Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2022 ] Mùng 1 Tết năm 2014, tức ngày 31 tháng 1 Dương lịch, con gái tôi được chẩn đoán là bị viêm tụy cấp hoại tử. Lúc ấy cháu vô cùng đau đớn. Bác sĩ đã đưa ra hai thông báo về tình trạng nguy kịch. Đến lúc đó, con trai tôi và những người họ hàng thân thích khác đều đã đến. Tôi không hoảng sợ. Tôi nghĩ rằng, vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các thành viên trong gia đình tôi đều sẽ được thụ ích.

Trước khi con gái tôi được phẫu thuật, tôi đã bảo cháu lúc tỉnh phải nhớ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) sẽ cứu cháu. Tất cả những người thân của chúng tôi có mặt lúc cũng không ngừng cùng cháu niệm chín chữ chân ngôn.

Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Phần tụy bị cắt bỏ của cháu có màu đen như than. Bác sĩ phẫu thuật liên tục lắc đầu.

Con gái tôi vẫn đang hôn mê. Nhìn con mà tim tôi đau nhói. Nhưng sâu thẳm trong tâm, tôi luôn tin rằng con sẽ ổn thôi. Tôi đã liên tục mở các bài giảng Pháp của Sư phụ cho cháu nghe và chúng tôi không ngừng niệm những câu chân ngôn. Khi con gái tôi tỉnh dậy, tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm và chắp tay hợp thập [cảm tạ Sư phụ].

Một tháng sau, khi con gái tôi đang nửa mơ nửa tỉnh và nhìn thấy có hai người nhỏ xíu rời khỏi cơ thể của cháu, một đen và một trắng. Họ thậm chí còn quay lại và liếc mắt nhìn cháu một cái. Trong văn hóa dân gian Trung Quốc, người ta nói đó là “Hắc Bạch Vô Thường”, là hai vị thần có nhiệm vụ hộ tống linh hồn người chết xuống cõi âm. Chúng tôi hiểu rằng đó là một dấu hiệu cho thấy tử thần đã rời xa cháu và từ đó về sau cháu sẽ ổn.

Thông thường những người bị viêm tụy cấp hoại tử thường có tỷ lệ sống sót rất thấp. Nhưng bác sĩ và y tá đã rất ngạc nhiên khi thấy con gái tôi hồi phục nhanh như thế. Bác sĩ phẫu thuật sau khi xem phim chụp cho cháu cảm thấy không thể tin nổi và hỏi: “Đây là người mà tôi đã làm phẫu thuật cho sao?” Ông ấy có phần không tin rằng con gái tôi vẫn còn sống.

Nhiều y tá tại bệnh viện cũng đã nghe về việc con gái tôi và họ đều cảm thán rằng con gái tôi đã được Đức Phật ban phước và bảo hộ.

Sau khi xuất viện, con gái tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vô cùng vui mừng.

Bé Đại Tráng con của cháu, tức cháu ngoại của tôi, cũng đã trải qua kinh nghiệm tương tự nhiều năm trước.

Năm 2011, trong kỳ nghỉ Tết, Đại Tráng đã phải nhập viện cấp cứu. Cháu bé được thông báo rằng bị đau tim và cần phải phẫu thuật. Bác sĩ chỉ cho phép một người nhà đi cùng trước khi phẫu thuật và cháu tôi bảo tôi ở lại với cháu. Tôi bảo cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và cháu sẽ được ban phước.

Chúng tôi tiếp tục niệm cho đến khi cháu được đẩy vào phòng mổ. Bốn mươi phút sau, bác sĩ quyết định hủy cuộc phẫu thuật vì họ không tìm thấy cỗ tắc nghẽn trong mạch của cháu, huyết quản đều thông. Mọi người vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng.

* * * * * * *

Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ của uy lực của Đại Pháp ở tầng thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, và sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/16/罹患急性坏死性胰腺炎-女儿死里逃生-446300.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/5/202643.html

Đăng ngày 06-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share