Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2022] Liệt là tình trạng mất khả năng cử động một phần hoặc toàn bộ cơ thể. Hầu hết những người bị liệt phải phụ thuộc vào xe lăn trong suốt phần đời còn lại. Liệt không chỉ gây ra nỗi thống khổ to lớn cho bản thân bệnh nhân mà còn mang đến gánh nặng hoặc sự khổ tâm cho người thân của họ.

Nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa, một số bệnh nhân bị liệt đã có thể đi lại và có một cuộc đời mới.

Thời Báo Kinh Tế Trung Quốc đã đăng một bài báo có tựa đề “Tôi có thể đứng dậy” vào ngày 10 tháng 7 năm 1998. Bà Tạ Tú Phân, một cư dân của thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, bị liệt 16 năm đã có thể đứng dậy và đi lại được sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Dương Thành Vãn Báo (Báo Dương Thành buổi chiều) ngày 10 tháng 11 năm 1998, đã đăng một bài viết có tựa đề “Già trẻ đều tu luyện Pháp Luân Công”. Bài báo cho biết có hơn 5.000 người tham gia luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công vào buổi sáng ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Trong số các học viên có bà Lâm Thiền Anh, một nhân viên thống kê của Công ty Thuộc da Địch Uy Quảng Châu, từng bị liệt 70%, đã có thể đi lại sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Dưới đây là một số câu chuyện hồi phục sức khoẻ như vậy.

Vứt bỏ đôi nạng

Kỹ sư cao cấp ông Lý Phượng Minh 67 tuổi đã bị nghẽn mạch máu não bốn năm trước khi tham gia lớp Pháp Luân Công thứ bảy ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Trước khi lớp học kết thúc, ông đã vứt bỏ đôi nạng và có thể tự bước đi được. Ông vui mừng đến mức bật khóc và không ngừng cảm thán sự thần kỳ của pháp môn. Ngay trong tối hôm đó, vợ của ông đã viết một bức thư bày tỏ lòng cảm ơn đến Ngài Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Một người đàn ông khác ngoài 50 tuổi làm việc trong ngành đường sắt cũng tận mắt chứng kiến bệnh nghẽn mạch máu não của bản thân đã được Pháp Luân Công chữa khỏi. Ông vô cùng mừng rỡ và ném đôi nạng đi.

Cầu thủ bóng rổ bị liệt đã hồi phục trong một tháng

Bà Vương Kim Cúc sinh năm 1948 trong một gia đình nghèo ở tỉnh Sơn Đông. Bà có bảy anh chị em. Năm 19 tuổi, bà được chọn vào đội bóng rổ của quân đội.

Bà Vương đã chơi bóng rổ hơn 10 năm, thăng tiến từ cầu thủ lên huấn luyện viên, và đạt được nhiều giải thưởng. Tuy nhiên, những chấn thương trong suốt sự nghiệp cũng ảnh hưởng không ít đến sức khỏe của bà.

Sau khi giải ngũ rời đội bóng rổ quân đội, bà làm việc cho công ty điện ảnh và truyền hình ở Bắc Kinh với vai trò là phó chủ tịch. Công ty kinh doanh phát đạt, nên thu nhập của bà Vương cũng tăng lên đáng kể. Bà đã mua một căn nhà lớn, xe hơi đắt tiền, và còn thuê tài xế riêng.

Tuy nhiên, khi bà đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp thì bất hạnh ập đến. Một ngày trong năm 1995, bà bất ngờ bị liệt! Gia đình, bà con, và bạn bè đều tìm cách chữa trị cho bà nhưng vô dụng. Lúc đó, những gì bà Vương có thể làm là nằm bẹp trên giường và dựa vào sự chăm sóc của chị gái.

Nhìn lại cuộc đời, từ bần cùng đến giàu có, bà Vương nhận ra sức khỏe là đều quan trọng nhất trong cuộc sống. Không có sức khoẻ thì bà sẽ chẳng có gì.

Năm 1996, một người bạn đã tặng bà cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công) và bảo bà rằng nhiều người mắc những căn bệnh hiểm nghèo đã hồi phục sức khoẻ sau khi tu luyện. Điều này đã mang đến cho bà Vương một tia hy vọng. Sau khi đọc xong cuốn sách, bà quyết định tu luyện Pháp Luân Công.

Một tháng sau, bà Vương đã tự đứng dậy được! Quả là thần kỳ! Tất cả người thân và bạn bè của bà đã chứng kiến điều kỳ diệu này, và nhiều người trong số họ cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

235a9ce0fa873d83283fdd7d8f19c873.jpg

Bà Vương Kim Cúc trưng lá cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới“ tại lễ thượng cờ ở Canada

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/25/446455.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/31/202555.html

Đăng ngày 11-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share