Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-06-2022] Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa của Phật gia với năm bộ công pháp và ba tiêu chuẩn cốt lõi “Chân-Thiện-Nhẫn”. Kể từ khi pháp môn này được truyền ra công chúng vào tháng 5 năm 1992, vô số các học viên Pháp Luân Đại Pháp được thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần. Những người không tu luyện nhưng ủng hộ pháp môn và thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” cũng nhận được phúc báo.

Dưới đây là một số câu chuyện do hai học viên kể lại. Học viên đầu tiên chia sẻ về việc cháu gái, con trai và mẹ của bà được thụ ích như thế nào từ Pháp Luân Đại Pháp, còn người học viên thứ hai kể về cuộc gặp gỡ của bà với người hữu duyên ở trên xe buýt và những cải biến của cha mình.

Khối u não của cháu gái biến mất

Một học viên kể rằng người cháu gái 27 tuổi của bà ấy bắt đầu cảm thấy không khỏe vào tháng 3 năm 2020. Cô ấy đến bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán có một khối u ở trong não. Không thể tin nổi kết quả đó, cô ấy đã đi khám lại ở một bệnh viện lớn hơn, nhưng kết quả nhận được cũng tương tự. Bệnh viện lớn này quá tải và bác sĩ đề nghị cô ấy trước hết hãy về nhà và bệnh viện sẽ thông báo cho cô ấy ngay khi có giường trống

Bệnh tình của cô gái trẻ này khá nghiêm trọng. Thị lực ngày càng giảm sút, cô đã bị té nhiều lần khi đi xe đạp điện, và còn bị ngất xỉu tới ba lần.

Sau khi người học viên biết về tình hình sức khỏe của cháu gái mình, bà ấy ngay lập tức đến thăm cháu. Bà ấy giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, khuyên cháu gái thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và bảo cô ấy niệm chín chữ chân ngôn.

Ba tháng sau, bác sĩ lên lịch phẫu thuật cho cô ấy. Nhưng lúc làm kiểm tra trước phẫu thuật, bác sĩ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra khối u đã biến mất. Cô gái trẻ không cần phẫu thuật nữa và được xuất viện. Từ đó trở đi, cô ấy ngày càng khỏe mạnh và thị lực cũng dần hồi phục.

Người con trai của một học viên đã âm tính với virus viêm gan B

Con trai của người học viên nói trên ủng hộ mẹ mình tu luyện Đại Pháp và cậu ấy luôn cố gắng giúp mẹ mình trong việc giảng chân tướng cuộc bức hại. Khi đi khám sức khỏe trước khi tốt nghiệp đại học, cậu ấy được phát hiện mắc viêm gan B. Ban đầu cậu ấy lo lắng rằng bệnh viêm gan có thể sẽ làm ảnh hưởng đến việc tìm kiếm việc làm của mình, nhưng khi đi khám sức khỏe lần nữa vào năm ngoái, kết quả xét nghiệm của cậu ấy lại âm tính.

Ngoài con trai thì mẹ của người học viên đó cũng được thụ ích từ Đại Pháp. Bà cụ đã từng đau lòng đến mất ngủ khi số gia cầm mà bà vất vả nuôi dưỡng đều chết sạch. Bà thường cả đêm không ngủ và vô cùng lo lắng, đi khắp nơi tìm thầy cầu thuốc, nhưng không kiểm tra ra là bệnh gì, và uống thuốc cũng không có hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau khi niệm chín chữ chân ngôn Đại Pháp, bà cụ đã cảm thấy không còn khó chịu nữa và có thể ngủ ngon trở lại.

Cuộc gặp gỡ trên xe buýt

Người học viên thứ hai thường giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho hành khách khi bà ấy đi xe buýt. Một lần, có một người công nhân trẻ nhập cư lên xe buýt, trông bộ dạng anh ấy có vẻ đang rất khó chịu. Anh ấy gục đầu vào lưng ghế trước và hai bàn tay giữ chặt vào tay ghế. Người học viên bèn bảo cậu thanh niên trẻ cố gắng nhẩm các cụm từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để có thể cảm thấy tốt hơn. Người thanh niên đó im lặng. Nhưng một lúc sau, trông cậu ấy có vẻ đỡ hơn rất nhiều. Người học viên tận dụng cơ hội này để nói với cậu ấy chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và tại sao việc niệm chín chữ chân ngôn lại có thể giúp cậu ấy. Bà ấy cũng thuyết phục người thanh niên thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, và cậu ấy đã đồng ý, rồi xuống xe.

Có lần, người học viên này cũng trông thấy một cô gái trẻ, người này bị say xe nghiêm trọng. Bà ấy bèn nói với cô gái đó về những chữ chân ngôn. Cô gái đã rất kinh ngạc khi nhận thấy bản thân đã khỏe hơn nhiều sau khi thử nhẩm niệm chín chữ đó trong tâm. Người học viên cũng khuyên cô ấy thoái đảng thành công. Người phụ nữ trẻ này nói rằng cô ấy sẽ vĩnh viễn ghi nhớ và niệm chín chữ này.

Sức khỏe của người cha được cải biến

Bởi vì người học viên này và mẹ của bà ấy đã bị bức hại nghiêm trọng vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Đại Pháp, cha của bà đã phản đối việc tu luyện và không tiếp thu chân tướng. Đặc biệt là sau khi bà ấy ra tù, mỗi khi bà toan muốn giảng chân tướng cho ông cụ, ông cụ liền nổi giận đùng đùng và quát mắng bà.

Cha bà sức khỏe rất kém và mắc nhiều căn bệnh như xơ gan giai đoạn cuối và tiểu đường. Lượng đường trong máu của ông cụ cao đến mức nhiều lúc nó vượt cả ngưỡng của bộ xét nghiệm chuẩn. Ông ấy phải uống thuốc bổ để bổ sung dinh dưỡng để tăng cường khỏe, nhưng có lần đã vô tình mua phải hàng giả, khiến ông mất ngủ liên tục vào ban đêm.

Ông cụ rất phiền não nên hỏi con gái mình cách giải quyết. Người học viên đề nghị ông cụ niệm chín chữ chân ngôn Đại Pháp. Và lần này, ông cụ không từ chối nữa. Chứng mất ngủ của ông cụ nhanh chóng biến mất và ông cụ niệm các cụm từ này đều đặn mỗi ngày.

Đồng thời, lượng đường trong máu của ông cụ đã trở lại mức bình thường và thể lực cũng không ngừng được tăng cường. Khi đi khám sức khỏe vào năm ngoái, bác sĩ cho biết nhiều chỉ số sức khỏe của ông cụ đã tốt hơn nhiều.

Bài liên quan bằng tiếng Trung:

念九字真言出现的神迹

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/19/445116.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/13/202224.html

Đăng ngày 25-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share