——Tập hợp các câu chuyện về uy lực chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp

Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-07-2022] Ung thư phổi là loại ung thư có tỷ lệ mắc và gây tử vong cao nhất trong số các loại ung thư ở Trung Quốc cũng như trên thế giới. Theo số liệu mới nhất được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố, toàn thế giới có thêm 19,29 triệu ca mắc bệnh ung thư được ghi nhận vào năm 2020, trong đó Trung Quốc có 4,57 triệu, chiếm 23,7% tổng số ca mắc toàn cầu và xếp thứ nhất về số ca mới và số ca tử vong vì ung thư phổi toàn cầu.

Ung thư vẫn là vấn đề nan giải cho nền y học hiện đại, nhưng rất nhiều người đã hồi phục nhanh chóng thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây là một vài câu chuyện như vậy.

(Tiếp theo Phần IV)

Một tờ rơi mang lại phước lành ngoài sức tưởng tượng

b7f4d067d390047123050a557343da88.jpg

Ông Dejan Markovic

Ông Dejan Markovic, 58 tuổi, là người Serbia. Vào mùa đông của một năm nọ, khi đang kinh doanh tại một thành phố du lịch, một người đàn ông ngồi đả toạ ở gần một địa điểm tham quan du lịch đã khiến ông chú ý. Người đàn ông đó chừng ngoài 30 tuổi, nét mặt bình tĩnh và tường hoà. Anh ấy dường như không quan tâm đến nhiệt độ ngoài trời âm 20 độ C và sự ồn ào náo nhiệt trên đường phố. Anh ấy ngồi đả toạ như thể đang ngồi trong lòng vỏ trứng gà. Cảnh tượng này khiến ông Markovic không thể rời mắt.

Thấy ông Markovic có vẻ quan tâm đến thiền định, một người bạn của người đàn ông này đã tiếp cận ông và nói với ông về cuộc bức hại hàng triệu các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Bài đả toạ mà người đàn ông kia đang luyện là Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công.

Đó là lần đầu tiên ông Markovic biết đến pháp môn này. Ông nói rằng là một người theo chủ nghĩa vô thần, ông chưa từng có hứng thú đến bất cứ điều gì về tâm linh, nhưng với tư cách là một người của thế tục, ông quan tâm đến các vấn đề nhân quyền. Ông cảm ơn về thông tin mà họ đã chia sẻ và nhận tờ rơi.

Ngay khi quay về nhà, ông lại bận rộn với công việc và cuộc sống thường nhật. Ông để tờ rơi trong ngăn kéo mà không hề đọc nó. Đến một hôm khi vợ ông gặp vấn đề về sức khoẻ và sau cùng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Đây cũng là căn bệnh đã khiến cha của bà qua đời. Chỉ khi đó, ông Markovic mới nhớ ra ông đã từng biết đến môn tu luyện thiền định cổ xưa của Trung Quốc cách đây hai năm.

Người học viên đó đã bảo ông Markovic rằng nhiều người ở Trung Quốc đã hồi phục sức khỏe từ các căn bệnh nghiêm trọng thông qua tu luyện Đại Pháp. Ông tìm thấy tờ rơi trong ngăn kéo.

Ông và vợ học các bài công pháp cùng nhau và bước vào tu luyện. Một tháng sau, kết quả xét nghiệm của vợ ông cho thấy bà đã không còn mắc bệnh ung thư! Ông cũng cảm thấy bản thân có nhiều năng lượng và cũng đã trở thành một người bình tĩnh hơn và hoà ái hơn.

Tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, bệnh nhân ung thư sắp chết đã hồi phục sức khỏe

Bà Lý Á Hương, 55 tuổi, một cư dân ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, mắc bệnh dạ dày vào tháng 5 năm 2008. Sau khi kiểm tra sức khoẻ ở Bắc Kinh, bà được thông báo mắc bệnh ung thư phổi. Đó là một tin sét đánh đối với bà. Một bệnh viện khác ở Trường Xuân cũng xác nhận kết quả chẩn đoán ung thư phổi của bà.

Hai mươi ngày sau, bà đến một bệnh viện ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh nhưng bác sĩ ung thư ở đó bảo bà rằng ung thư phổi đã di căn khắp cơ thể. Bác sĩ ung thư kê cho bà một số thuốc thảo dược Trung Quốc và cho bà xuất viện.

Bà mất hết hy vọng và bị suy nhược thần kinh. Bà nói bà chỉ đợi đến lúc chết đi. Cả gia đình bà đều tuyệt vọng.

Khi một người thân đến thăm bà, anh ấy hối thúc bà niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà sẵn lòng thử bất cứ điều gì vậy nên bà đã niệm chín chữ chân ngôn mỗi khi có thể. Bà cũng đọc các tài liệu Đại Pháp.

Sau vài ngày, bà cảm thấy sức khoẻ tốt hơn và bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Bà càng đọc thì càng thấy khỏe hơn. Bà không còn cảm thấy bản thân mắc bệnh nữa và đã có lại vị giác.

Khi bà quay lại bệnh viện để tái khám, bác sĩ nói bà không cần đến bệnh viện nữa vì bà không còn mắc bệnh ung thư! Bà cảm tạ Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng bà và niềm vui của bà không thể diễn tả bằng lời.

Tin tưởng Đại Pháp, người chồng đắc phúc báo sức khỏe

Bà Mạnh Ngọc Tiên là cư dân 56 tuổi của thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Mùa xuân năm 2007, chồng bà mắc bệnh cảm lạnh và ho. Sức khỏe của ông không khá hơn sau hai tháng điều trị. Bà đưa ông đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Trịnh Châu. Sau khi chụp CT, bác sĩ nói ông ấy bị ung thư phổi. Vợ chồng bà đều bàng hoàng.

Họ đến bệnh viện tỉnh vào ngày hôm sau nhưng kết quả chẩn đoán vẫn tương tự.

Tại bệnh viện, bác sĩ lấy một phần khối u của chồng bà để làm giải phẫu bệnh. Trước khi có kết quả, bà Mạnh căng thẳng đến mức không thể chợp mắt hay ăn uống gì. Bà đột nhiên nhớ ra chị dâu của bà đã từng đề nghị bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi khi gặp phải nguy nan. Bà đã niệm trong ba ngày.

Khi kết quả được đưa ra, đó không phải là ung thư và chồng bà vẫn ổn. Bà đã chứng kiến uy lực của Pháp Luân Đại Pháp và biết ơn Sư phụ của Đại Pháp đã cứu mạng chồng bà!

(Hết)

* * * * * * *

Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài viết này chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ của uy lực của Đại Pháp ở tầng thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, và sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/23/446227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/30/202534.html

Đăng ngày 06-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share