Bài của Cổ Hương, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-06-2022] Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, giống nhừ nhiều công ty khác, công ty nơi Tiểu Vũ làm việc với tư cách là một cộng tác viên bán hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công ty thiếu lợi nhuận và một số nhân viên bắt đầu nghỉ việc vì đồng lương quá thấp, không đủ nuôi sống gia đình và họ phải tìm kế sinh nhai khác. Tiểu Vũ cũng rất áp lực vì hàng tháng anh ấy phải xoay tiền để trả cho khoản vay mua nhà và mua xe hơi.

Ở công ty Tiểu Vũ có một nhân viên tên Vương, trước đây ông ấy đã bị giáng chức vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Tiểu Vũ thường hỏi ông Vương những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh. Ông Vương luôn chỉ dẫn anh ấy một cách tận tình mà không hề giấu nghề một chút nào.

Tiểu Vũ nhận thấy ông Vương rất khác biệt so với những người khác. Ông ấy không quá quan tâm đến lợi ích cá nhân. Thỉnh thoảng công ty chu cấp gạo, dầu ăn hoặc những thứ khác miễn phí cho nhân viên, nhiều đồng nghiệp sẽ tìm cách để có thêm phiếu cho mình dù nhiều hay ít. Nhưng ông Vương thì khác, ngay cả phần của mình ông ấy cũng thường không lĩnh, huống hồ là chiếm thêm.

Tiểu Vũ muốn tìm hiểu sâu hơn về ông Vương và tại sao ông lại xem nhẹ lợi ích cá nhân như vậy. Ông Vương đã nói với Tiểu Vũ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, nói về việc ông đã được thụ ích từ Đại Pháp như thế nào, cũng như ông đã phải chịu đựng cuộc bức hại khốc liệt ra sao khi kiên định giữ vững đức tin của mình. Tiểu Vũ bày tỏ sự phẫn nộ trước cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền cộng sản đối với các học viên Đại Pháp, và đồng cảm sâu sắc với họ.

Khi Tiểu Vũ bày tỏ muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện này, ông Vương đã đưa cho anh ấy một cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp). Ông Vương bảo Tiểu Vũ rằng hết thảy đáp án đều ở trong cuốn sách. Tiểu Vũ mừng rỡ như tìm được được kho báu và say sưa đọc sách. Anh nhận thấy đây là một cuốn sách siêu thường và chân chính chỉ dẫn một người làm người tốt ở trong thế giới đầy hỗn loạn và nhiễu nhương như hiện nay.

Tiểu Vũ bắt đầu sống chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy rất tôn trọng và thành tâm đối đãi với mọi khách hàng dù là lớn hay nhỏ. Đúng lúc doanh thu của công ty tụt xuống tới đáy, Tiểu Vũ nhận được một đơn đặt hàng lớn. Chưa đầy hai tuần sau, một khách hàng khác lại đặt một đơn hàng khác, thậm chí còn lớn hơn cả đơn kia, việc này đã cứu công ty khỏi bị đóng cửa.

Tiểu Vũ biết rằng đó đều là phước lành mà Đại Pháp ban cho vì anh ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi vừa nhận được đơn hàng mới, Tiểu Vụ liền lập tức gọi điện cho ông Vương và không ngừng cảm thán về sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp!

* * * * * * *

Ghi chú của biên tập viên: ​Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài viết này chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ của uy lực của Đại Pháp ở tầng thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, và sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bảng tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/22/445214.html

Bảng tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/17/202287.html

Đăng ngày 10-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share