đó. Một cách tự nhiên bà bất giác thấy đói bụng và muốn ăn một chút gì đó, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Trước khi rời đi, tôi đưa cho bà cuộn băng ghi âm các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và dặn rằng việc nghe các bà giảng sẽ có ích lợi rất lớn cho bà. Sau này khi đã hoàn toàn bình phục bà tràn ngập lòng biết ơn đối với Đại Pháp. Khi thấy người mẹ sắp chết của mình đã khỏe mạnh trở lại một cách thần kỳ nhờ niệm chín chữ chân ngôn, con gái bà ấy đã chuyển từ thái độ thù địch sang tôn kính tôi, từ phản đối sang hoan nghênh tôi.

Một người hàng xóm của tôi bị bệnh cách đây không lâu. Ông đã đến bệnh viện khám chữa, nhưng cũng không có tiến triển gì nhiều. Khi tôi đến thăm ông ấy, tôi đã khuyên ông ấy thành tâm niệm chín chữ ngôn của Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy đồng ý và niệm những chữ này mỗi ngày. Khi gặp lại tôi, ông ấy hào hứng kể: “Những gì ông nói với tôi đều là thật. Tôi quả thực đã khỏi bệnh mà chẳng tốn một xu nào”.

Một người hàng xóm khác của tôi là một bà cụ đã 97 tuổi. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu khiến bà rất bức xúc. Khi bà ấy chia sẻ sự khổ não của mình, tôi đã khuyên bà niệm chín chữ chân ngôn Đại Pháp để giúp bà ấy bình tâm hơn. Bà ấy nhẩm niệm và thực sự giúp bà ấy duy trì được sự bình tĩnh. Không những thế, con dâu bà cũng thay đổi và bắt đầu đối xử với bà tốt hơn.

Con trai tôi rất ủng hộ Đại Pháp. Khi cảnh sát đến sách nhiễu tôi, con trai liền lên tiếng và bảo vệ tôi. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, cháu cũng hay giúp đỡ các học viên khác cài đặt phần mềm để truy cập vào các trang web bị kiểm duyệt.

Cách đây không lâu, con trai tôi bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và phải xin nghỉ làm vì cơn đau cấp tính ở lưng. Tôi khích lệ cháu nghe các bài giảng của Đại Pháp và luyện các bài công pháp. Con trai cùng tôi đọc sách Đại Pháp và tình trạng lưng của cháu sớm biến mất.

Về phần tôi, vào một ngày mưa tầm tã, một chiếc ô tô đã đâm vào tôi từ đằng sau. Tôi từ từ đứng dậy, và tôi ổn cả, thậm chí còn không có lấy một vết xước ngoài da. Tôi trấn an người lái xe và bảo cô ấy rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp nên tôi có Sư phụ bảo hộ. Cô ấy đề nghị được chở tôi về tận nhà. Khi nói chuyện, lúc biết tôi đã ngoài 70 tuổi, cô ấy rất đỗi ngạc nhiên trước sự trẻ trung và sức lực của tôi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/8/445950.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/22/202910.html

Đăng ngày 14-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share