[MINH HUỆ 31-3-2007] Ngày 30 tháng ba, một cuộc diễu hành được tổ chức trên Đồi Quốc Hội để ủng hộ 20 triệu người Trung Quốc đã công khai thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên hệ của nó. Dân biểu Rob Anders lên tiếng trước đoàn người. Cựu ngoại trưởng Brian McAdam cũng tham dự buổi lễ. Hơn nữa, nhà học giả Do thái nổi tiếng Rabbi Reuven Bulka và vị Trưởng Ban Chống Khủng Bố và An ninh Quốc gia cùng với Liên Đoàn Canada cho Dân Chủ David Harris cũng viết thư ủng hộ.


Qui tụ trên Đồi Quốc Hội để ủng hộ 20 triệu thoái ĐCSTQ


Cô Zhang Jiyan, vợ của một nhân viên Toà Đại Sứ Trung Quốc, nói: “Một nước Trung Quốc mới không ĐCSTQ sẽ đến một ngày gần đây.”


Dân biểu Rob Anders

Trong buỗi diễu hành, bài nói chuyện của cô Zhang Jiyan đã thu hút sự chú ý của các thông tấn vì cô là vợ của một nhân viên của Toà Đại Sứ Trung Quốc tại Canada và cô đã lên tiếng để khuyến khích người người thoái ĐCSTQ.

Một nước Trung Quốc mới không có ĐCSTQ sẽ đến một ngày gần đây

Cô Zhang Jiyan, 48, là vợ của một cựu nhân viên tài chính của Toà Đại sứ Trung Quốc tại Ottawa và là một học viên Pháp Luân Công. Cô đã nói chuyện riêng với những người khác tại Toà Đại sứ về sự thật về Pháp Luân Công. Các viên chức toà đại sứ chú ý điều này và bắt đầu theo dõi cô ta. Toà Đại sứ cũng muốn tịch thu sổ hộ chiếu của cô. Dưới áp lực gia tăng, cô quyết định rời bỏ Toà Đại sứ ngày 5 tháng ba để tránh bị gửi trả về Trung Quốc nơi mà các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại tàn bạo.

Trong lời tuyên bố của cô, cô Zhang nói: “Tại nơi buỗi lễ ủng hộ 20 triệu người Trung Quốc mà đã rời bỏ ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó, tôi được chứng kiến càng ngày càng nhiều người hơn đã thức tỉnh và chọn tố cáo cái đảng tà ác. Hơn nữa, tôi cảm thấy hạnh phúc quá bởi vì tôi bây giờ là một thành viên của họ và tôi có thể nói lên tiếng nói của con tim tôi một cách công khai.

Tại Trung Quốc, hơn phân nửa dân chúng đã bị bức hại trong đủ các loại chiến dịch chính trị trong 50 năm qua và văn hoá truyền thống Trung Quốc đã bị thay bởi văn hoá Cộng sản mà đã đầu độc tất cả dân Trung Quốc.”

Cô Zhang xác nhận rằng ĐCSTQ dùng các toà đại sứ và sứ quán làm căn cứ để tấn công Pháp Luân Công. Cô nói rằng Toà Đại sứ Trung Quốc tại Ottawa có một đội người đặc biệt chuyên môn đi lấy tin tức của các học viên Pháp Luân Công và những người chống họ.

Thể theo cô Zhang, Đại sứ đã nói với họ trong một buổi hộp toàn thể nhân viên rằng ông ta đã đưa các tài liệu thoái mạ chống Pháp Luân Công cho cựu Thống Đốc, nhiều dân biểu và viên chức chính phủ. Nhân viên Toà Đại sứ kiểm soát chặt chẽ các cộng đồng người Trung Quốc để ảnh hưởng vào các thành phần xã hội.

“Lấy ví dụ, ” cô Zhang nói, “Khi ĐTHTĐ nộp đơn để mở một văn phòng chi nhánh tại Canada năm 2005, Toà Đại sứ đã điều động những nhóm người Trung Quốc và các sinh viên Trung Quốc quốc tế để viết những bức thư đến các cơ quan liên hệ cố tình ngăn chặn ĐTHTĐ. Kỳ thật, các nhóm này chỉ là rập theo tiếng nói của Toà Đại sứ. Hơn nữa, Toà Đại sứ cũng sử dụng một số tài nguyên lớn để xúi dục công ty Rogers Cable ngăn chận ĐTHTĐ.”

Cô Zhang hy vọng rằng dân chúng khắp thế giới sẽ không bị gạt bởi hình ảnh giả mạo của ĐCSTQ đang sụp đổ.

“Một Trung Quốc mới không có ĐCSTQ sẽ đến một ngày rất gần, ” Zhang nói.

Ô. Rob Anders, dân biểu: “một tấm gương lớn và sẽ có nhiều người hơn làm như vậy”

Dân biểu Rob Anders lên tiếng nói tại buổi diễu hành. Ông nói với ký giả rằng hành động can đảm của cô Zhang là rất quan trọng và cô có nhiều câu chuyện để nói với dân chúng. Ông nói đó là một tấm gương lớn và nhiều người hơn rồi sẽ làm như vậy.

Trong bài nói chuyện của ông, Ô.Anders khen tặng tất cả các người tham gia buổi diễu hành. Ông nói: chư vị đã chuyển đến một cái tin quan trọng cho những người mà đang bị giam cầm, tra tấn và những người trong hệ thống Cộng sản.

Tự lấy mình làm ví dụ, ông nói: Hai mươi năm trước đây ông sẽ không tin nếu có người nói với ông là dân chúng tại Đông Âu không bao lâu sẽ thành đạt sự tự do và đạt lại được các quyền có đức tin của họ. Vì vậy, ông rất cám ơn buổi diễu hành này đã có thể phát đi một cái tin như vậy, mà sẽ mang đến rất nhiều hy vọng.

Hy vọng xuất phát từ lòng can đảm

Trong một bức thư gửi đến cho cuộc diễu hành, vị học giả Do thái nổi tiếng Rabbi Reuven Bulka nói, “Khi mà thế giới không may thay đang cúi đầu trước thần quyền kinh tế gọi là Trung Quốc, chúng ta nhất định không nên quên sự tàn bạo mà chế độ Trung Quốc đang áp đặt (lên người dân).” Ông nhắc nhở rằng “Làm ăn với những người như vậy là một sự đầu hàng đạo đức, và cũng là một cuộc làm ăn xấu. Những người mà giết choc rồi cũng sẽ gạt gẫm.”

Bs. Bulka nói, “20 triệu người thoái Đảng Cộng sản có thể là dấu hiệu của chấm dứt áp lực đang bắt đầu. Điều này sẽ là vậy nếu chúng ta cứ tiếp tục khuyến khích họ, và những người khác rồi sẽ đi theo họ.
Không bao giờ đầu hàng. Các đế quốc uy quyền có thể xem như vô địch, nhưng ý chí con người sẽ mạnh hơn.
Can đảm và hy vọng – đây là những chất liệu mà chúng ta cần có để thành công. Thượng đế ban ân cho tất cả.”

Trong bức thư của ông, David Harris, vị Trưởng Ban Chống Khủng Bố và An ninh Quốc gia cùng với Liên Đoàn Canada cho Dân Chủ viết, “Tôi xin khen tặng các nhà tổ chức buỗi diễu hành vì chúng ta tất cả đều ăn mừng sự thành đạt cái điểm tựa hứa hẹn nhất này. Cùng với chư vị, tôi xin kính chào những ai mà đã chọn tự do hơn là Đảng, và tất cả những ai mà đang mơ ước, đang tận lực, và sự thành đạt cuối cùng nhất định sẽ là một Trung Quốc tự do.”

Mức độ trung bình của sự thoái ĐCSTQ là từ 30 đến 40 ngàn mỗi ngày. Tại Canada, một loạt các buổi lễ tại khoảng 10 thành phố đang tổ chức ăn mừng con số này và khuyến khích người Trung Quốc nhiều hơn nữa rời bỏ cái đảng tà ác.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/31/151912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/1/84105.html

Đăng ngày 07-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share