Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2022] Một người bạn của tôi và cũng là một học viên đã đi tới Philippines và tham gia vào một chuyến thám hiểm biển sâu. Cô ấy và một người bạn được xếp vào một chiếc thuyền nhỏ mà người dân địa phương gọi là thuyền con cua, và trên thuyền còn có ba cư dân bản địa.

Lúc đầu, trời quang, không sóng không gió. Tuy nhiên, khi thuyền đến vùng biển sâu, sóng gió đột ngột nổi lên và chiếc thuyền con cua của họ bị hất tung lên rồi rơi xuống.

Bạn của người học viên này sợ hãi đến mức la hét thất thanh, nhưng cô ấy thì bình tĩnh và bắt đầu thầm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Sóng gió chợt lắng xuống. Nhưng lát sau, một đợt sóng lớn khác lại đến. Cô ấy lại bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn và biển cả một lần nữa bình yên trở lại. Cô rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã bảo vệ cả năm người họ.

Ngày hôm đó, họ tổng cộng đã trải qua hơn 10 đợt sóng gió như vậy. Mỗi lần gió nổi lên, cô ấy sẽ niệm chín chân ngôn, và biển sẽ lập tức bình yên trở lại. Người lái thuyền rất hoang mang, bởi đã rất nhiều năm ra khơi ở vùng biển này, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy bị mất phương hướng và gặp phải tình huống như thế. Cứ như vậy, họ đã tròng trành trên biển lớn như vậy 8 tiếng đồng hồ, và cuối cùng họ đã đến đích một cách an toàn.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm và cảm thán nói: “Hôm nay chúng ta được Thần linh bảo hộ, vì chỉ có như vậy chúng ta mới có thể được bình an vô sự!”

Chiếc xe hơi lật nhào hư hỏng nặng, người ngồi trên xe không hề bị xây xát

Tôi thường giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho em gái, và nhắc cô ấy thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để có thể đắc phúc báo, được bình an trong những thời khắc nguy hiểm. Cô ấy không phản đối, nhưng vẫn có chút hoài nghi, cho đến một ngày khi cô ấy gặp tai nạn xe hơi, cô ấy mới triệt để thay đổi quan điểm của mình.

Ngày hôm đó, em gái tôi lái xe đến tỉnh Hải Nam du ngoạn cùng với bạn của cô ấy. Trên đường trở về, cô ấy cảm thấy hoảng sợ và bất an, và bèn thầm nói trong tâm: “Sư phụ Lý Hồng Chí, con có dự cảm xấu, cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra. Xin Ngài hãy bảo vệ con”.

Sau khi lên đường cao tốc, bởi đã nhiều ngày đi lại mệt mỏi, nên cô cảm thấy rất buồn ngủ. Kính râm của cô ấy rơi xuống khỏi bảng điều khiển ô tô, cô ấy theo phản xạ liền cúi đầu xuống để nhặt. Nhưng bởi tốc độ của xe quá nhanh, tay cô ấy đã chệch khỏi vô lăng trong tích tắc, và ngay lập tức chiếc xe đã tông vào lan can bảo vệ của đường cao tốc rồi lộn vài vòng rồi mới dừng lại.

Em gái tôi và bạn cô ấy phải mất một lúc lâu mới bò được ra khỏi xe. Chiếc xe đã nát bét, hư hỏng hoàn toàn, và ngay cả hàng rào bảo vệ mà cô ấy đâm phải cũng biến dạng. Thế nhưng hai người họ lại không hề bị thương, thậm chí không bị trầy xước ngoài da.

* * * * * * *

Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài viết này chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ của uy lực của Đại Pháp ở tầng thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, và sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/30/在深海漂泊八小时-有惊无险-446988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/18/202841.html

Đăng ngày 20-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share