Bài viết của Lê Minh

[MINH HUỆ 10-07-2022] Nhiều người dân Trung Quốc chịu ảnh hưởng của thuyết bình quân tuyệt đối và tin rằng “Trời sập thì mọi người đều chết”. Tuy nhiên từ cổ chí kim, khi thảm họa ập đến, không phải ai cũng mất mạng, mà luôn có những người gặp dữ hóa lành, sống sót khỏi những tai họa khủng khiếp vốn tưởng chừng như không thể thoát được.

Những câu chuyện thời xưa

Dưới đây là một dẫn chứng về câu chuyện của ba hộ gia đình đã sống sót sau một trận động đất kinh hoàng ở Trung Quốc thời xưa. Trong thời kỳ Đạo Quang và Hàm Phong (1820-1861) của triều đại nhà Thanh có Ngưu Thụ Mai (1791-1875) người huyện Thông Vị, tỉnh Cam Túc, nổi tiếng thanh liêm và tận tụy, chiến tích hiển hách, được dân chúng hết lời ca tụng. Trong nhiệm kỳ ông giữ chức tri phủ của phủ Ninh Viễn, đã có một cơn địa chấn kinh hoàng (cường độ khoảng 7,5 độ richter) xảy ra vào ngày 12 tháng 9 năm 1850. Toàn thành rung chuyển, nhà cửa sụp đổ, số người thương vong không sao tính đếm. Phủ nha cũng bị tàn phá nặng nề. Con trai của Ngưu bất hạnh tử nạn, còn bản thân ông bị chấn thương nặng ở chân.

Ngưu Thụ Mai vô cùng phẫn uất, liền viết một bài sớ dài để chất vấn đại phủ Thần Thành Hoàng. Trong bài sớ, ông cáo buộc Thần Thành Hoàng hưởng thụ hương hỏa của vạn dân, nhưng lại không bảo hộ cho họ. Ngưu cũng nghi ngờ Thần Thành Hoàng và hỏi không lẽ toàn bộ chúng sinh trong một cái thành lớn như vậy đều là ác nhân và đáng chết hay sao? Ông tự thấy bản thân làm quan không có gì phải thẹn với lương tâm, thế nhưng con trai ông thì chết và bản thân ông cũng bị thương. Vậy lẽ nào Thiên đạo không đủ để con người tin tưởng vào và Thần minh cũng đưa ra phán xét sai lầm sao?

Đến đêm, Ngưu Thụ Mai nằm mộng thấy mình được mời đến chỗ của Thần Thành Hoàng và ngài nói với ông: “Tiên sinh đã viết những lời chỉ trích tôi với lý lẽ hùng hồn, nhưng tiếc là không có hiểu rõ đạo quỷ thần, vì thế nên tôi đã mời tiên sinh tới đây để giải quyết mối nghi ngờ và sự phỉ báng vô căn cứ của ông”.

Thần Thành Hoàng nói với Ngưu: “Phàm là đại nạn phát sinh thì tuyệt nhiên không phải là ngẫu nhiên, mà là do con người tích nghiệp tạo nên“.

Thần tiết lộ cho Ngưu bí mật về việc các chúng thần đã dành 50 năm để an bài trận động đất này như thế nào. Thần nói: “Đã có những cuộc điều tra và ghi chép về mối quan hệ nhân duyên trong 50 năm cho trận động đất lần này. Phàm là những ai không nên bị chịu tai họa, thì đều đã được chuyển đến nơi khác rồi; còn những người gần đây tạo thêm tội nghiệp mới, thì họ sẽ bị chuyển trở về. Mặc dù đến lúc tai họa xảy ra sẽ có thể có chút thay đổi, nhưng những thay đổi như vậy tuyệt đối không bao giờ làm một cách bừa bãi và mạng người sẽ không bao giờ bị xem nhẹ”.

Ngưu Thụ Mai phản bác: “Nếu là như vậy, không lẽ toàn thành lại không có lấy một người lương thiện hay sao? Cũng có nghĩa là tôi và con trai cũng đáng bị giáng tội ư?”

Thần Thành Hoàng nói: “Trong thành có ba gia đình vẫn bình an vô sự. Một là gia đình của một tiết phụ ở một con phố nọ, tiết phụ này vẫn luôn ở góa từ khi chồng mất từ lúc tuổi còn trẻ, một thân nuôi nấng con trai, và hiện đang nuôi cháu của mình; Gia đình thứ hai là của vị thầy thuốc, bình sinh không bao giờ bán thuốc giả. Có người mời ông ấy đến khám bệnh, dẫu là đêm khuya mưa gió, đường sá lầy lội, ông cũng lập tức đi ngay và tận tâm chữa trị; Gia đình thứ ba là một bà cụ và đứa cháu ngoại bán bánh gạo chiên, hai người cũng đều không gặp nạn”. Tiên sinh có thể về điều tra nghe ngóng mà xem, tôi không gạt ông đâu“.

Thần Thành Hoàng nói với Ngưu: “Còn về con trai ông, bởi kiếp trước làm nhiều điều xấu nên nghiệp nặng, khiến đời này phải chịu quả báo trong trận động đất. Bản thân tiên sinh cũng bị giáng tội, nhưng vì ông làm quan thanh liêm và tận tụy, nên đã được khoan hồng và chỉ bị thương ở chân mà thôi. Nói chung, Thần và Thiên thượng vô cùng cẩn trọng khi đưa ra thưởng phạt, tuyệt đối không thiên vị cho bất kỳ cá nhân nào. Không hề có cái gọi là tai bay vạ gió, cũng không có cái lý may mắn thoát nạn. Tai họa hay vận may thì đều có nguyên do của nó. Do đó, nếu tiên sinh nỗ lực làm một vị quan tốt, tương lai có thể đạt đến chức quan Án Sát sử”.

Sau khi nghe tất cả những điều này, Ngưu bèn cảm tạ Thần Thành Hoàng và tỏ ra áy náy vì những gì mình đã viết trong sớ.

Sau khi tỉnh giấc, Ngưu đi khắp nơi điều tra nghe ngóng về ba hộ dân mà Thần Thành Hoàng nói đến trong mộng. Quả nhiên, ông đã tìm được người tiết phụ và thầy thuốc, toàn thể gia đình họ đều bình yên vô sự. Còn bà lão bán bánh, thì mất nhiều công sức dò hỏi thì mới tìm thấy. Bà cụ kể rằng ngày thường khi bán bánh gạo chiên ở đây, phàm là gặp người già yếu hay tàn tật, dù là họ không đủ tiền mua bà vẫn bán cho họ, thỉnh thoảng còn biếu họ không lấy tiền.

Bà cũng nói với Ngưu rằng một hai ngày trước khi trận động đất xảy ra, người mua bánh bỗng dưng nhiều hơn ngày thường, bà cùng với cháu trai phải làm bánh thâu đêm để có đồ bán vào ngày hôm sau. Khi động đất đến, căn nhà đổ sập xuống và phủ trùm lên hai bà cháu, mãi đến ba ngày sau mới được cứu ra. Trong ba ngày đó, họ đã ăn bánh rán để cầm hơi.

Ngưu rất đỗi kinh ngạc khi nghe câu chuyện của bà cụ, từ đó về sau, ông rất tin vào đạo lý nhân quả và nỗ lực để trở thành một vị quan tốt. Về sau, quả nhiên Ngưu được thăng làm quan Án sát sử của tỉnh Tứ Xuyên.

Tại sao ba gia đình kể trên lại thoát khỏi trận động đất kinh hoàng đó? Chính là vì họ đã hành thiện tích đức. Người Trung Quốc xưa đã nói: “Thiên đạo vô thân, thường dư thiện nhân” (tạm dịch: Đạo trời công bằng, không thiên vị ai, nhưng thường hay giúp người thực sự lương thiện). Xem ra đúng là như vậy. Cũng có câu châm ngôn: “Người tính không bằng trời tính”. Đối mặt với những tai ương bất ngờ, một người thiện lương chính trực trước sau như một, sẽ được Thần, Phật phù hộ độ trì.

Những câu chuyện thời nay

Ở thời hiện đại, có ba câu chuyện thế này: hai gia đình đã sống sót trong trận động đất ở Tứ Xuyên, và trường hợp thứ ba tránh khỏi một vụ nổ lớn.

Ngôi nhà ba tầng của một gia đình đứng vững và không bị tổn hại trong trận động đất

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thiên Tân có một người anh trai sống ở huyện Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên. Trước khi trận động đất xảy ra ở Vấn Xuyên (cách Bắc Xuyên khoảng 70 dặm) vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, gia đình của người anh trai đã minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức Đoàn, Đội của nó).

Trong trận động đất, toàn bộ nhà cửa của những người xung quanh họ đều sụp đổ, gạch ngói vỡ rơi xuống trộn lẫn với thi thể của những người hàng xóm. Duy chỉ có căn nhà ba tầng của gia đình người anh trai này là vẫn đứng sừng sững giữa đống đổ nát, chỉ có một vết nứt nhỏ ở trên tường. Toàn gia đình bảy nhân khẩu không một ai bị thương.

Khi người học viên này đến Tứ Xuyên thăm hỏi, cả gia đình đã bật khóc và nói: “Trận động đất quá khủng khiếp, hàng xóm xung quanh nhà anh chị người thì chết người thì bị thương. Thực không dám nghĩ là cả gia đình bọn anh vậy mà vẫn bình yên vô sự. Bọn anh đã được Đại Pháp ban phúc. Sư phụ của các em thật quá tuyệt vời! Có dịp em hãy thay mặt toàn thể gia đình anh chị gửi lời vấn an Sư phụ Đại Pháp nhé!”

Gia đình 43 người không chút tổn hại trong trận đại động đất

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp khác chia sẻ: “Khi trận động đất lớn ở Tứ Xuyên xảy ra vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, TV chiếu cảnh nhiều ngôi nhà bị đổ sập ở Đô Giang Yển, Vấn Xuyên và Bắc Xuyên. Nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát không thể cứu ra, tôi vô cùng sốt ruột và phiền muộn. Nhiều người thân của tôi, bao gồm cả anh chị em của tôi, đang sống ở Đô Giang Yển và những khu vực bị động đất nặng nhất của Vấn Xuyên, tôi đã ngay lập tức gọi điện thoại để hỏi thăm họ, nhưng đều không kết nối được.

Vài ngày sau, tôi nhận được tin báo rằng ngoại trừ ngôi nhà của cháu gái lớn của tôi, các ngôi nhà của những người họ hàng khác đều sụp đổ hoặc hư hại ở các mức độ khác nhau và không thể ở được nữa. Nhưng các anh chị em của tôi và con cháu của họ … tổng cộng 43 người, vẫn bình an vô sự, không ai bị thương vong.

Lúc xảy ra động đất, chị dâu tôi từ căn nhà 5 tầng chạy thục mạng xuống, chỉ vài giây sau khi chị ra khỏi thì căn nhà đổ sập xuống hoàn toàn, người phụ nữ chạy ngay sau chị ấy, chỉ thiếu một bước nữa là có thể thoát ra ngoài, nhưng đã bị bức tường của căn nhà đè trúng.

Còn anh rể tôi mỗi ngày đều đến nhà một người bạn chơi mạt chược, nhưng hôm xảy ra động đất thì anh ấy lại không đi mà cùng với chị tôi đi mua đồ. Lúc động đất xảy ra, nhiều nhân viên bán hàng đều loạng choạng và vấp ngã trên đường bỏ chạy ra ngoài, nhưng anh rể và chị gái tôi đã nhanh chóng thoát khỏi cửa hàng khi nó đang rung lắc dữ dội”.

Người học viên này nói rằng bà tin rằng 43 người thân của bà có thể thoát khỏi thảm họa bất ngờ này là vì tất cả họ đều được Pháp Luân Đại Pháp ban phước vì đã minh bạch chân tướng và ủng hộ pháp môn. Đồng thời, việc “tam thoái” cũng giúp họ không bị nguy hiểm khi đối mặt với thảm họa.

Thoát khỏi vụ nổ lớn

Một sự việc thoát khỏi thảm họa tương tự cũng xảy ra trong nổ kinh hoàng ở Thiên Tân năm 2015: một người nông dân ở huyện Vô Cực, tỉnh Hà Bắc lái xe đến một công ty hóa chất ở một tỉnh phía nam để bốc hàng. Chất hàng lên xe xong xuôi anh ấy mới phát hiện mình bốc nhầm hàng nên phải dỡ xuống và bốc lại lần nữa. Điều này khiến hành trình của anh ấy bị trễ mất 2 tiếng. Lúc đó, anh ấy rất hoang mang vì đây là lần đầu tiên anh ấy bất cẩn để xảy ra chuyện như vậy trong suốt nhiều năm làm việc của mình.

Anh ấy đến Thiên Tân vào lúc 1:30 sáng ngày 13 tháng 8 năm 2015, và nghe tin rằng hai tiếng trước (tức 11:30 đêm) đã có một vụ nổ lớn đã xảy ra. Anh ấy càng sốc hơn khi biết rằng địa điểm xảy ra ở Công ty Logistics Quốc tế Thụy Hải – chính là công ty mà anh ấy phải giao hàng đến. Nếu anh ấy không bốc nhầm hàng, anh ấy có thể đã gặp phải vụ nổ. Anh ấy lập tức thầm cảm ơn Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng anh ấy. Người cô của anh ấy là một học viên và thường giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho anh ấy. Người nhà anh ấy đều tin Đại Pháp là tốt. Trong vụ nổ ở Thiên Tân, anh ấy đã tự thân trải nghiệm ​​sự thần kỳ của việc tin tưởng Đại Pháp đắc phúc báo.

Vì sao đắc phúc báo?

Những ví dụ như trên có rất nhiều, xung quanh các đệ tử chân tu Pháp Luân Đại Pháp cũng như gia đình và bạn bè của họ đều có, nhiều không kể xiết. Vậy vì sao một người biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, làm “tam thoái” lại có thể bảo toàn tính mạng, được bình an?

Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Phật Pháp) dạy người ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để đối nhân xử thế, và cũng là tu luyện cao đức Đại Pháp. Đại Pháp khiến một người quy chính nhân tâm, nâng cao đạo đức, và có hơn 100 triệu người tu luyện trên toàn thế giới. Pháp Luân Đại Pháp hiện nay đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, nhận được hơn 5.000 giải thưởng và khen thưởng khác nhau, kinh sách của Pháp Luân Đại Pháp cũng đã được phiên dịch ra 40 thứ tiếng. Pháp Luân Đại Pháp được tôn trọng trên toàn thế giới, duy chỉ ở Trung Quốc Đại Lục lại bị vu khống và bức hại.

Kỳ thực, Trời trên cũng qua cuộc bức hại này mà kiểm nghiệm nhân tâm của thế nhân và chúng sinh nơi này, để xem họ có thể phân biệt rõ thiện-ác, chính-tà hay không, cũng chính là cuối cùng họ có thể được đắc cứu hay không.

Trước hoàn cảnh cuộc bức hại tàn khốc ở Trung Quốc, những người có thể sẵn sàng lắng nghe chân tướng và nhận thức Đại Pháp, có thể phân rõ tốt-xấu, nhất định sẽ được Thần Phật bảo hộ và giúp đỡ.

Vậy tại sao một người sau khi “tam thoái” lại có thể bảo bình an? Hãy nhìn lại các cuộc vận động chính trị của ĐCSTQ cũng như việc nó lên chấp chính từ hơn 70 năm trước, từ Chiến dịch trấn phản, Cải cách Ruộng đất đến Chiến dịch Tam phản/Ngũ phản, từ Thanh trừng các phần tử phản cách mạng đến Đại nhảy vọt, từ Nạn đói lớn đến Đại cách mạng Văn hóa, và sự kiện Lục Tứ thảm sát sinh viên biểu tình ngày 4 tháng 6 năm 1989 đến cuộc bức hại Pháp Luân Công (bắt đầu năm 1999), chúng ta có thể nhìn thấy bản chất hủy diệt của ĐCSTQ. Từ bách tính phổ thông đến chủ tịch nước, hơn một nửa người dân Trung Quốc đã từng bị ĐCSTQ bức hại.

Theo các thống kê chưa đầy đủ, hơn 80 triệu người Trung Quốc đã chết một cách bất thường trong thời gian ĐCSTQ cầm quyền; số người chết lớn gấp 8 lần số người chết trong Thế chiến thứ nhất và gấp rưỡi số người chết trong Thế chiến thứ hai. Hãy nhìn xã hội Trung Quốc ngày nay: đạo đức băng hoại, công nhân thất nghiệp, nông dân mất đất, chính quyền và thương nhân cấu kết, công an và đạo chích một giuộc, bạo lực xã hội nhiều vô kể, bách tính oán thán dậy đất.

ĐCSTQ tà ác sẽ sớm phải lãnh sự trừng phạt nghiêm khắc nhất từ Thiên thượng, bởi “thiện ác hữu báo” là Thiên lý vĩnh viễn bất biến. Những ai có thể nhận thức rõ sự tà ác và tội ác của ĐCSTQ và có những hành động thực tế thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội để đoạn tuyệt hoàn toàn với nó, thì nhất định sẽ được Pháp Luân Đại Pháp bảo hộ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bảng tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/10/445885.html

Bảng tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/21/202348.html

Đăng ngày 26-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share