——Tập hợp các câu chuyện về uy lực chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-07-2022] Ung thư phổi là loại ung thư có tỷ lệ mắc và gây tử vong cao nhất trong số các loại ung thư ở Trung Quốc cũng như trên thế giới. Theo số liệu mới nhất được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố, toàn thế giới có thêm 19,29 triệu ca mắc bệnh ung thư được ghi nhận vào năm 2020, trong đó Trung Quốc có 4,57 triệu, chiếm 23,7% tổng số ca mắc toàn cầu và xếp thứ nhất về số ca mới và số ca tử vong vì ung thư phổi toàn cầu.

Ung thư vẫn là vấn đề nan giải cho nền y học hiện đại, nhưng rất nhiều người đã hồi phục nhanh chóng thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây là một vài câu chuyện như vậy.

(Tiếp theo Phần III)

“Lòng biết ơn của tôi không thể biểu đạt bằng lời”

8399a769f1ca06dc591920b33b54a27f.jpg

Bà Triệu Vân Hồng

Bà Triệu Vân Hồng, một cư dân Vancouver, Canada, từng là kỹ sư trưởng của một công ty lớn ở Trung Quốc. Khi được hỏi về khoảng thời gian bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, bà chia sẻ nói lúc đó mình đã mắc rất nhiều bệnh, bao gồm bệnh thấp khớp, suy gan, cao huyết áp, và bệnh tim mạch vành. Trong đó, nghiêm trọng nhất là bệnh ung thư phổi, khiến bà phải nghỉ hưu ở tuổi 45.

Lần đầu tiên khi bà đọc sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) bà không muốn đặt sách xuống và đã thức suốt đêm để đọc một mạch toàn bộ cuốn sách.

Bà nói đó lần đầu tiên bà thấy có người giải thích những nguyên lý của vũ trụ và sự tu luyện của con người một cách tường tận như vậy. Bà Triệu nhanh chóng hồi phục khỏi bệnh ung thư phổi và tất cả các bệnh khác.

Khi được hỏi rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho bà những lợi ích gì, bà đã xúc động rơi lệ và nói: “Lòng biết ơn của tôi không thể biểu đạt bằng lời”.

Một người sắp chết đã khỏe lại

Ông Khương Quốc Ba ở tỉnh Sơn Đông mắc bệnh xơ gan giai đoạn cuối và tiền ung thư phổi khi vào năm 31 tuổi. Ông đã đi thăm khám nhiều bác sĩ chuyên khoa và thử nhiều phương pháp điều trị nhưng không có tác dụng. Bệnh gan của ông nguy kịch đến mức ông cảm thấy mình sẽ sớm ra đi. Vì nỗi lo sợ cái chết luôn thường trực nên ông mắc bệnh mất ngủ trầm trọng và hay bị hoảng loạn.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui của ông Khương khi tất cả bệnh tật của ông đều khỏi trong vòng ba tháng sau khi ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 1995. Ông trở về quê nhà để nói với người thân và bạn bè về pháp môn tuyệt vời này.

Một tháng sau khi ông Khương tu luyện, cha của ông cũng bước vào tu luyện Đại Pháp. Lúc đó cha của ông Khương sắp lìa đời vì bệnh ung thư phổi, ông hầu như không thể ăn uống được gì và đang tuyệt vọng chờ chết. Gia đình đau khổ và bất lực, thậm chí họ còn chuẩn bị xong đồ khâm liệm cho ông.

Thế nhưng, ngoài dự đoán của mọi người, ông cụ đã khoẻ lại nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tháng 10 năm 1995, ông thậm chí còn có thể ra đồng thu hoạch vụ thu.

Theo sau chồng và con trai, mẹ của ông Khương cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà không còn bị sức khoẻ kém dày vò nữa và bắt đầu làm việc đồng áng như một người ở tuổi thanh niên!

Ông Khương nói: “Kỳ tích phát sinh trên thân thể tôi cũng như cha mẹ tôi là điều mà khoa học hiện đại không thể giải thích được. Thế nhưng đó lại là người thật việc thật, không ai có thể phủ nhận được. Những trải nghiệm cá nhân của chúng tôi đã minh chứng cho uy lực chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp!”

Ung thư di căn sau năm đợt hoá trị đã được chữa khỏi trong một tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tháng 8 năm 2004, khi bà Vương Á Cầm, một người dân gốc ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, đang làm việc ở thành phố Trường Xuân (thủ phủ tỉnh Cát Lâm), đột nhiên cảm thấy không khỏe. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ phát hiện có một khối u kích thước 3,3×3,5 cm ở trong lá phổi bên trái của bà. Ba tháng sau, bà lại đi kiểm tra sức khoẻ và kết quả vẫn tương tự.

Bà trải qua năm đợt hoá trị. Bà đã bán nhà, tiêu hết sạch số tiền tiết kiệm của gia đình và vay mượn thêm tiền để trang trải chi phí điều trị. Tuy nhiên, căn bệnh ung thư của bà vẫn bị di căn. Bác sĩ ung thư bảo bà rằng loại bệnh ung thư phổi của bà rất khó điều trị, đa số mọi người tiêu tốn cả gia tài nhưng cuối cùng thì đều là cả người và của đều không còn.

Bà quyết định từ bỏ việc điều trị và về nhà chị gái để nhờ tới sự chăm sóc của chị. Thông qua một người hàng xóm, bà biết rằng Pháp Luân Đại Pháp có uy lực chữa bệnh thần kỳ và bà quyết định sẽ thử. Chưa đến một tuần mà cơ thể bà đã có sự chuyển biến to lớn. Bà có thể đi lại và không cần người chăm sóc nữa. Một tháng sau, bà đã hồi phục hoàn toàn! Tất cả dân làng đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp!

Bệnh nan y ung thư phổi đã biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Ông Dương Sinh Vinh là một nông dân ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc. Tháng 8 năm 2007, ông đột nhiên đổ bệnh, lên cơn sốt và suy nhược cơ thể. Sau khi nhập viện một tháng, thay vì sức khoẻ tốt hơn thì bệnh của ông lại trở nặng và ông đã sụt rất nhiều cân.

Bác sĩ hối thúc con gái của ông Vương đưa ông đến Bệnh viện Chuyên khoa Ngực Bắc Kinh để kiểm tra, và ở đó ông được chẩn đoán mắc ung thư phổi u hạt mãn tính. Đây là một căn bệnh nan y.

Con gái của ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã khuyên ông thử tập môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa này.

Ông Dương bắt đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và luyện công cùng con gái. Ông lấy lại vị giác sau một tháng và có thể ăn uống trở lại. Không cần uống hay tiêm thuốc mà cơn đau trong người biến mất, ông hồi phục sức khoẻ và da dẻ trở nên hồng hào. Khi ông trở về quê nhà, tất cả hàng xóm đều kinh ngạc cảm thán: một người sắp chết trở về nhà tràn đầy sinh lực, ai đã cứu ông ấy vậy?

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/21/446233.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/29/202510.html

Đăng ngày 05-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share