Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 01-07-2022] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và hai vợ chồng tôi đang sinh sống ở vùng nông thôn. Tôi có một người bạn thân từ thời thơ ấu tên là Vương Thanh (bí danh), anh ấy từng là cán bộ thị trấn. Công việc của anh ấy là tiếp đãi khách, được sử dụng nguồn ngân sách do cấp trên cấp mỗi năm lên tới 400.000 nhân dân tệ. Nhiệm vụ của anh ấy sẽ được coi là hoàn thành sau khi khoản tiền dành cho việc tiếp khách này được chi tiêu hết. Vì vậy, Vương Thanh đã nghĩ ra nhiều cách để tiêu hết quỹ này, trong đó có việc mời những người bạn thân thiết và người quen của anh ấy đến chơi nhà hàng năm và đi du lịch nước ngoài. Nhưng bất chấp những nỗ lực của tôi, anh ấy vẫn từ chối tiếp nhận chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi nghỉ hưu, Vương Thanh trở về quê và cải tạo lại ngôi nhà cũ của mình. Anh ấy và vợ suốt ngày bài bạc và nhậu nhẹt với bạn bè. Lương hưu 15.000 nhân dân tệ hàng tháng của hai vợ chồng giúp họ có thể sống tiêu diêu tự tại. Năm 2021, Vương Thanh bị đau dạ dày nghiêm trọng và đã đến bệnh viện huyện để thăm khám. Kết quả kiểm tra y tế xác định anh ta bị ung thư ruột kết và bệnh viện đã phẫu thuật cắt bỏ hơn 20cm ruột kết của anh ấy. Trong khi Vương Thanh đang hồi phục trong bệnh viện, tôi đã đến thăm và khuyên anh ấy niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tôi cũng khuyên anh ấy nên thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để đảm bảo anh ấy hồi phục tốt hơn, và anh miễn cưỡng đồng ý.

Tháng 3 năm 2021, sau khi Vương Thanh xuất viện và trở về nhà, tôi mời anh ấy đến nhà ăn tối. Vợ tôi hỏi anh ấy: “Anh này, anh vẫn đang niệm chín chữ chân ngôn mà vợ chồng em đề cập trước kia chư?” Vương Thanh trả lời: “Tôi trước nay chưa hề niệm”. Nghe những lời mang tính thờ ơ mang tính gạt bỏ này của anh ấy khiến trong tâm hai chúng tôi cảm thấy có chút khó chịu. Kể từ đó, tôi không hỏi thăm về bệnh tình của anh ấy nữa, vì lúc đó tôi cho rằng anh ấy có lẽ là một trong những người không thể được cứu.

Tháng 12 năm đó, người hàng xóm của chúng tôi vốn chơi thân với Vương Thanh đã đến thăm anh ấy. Sau khi trở về, người đó nói với chúng tôi rằng bệnh tình của Vương Thanh trở nặng đến mức anh ấy thậm chí không thể uống được sữa. Mặc dù cảm thấy anh ấy đáng thương, nhưng tôi lại nghĩ dù tôi có thuyết phục anh ấy thêm nữa thì cũng chỉ vô ích mà thôi, nên hãy để mọi thứ tùy kỳ tự nhiên.

Cũng trong mùa xuân năm đó, một người bạn cùng thôn khác của tôi là Lý Minh (bí danh) đã đến bệnh viện điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán gan và túi mật của anh ấy có vấn đề, và phải phẫu thuật cắt bỏ 2/3 lá gan và toàn bộ túi mật của anh ấy. Sau một thời gian nằm viện hồi sức, anh được cho về nhà để tiếp tục phục hồi.

Lý Minh làm nghề chăn nuôi bò và cừu, anh ấy thường mua bán gia súc và thường giết mổ gia súc mà anh ấy nuôi để lấy thịt. Anh ấy là một ông chủ có tầm ảnh hưởng ở địa phương và sống trong một trang trại cách thôn làng hơn 100 dặm. Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp Lý Minh trên đường làng. Tôi nhận thấy vẻ tự tin vốn có trước đây của anh ấy đã không còn và một tay của anh ấy đang ôm lấy ngực mình. Tôi hỏi thăm tình hình rồi đưa tặng anh ấy một tấm bùa hộ mệnh chân tướng và nói: “Chỉ cần anh thành tâm niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ thì sức khỏe của anh sẽ nhanh chóng bình phục và kỳ tích sẽ xuất hiện”. Lý Minh vui vẻ nhận tấm bùa hộ mệnh và đồng ý làm theo lời khuyên của tôi.

Trong khi chăn thả gia súc trên chiếc xe bán tải của mình, Lý Minh cũng sẽ theo dõi khu vực núi xung quanh và báo cáo lại cho thôn vài lần mỗi tháng. Hai tuần sau cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng tôi, anh ấy trở lại thôn và lần này trong có vẻ có tinh thần hơn trước. Anh ấy hào hứng nói với tôi rằng trong khi chăn cừu, anh ấy sẽ thu thập các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp thấy ở hai bên đường. Vì còn chưa học hết tiểu học, nên anh ấy thường hỏi vợ con khi gặp phải những chữ mà mình không biết. Một người thân tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của anh ấy cũng đã đưa cho anh ấy một bản ghi âm các bài giảng của Sư phụ. Anh ấy chăm chỉ nghe các bản ghi âm và nhận thấy sức khỏe của mình được cải thiện với tốc độ nhanh chóng. Anh ấy nói “Đại Pháp này thực sự thần kỳ. Từ lúc anh cho tôi tấm bùa hộ mệnh, tôi đã bắt đầu niệm những chữ đó, chỉ trong một thời gian ngắn tôi đã cảm thân thể thấy tràn đầy năng lượng. Tôi biết rằng chính niềm tin của tôi vào Đại Pháp đã tạo ra kỳ tích này”.

Giờ đây, mỗi ngày anh ấy đều dành thời gian để đọc tài liệu giảng chân tướng và nghe các bài giảng của Sư phụ. “Tôi đã minh bạch nguyên nhân gây ra bệnh tật và đau khổ của tôi là do tôi giết mổ động vật mà tạo nghiệp. Từ nay, tôi sẽ không giết hại gia súc nữa”. Anh ấy thậm chí còn cai bỏ thói quen hút thuốc lá và uống rượu với bạn bè và người thân trước đây. Lý Minh tuyên bố với gia đình rằng anh ấy đang học Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng cho họ. “Sau khi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, cơ thể tôi đã được chữa lành một cách tự nhiên, đã tiết kiệm không ít chi phí y tế cho gia đình. ĐCSTQ nói rằng Pháp Luân Đại Pháp không tốt, nhưng niềm tin của tôi vào Đại Pháp đã giúp phục hồi sức khỏe của tôi. Tuyên truyền của ĐCSTQ đều là dối trá”. Các con của anh ấy đã làm theo lời khuyên của anh ấy và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

Gia đình của Lý Minh đã ủng hộ nỗ lực học luyện Pháp Luân Đại Pháp của anh ấy. Con trai của anh ấy chia sẻ: “Trước kia cha cháu thường trừng mắt nhìn chúng cháu một cách dữ dằn mỗi khi chúng cháu trò chuyện với ông ấy. Ông ấy nói chuyện với mẹ cháu bằng giọng điệu gay gắt. Hiện tại cha chúng cháu không còn như vậy nữa. Đại Pháp đã cải biến cha cháu và ông ấy đã trở nên ôn hoà hơn. Giờ đây cháu thực sự cảm nhận được sự ấm cúng của một gia đình hạnh phúc”.

Một ngày trong tháng 12 năm 2021, tôi và Lý Minh đang ngồi trong xe của anh ấy thì anh ấy bất ngờ hỏi: “Sức khỏe của Vương Thanh bây giờ thế nào?” Tôi nói với anh ấy, rằng gần đây người hàng xóm của chúng tôi đã đến thăm Vương Thanh và nghe nói sức khỏe của anh ấy đã xấu đi rất nhiều. Có vẻ như anh ấy không còn sống được bao lâu nữa.

Lý Minh bảo tôi nên đến nói chuyện với Vương Thanh và khuyên anh ấy một lần nữa. “Niềm tin của tôi vào sự tốt đẹp của Đại Pháp đã mang lại sự cải thiện lớn cho sức khỏe của tôi. Anh nên thử giảng chân tướng cho anh ấy một lần nữa xem sao, hãy lấy trường hợp của tôi làm ví dụ. Mặc dù đã cắt bỏ túi mật và 2/3 lá gan nhưng tôi vẫn có thể hồi phục sức khỏe hoàn toàn”. Tôi đã đồng ý và suy nghĩ về điều này.

Khi trở về nhà, tôi đã nói với vợ về cuộc trò chuyện của chúng tôi. Mặc dù là một học viên mới, nhưng Lý Minh đã tu xuất tâm từ bi cứu người. Ngược lại, chúng tôi đã tu luyện hơn 20 năm, nhưng chúng tôi lại so đo với một câu nói của người thường, chỉ vì một câu “Tôi trước nay chưa hề niệm” mà từ bỏ anh ấy. Thực sự từ Pháp lý mà xét, những lời này không phải là do Vương Thanh nói, mà có thể là do cựu thế lực dùng miệng của Vương Thanh nói ra nhằm ngăn cản chúng tôi cứu anh ấy. Việc Lý Minh bảo tôi đi khuyên Vương Thanh một lần nữa, thực chất chính là Sư phụ mượn lời của Lý Minh để nhắc nhở chúng tôi nên cố gắng cứu Vương Thanh một lần nữa. Để cứu độ chúng sinh, chúng ta không được để tâm đến những lời trách cứ hay phàn nàn của người thường, cần dùng tâm từ bi để cảm hóa thế nhân, để tác động tới những con người đang bị mê lạc trong thế gian này.

Ngày hôm sau, tôi gọi điện cho Vương Thanh và hỏi thăm sức khỏe của anh ấy. Vương Thanh nói với tôi rằng anh ấy không dám ăn bất cứ thứ gì và bệnh viện đã hẹn anh ấy nhập viện để theo dõi. Tôi nói: “Anh có nhớ trước đây tôi đã nói với anh niệm hai câu chân ngôn không? Nhưng lúc đó anh không quan tâm. Mà anh có biết Lý Minh trong thôn chúng ta không?” Vương Thanh trả lời: “Tôi biết chứ, cuộc phẫu thuật của anh ấy còn nghiêm trọng hơn của tôi. Không rõ hiện tại anh ấy sao rồi?”

Tôi nói: “Lý Minh mới đến chỗ anh trai tôi để giúp anh ấy điều trị bệnh viêm mắt cho cừu của anh ấy. Lý Minh thậm chí còn tự mình lái xe chở than tổ ong về thôn”. Vương Thanh rất ngạc nhiên: “Làm sao mà anh ta hồi phục nhanh như vậy chứ?” Tôi nói: “Anh ấy đã niệm những câu chân ngôn mà trước kia tôi đã khuyên anh nên niệm đó. Không giống như anh, Lý Minh đã dụng tâm làm theo lời khuyên của tôi. Từ hơn một tháng trước, anh ấy bắt đầu niệm những chữ này một cách nghiêm túc, và mặc dù vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng bây giờ anh ấy vẫn có thể làm được hầu hết các công việc thường ngày. Thể lực của anh ấy đã được cải thiện đáng kể. Anh ấy bảo tôi khuyên anh nên niệm chín chữ cân ngôn một cách chân thành, giống như những gì anh ấy đã làm.“ Vương Thanh đồng ý và liên tục đáp: “Được, được, tôi sẽ niệm”.

Một tuần sau, vợ tôi gọi điện cho Vương Thanh để hỏi thăm tình hình của anh ấy. Vương Thanh hào hứng nói với vợ tôi: “Mấy ngày nay tôi đã niệm chín chữ chân ngôn và cảm thấy tốt hơn. Hồi trước tôi thậm chí đến uống sữa còn khó, vậy mà sáng nay, tôi đã có thể ăn một quả trứng gà, một tô bún và một tô cháo. Anh chị yên tâm nhé, bây giờ tôi sẽ chăm chỉ niệm chín chữ chân ngôn hàng ngày”.

Trong vòng chưa đầy mười ngày, sức khỏe của Vương Thanh đã tốt lên một cách thần kỳ. Ngay cả vợ tôi và tôi cũng thấy sự tiến triển của anh ấy quả là ngoài sức tưởng tượng. Sau khi Vương Thanh xuất viện, tôi đến nhà thăm anh ấy và tặng anh ấy những cuốn sách chân tướng và một tấm bùa hộ mệnh. Tôi khuyên anh ấy: “Anh nên nói với gia đình của mình về Pháp Luân Đại Pháp để họ cũng có thể được thụ ích giống như anh”. Anh ấy hứa sẽ nói với họ về sự tốt đẹp của Đại Pháp.

Nhiều người khác trong thôn của chúng tôi cũng đã được trải nghiệm sự thần kỳ của Đại Pháp. Tuy nhiên, những bài viết chia sẻ về những câu chuyện như vậy rất ít vì nhiều người dân làng không biết chữ, và một số người khác thì vì lo sợ sự đàn áp của ĐCSTQ mà không dám nói ra.

* * * * * * *

Ghi chú của biên tập viên: ​Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài viết này chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ uy lực của Đại Pháp ở tầng diện thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, thì sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/30/大手术后-他俩这么做就迅速康复了-445075.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/12/202747.html

Đăng ngày 29-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share