Bài của Tuyết Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 9 năm 1995. Trước khi tu luyện, tôi bệnh tật đầy thân. Bệnh hen suyễn, u xơ tử cung và thiếu máu dày vò khiến tôi mỗi ngày đều sống trong thống khổ. Sau khi bước vào tu luyện, mọi bệnh tật của tôi đều không cánh mà bay, và tôi cũng trải nghiệm nhiều điều thần kỳ. Từ tận đáy lòng, con xin cảm tạ Sư ân.

Dưới đây, tôi muốn chia sẻ vài câu chuyện về những người hàng xóm của tôi, những người đã được ban phúc lành sau khi họ minh bạch rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Một người hàng xóm bảo vệ tôi

Kể từ sau khi cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999, vô số học viên Pháp Luân Công đã bị chính quyền bắt giữ.

Một người hàng xóm đã chạy đến nhà trấn an tôi: “Tuyết Liên (hóa danh) à, em đừng lo. Chị sống ngay dưới tầng trệt, nếu những người xấu đó đến tìm em, chị sẽ không mở cửa điện cho họ, họ sẽ không vào trong được. Em cũng có thể leo từ cửa sổ tầng hai xuống và giấu sách Đại Pháp trong nhà chị. Họ sẽ không dám lục soát nhà chị đâu“. Tôi vô cùng xúc động trước sự chân thành của chị ấy.

Chồng chị ấy là một kỹ sư. Mỗi ngày khi ra khỏi tòa nhà, anh ấy đều đọc các thông điệp mà tôi dán ở trên tường: “Thiện đãi Đại Pháp đắc phúc báo!” Anh ấy hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Chồng tôi đã từng rất khó chịu về chuyện tôi dán các thông điệp này và gắt gỏng: “Em lại dán nữa đấy! Đừng có tự chuốc rắc rối cho mình nữa!“ Tôi nói rằng có rất nhiều thông điệp Pháp Luân Đại Pháp ở trên khắp các đường phố và ngõ hẻm, lẽ nào đều là do tôi dán.

Chồng tôi khó chịu nói: “Ngay cả khi em không dán bất kỳ tờ nào trong tòa nhà này, thì mọi người cũng sẽ cho rằng là do em dán”. Tôi nhân lúc này nói với anh ấy việc người hàng xóm ở tầng một nói rằng chị ấy sẽ bảo vệ cho tôi ra sao, anh ấy cảm thấy hổ thẹn bèn nói: “Vẫn còn nhiều người tốt bụng nhỉ!”

Một đêm nọ, người hàng xóm của chúng tôi đi nhảy trở về và thấy chồng chị ấy đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Chị ấy đã gọi xe cấp cứu để đưa anh ấy đến bệnh viện. Bác sĩ phòng cấp cứu cho biết nếu đưa anh ấy đến muộn vài phút, có thể đã không cứu được. Chị ấy nói: “May thay anh ấy thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Tôi biết là Đại Pháp đã cứu mạng anh ấy, nếu không mạng của anh ấy đã không giữ được rồi!”

Gia đình người hàng xóm của tôi được ban phúc

Một người hàng xóm khác tên là Trần Bình, sống ở trên tầng năm. Một ngày nọ, chị ấy đi xuống cầu thang và nhìn thấy một cô gái trẻ đang xé tấm nhãn dán có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, chị ấy liền ngăn lại và nói: “Đừng xé ra! Làm thế cô sẽ bị báo ứng đấy!” Cô gái trẻ hỏi liệu cô ấy có nên dán nó lại hay không, và chị Trần nói: “Đúng rồi! Hãy dán lại đi, làm vậy cô sẽ được phúc báo đấy!”

Chị Trần kể với tôi: “Tôi thực sự tin rằng thiện đãi Đại Pháp sẽ được phúc báo. Chồng tôi cũng họ Trần, anh ấy có mấy anh em, và trong số họ chỉ có chồng tôi là có con trai, nên mọi người đều hy vọng con dâu tôi sẽ sinh được con trai để nối dõi tông đường. Gia đình chúng tôi thường niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, kết quả là đã được như ý nguyện, con dâu tôi hạ sinh một bé trai và mọi người trong gia đình đều vô cùng mừng rỡ. Con trai tôi hiện cũng có một sự nghiệp thuận lợi và chỉ trong một năm đã kiếm đủ tiền để tự mua được một căn nhà lớn cho riêng mình”.

Mặc dù chị Trần đã chuyển đi nơi khác, nhưng chị ấy vẫn thường quay lại [chỗ tôi] để lấy các tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Hàng xóm thời thơ ấu của tôi thoái xuất ĐCSTQ

Một buổi sáng, khi tôi ra chợ để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, tình cờ gặp một người hàng xóm của tôi từ thuở nhỏ. Cô ấy từng làm việc cho một công ty thủy sản, và sau khi công ty phá sản, vợ chồng cô ấy bắt đầu bán cá ở ngoài chợ.

Tôi nói với cô ấy về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Chồng cô ấy hai tay cầm hai con cá giơ lên và hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo! Sư phụ Lý hảo!”

Người hàng xóm cũ của tôi nói: “Chị à, chúng tôi đã sớm thoái Đảng rồi. Lẽ ra ông Trời nên diệt cái đảng đó từ lâu rồi mới phải!“

Lúc này, một người đàn ông lớn tuổi đang mua đồ ăn tại một quầy hàng gần đó nói: “Tôi chưa bao giờ kết nạp vào ĐCSTQ hoặc các tổ chức liên đới của nó, bởi vì gia cảnh của tôi không đủ điều kiện. Gia đình tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, chúng tôi cũng hy vọng rằng ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ! Có rất nhiều đặc vụ ở quanh đây, vì vậy cô phải chú ý an toàn. Hãy đưa tài liệu đây tôi phát giúp cho, rồi cô có thể về nhà cho sớm!”

Tôi rất mừng cho những người này vì họ đã minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Con cũng xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ tất cả chúng sinh.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bảng tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/11/445957.html

Bảng tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/19/202318.html

Đăng ngày 19-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share