Bài của một học viên tại Melbourne

[MINH HUỆ 14-1-2007] Vào lúc 2 giờ chiều ngày 13 tháng giêng năm 2007, một cuộc diễu hành và mít tinh đã được tổ chức tại Melbourne, Úc nhằm ủng hộ 17 triệu người đang thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP).


Tái hiện lại các phương pháp tra tấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công.


Diễu hành tại trung tâm Melbourne ủng hộ 17 triệu người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Tái hiện lại việc mổ cắp nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống.


Người qua đường đang đọc các tờ bướm để biết về phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Mọi người đang ký vào tờ kêu gọi điều tra và chấm dứt tội ác dã man của Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Mọi người đang ký vào tờ kêu gọi điều tra và chấm dứt tội ác dã man của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cuộc diễu hành bắt đầu từ Quảng trường Thành phố và được một xe cảnh sát dẫn đầu. Đoàn diễu hành đi qua phố Bourke, trung tâm thương mại Melbourne, phố Tàu, và một số đường phố lớn khác, rồi quay về điểm xuất phát. Toàn bộ thời gian diễu hành là 50 phút. Sau đó, một cuộc mít tinh dài 3 giờ đã được tổ chức, đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người dân. Để biết được rõ hơn tình hình, một số người đã đi theo đoàn diễu hành và tham gia cuộc mít tinh và đã có các cuộc trao đổi với các diễn giả.


Người phát ngôn Xiao Zhonghua, của CIPFG (Liên minh Điều tra sự Bức hại Pháp Luân Công) Úc

Cuộc diễu hành nhằm phổ biến các sự thật
Melbourne nổi tiếng vì sự đa dạng văn hoá. Những người tham gia ủng hộ những người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc đến từ nhiều thành phần xã hội, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, các công dân lớn tuổi và các bà mẹ trẻ. Mọi người từ các dân tộc và lứa tuổi khác nhau cùng tham gia đi bộ nhằm ủng hộ 17, 3 triệu người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới. Trên đường đi, họ phổ biến sự thật bằng việc sự dụng biểu ngữ, phân phát tờ bướm, loa phóng thanh nhằm thức tỉnh lòng tốt và lương tri của mọi người. Phần gây chấn động nhất của cuộc diễu hành là việc tái hiện các phương pháp tra tấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc và việc mổ cắp nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống. Những người mới nghe sự thật này lần đầu tiên đã hoàn toàn bị sốc. Rất nhiều người đã ký vào các tờ kêu gọi trong lúc vẫn còn lắc đầu. Một số người vỗ tay hoan hô những người diễu hành vì hành động đúng đắn của họ.
Ông Jiang Feng, người đóng vai một cảnh sát Trung Quốc trong màn trình diễn mổ cắp nội tạng nói: “Mặc dù đây chỉ là một màn trình diễn, nhưng nó cũng rất nặng nề khi theo dõi. Làm sao người ta có thể giết hại người khác để lấy nội tạng?” Một người khác cũng đóng vai một cảnh sát kêu gọi các cảnh sát Trung cộng không nên tiếp tay cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà nên đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Công.

Bà Hui Ling, đã nhập cư từ Indonesia, nói với phóng viên, “Hiện nay, các học viên Pháp Luân Công tại TQ vẫn đang phải chịu đựng sự tra tấn về thể xác và tinh thần. Tội ác khủng khiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc mổ cắp nội tạng người còn sống vẫn tái diễn. Tôi không thể ngồi yên ở nhà; Tôi sẽ làm bất kỳ việc gì để chấm dứt sự bức hại.”

Nhiều người phương Tây đã quan sát đội trống sau khi nhận các tờ bướm đã hỏi tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể bức hại những người tốt như vậy. “Bởi vì họ tin vào Chân-Thiện-Nhẫn”. Trẻ em lớn lên tại các nước phương Tây biết rằng quyền tự do tín ngưỡng là một trong các quyền cơ bản. Chúng ghét chủ nghĩa cộng sản.

Một cựu vận động viên từng đoạt huy chương vàng Olympic kêu gọi: “hãy nói với những người quanh các bạn về những gì đang xảy ra tại Trung Quốc.”
Cựu vận động viên đã đoạt huy chương vàng Olympic môn bơi lội Jan Becker đã nói trong bài phát biểu của mình rằng các thành viên trong đoàn Olympic của Úc không hề biết gì về sự bức hại những người vô tội của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Trung Quốc, do các sự thật tại Trung Quốc không được đăng tải trên các phương tiện truyền thông của Úc. Cô kêu gọi mỗi người hãy nói với những người xung quanh về sự thật cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Học viên PLC bà Sun Lianzhi, mới từ Trung Quốc đến Úc trong thời gian gần đây.

Bà Sun Lianzhi, người mới từ Trung Quốc sang Úc gần đây đã nói: “Tôi đã chứng kiến từng phong trào của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ khi nó giành được chính quyền. Mỗi phong trào đó đã giết hại không biết bao nhiêu người dám nói lên sự thật. Tám mươi triệu người đã chết mà không còn một chút nhân phẩm nào. Hiện nay, từ người nghèo cho đến các quan tham đều nguyền rủa Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Duncan McGrath, một sinh viên trường Đại học quốc gia Úc, nhận các tài liệu giảng chân tượng và kí vào thư kêu gọi. Cậu ta nói với phóng viên là chuyên ngành học của cậu là Quan hệ quốc tế, và cậu ta ủng hộ các nỗ lực cải thiện các điều kiện về quyền con người. Cậu cũng ủng hộ Liên minh Điều tra sự Bức hại Pháp Luân Công về yêu cầu được vào Trung Quốc để tiến hành một cuộc điều tra độc lập.

Ông Wang Peng, phát ngôn viên của Trung tâm phục vụ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng càng ngày càng có nhiều người tuyên bố trên trang web Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên thời báo) thoái lui khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới. Ngày càng có nhiều người dân tỉnh ngộ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/14/146814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/1/15/81722.html

Đăng ngày 1-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share