Bài viết của Hồng Vũ, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 02-06-2022] Chuyện xảy ra từ hơn 10 năm trước. Hồi ấy, ở vùng nông thôn đông bắc Trung Quốc nơi cháu gái tôi sinh sống, người ta thường đốt thân cây ngô (sau thu hoạch) ở trên cánh đồng để chuẩn bị cày cấy vụ xuân. Cháu gái tôi kể rằng lúc cháu vừa mới ra đồng thì gió thổi cũng không lớn lắm, nhưng rồi sau đó gió càng lúc càng mạnh hơn. Khi đó nhiều thân cây ngô đã được đốt cháy rồi, và nó đủ để tiếp tục cháy trong một thời gian dài mà không cần cháu tôi tiếp tục mồi lửa.

Thế nhưng, lửa mượn sức gió mà càng cháy càng đượm. Nó bén vào những đống củi khô rồi lan sang nhà của những người dân trong thôn. Thấy tình huống cấp bách, cháu tôi bèn hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ngay sau đó ngọn lửa yếu dần và cuối cùng dân làng có thể đến gần và cuối cùng dập được nó.

Cháu gái tôi nói rằng sự việc đó đúng là khiến người ta khiếp sợ và khi ngủ thường mơ thấy lửa. Cháu gái tôi tin rằng chính Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp dập lửa, bằng không tổn thất do hỏa hoạn gây ra có thể sẽ rất thê thảm.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa của Phật gia với “Chân-Thiện-Nhẫn” là tiêu chuẩn cốt lõi. Kể từ khi pháp môn này được truyền ra công chúng vào tháng 5 năm 1992, không chỉ các học viên được thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần, những người ủng hộ và công nhận những giá trị này và thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” cũng nhận được phúc báo.

Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường chia sẻ những lợi ích của pháp môn với các thành viên trong gia đình và tặng cho mỗi người một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp để họ đeo bên người và được bảo vệ.

Một ngày nọ, cháu tôi ghé thăm mẹ cháu và khi trở về nhà, cháu không thấy ví tiền của mình đâu nữa. Cháu đoán là mình đã làm rơi khi xuống xe ở giữa đường.

Chồng cháu cằn nhằn vì sự bất cẩn này của cháu, bởi trong chiếc ví có điện thoại di động và hơn 8.000 nhân dân tệ tiền mặt. Cháu nói với chồng: “Không sao đâu anh ạ, nó sẽ không mất đâu. Em có để một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp ở trong ví, chúng ta hãy quay lại tìm đi, sẽ tìm thấy nó thôi”. Thế là hai vợ chồng bèn lái xe quay lại tìm.

Chạy xe được khoảng mười dặm, họ nhìn thấy chiếc ví. Mở ra thì thấy tiền và điện thoại vẫn còn nguyên. Mặt sau chiếc ốp lưng điện thoại đã bể nát vì bị xe cộ cán qua, nhưng màn hình điện thoại thì không bị hư hại gì cả.

Người nhà của cháu gái tôi cũng được bảo hộ

Cháu gái tôi không chỉ tự niệm chín chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp mà còn niệm những chữ đó cho người nhà của cháu. Mẹ chồng cháu vì bị huyết áp cao, nên có lần bị xuất huyết não và suýt rơi vào hôn mê. Thấy tình huống nghiêm trọng, họ đã đưa bà ấy đến bệnh viện thay vì phòng khám địa phương.

Bệnh viện cách đó hơn 100 dặm. Trên đường đi, cháu gái tôi liên tục kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và cầu xin Sư phụ Đại Pháp bảo hộ. Khi bệnh viện có kết quả xét nghiệm, bác sĩ khẳng định đó là bệnh xuất huyết não. Điều đáng kính ngạc là huyết dịch chảy tản ra theo đường rãnh của hộp sọ. Mặc dù máu chảy rất nhiều nhưng nó không chèn ép lên dây thần kinh và không gây ra nguy hiểm đến tính mạng, do đó chỉ cần phẫu thuật xâm lấn tối thiểu là được.

Cháu gái tôi kể rằng năm đó, khi cháu đưa con gái đi thi vào trường cấp 3 toàn thành phố. Cháu đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bên ngoài trường thi trong cả ba ngày. Con gái của cháu thường có kết quả không cao trong các kỳ thi trước đó, nhưng lần này khi kết quả thi được công bố, cháu bé đã đạt điểm tuyệt đối với cả bốn môn thi và được nhận vào lớp hàng đầu của trường trung học trọng điểm của thành phố.

Một câu chuyện khác nữa về con trai của cháu gái tôi. Hồi ấy khi cháu đến bệnh viện khám thai theo định kỳ ở tháng thứ 8. Kết quả kiểm tra cho thấy thai nhi mắc chứng não úng thủy. Bác sĩ đề nghị bỏ cái thai vì sau khi sinh ra, đứa trẻ có khả năng bị bại não.

Cả gia đình đều trông mong đứa bé thứ hai này chào đời, đặc biệt là khi đó lại là bé trai, bởi vậy ai cũng bị sốc trước tin dữ này. Cháu gái tôi kiên quyết không phá thai. Vì mẹ tôi cũng là bác sĩ nên cháu đã đến nhà chúng tôi. Mẹ tôi nói rằng ngay cả những bác sĩ giỏi nhất cũng không có cách nào. Mẹ tôi khuyên cháu gái đọc sách Đại Pháp, vì khi một người có lòng thành thì kỳ tích có thể sẽ xuất hiện.

Cháu gái tôi đã mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) về nhà và đọc hết toàn bộ cuốn sách trong bốn ngày. Vì tâm trạng không tốt nên cháu gái tôi không nhớ nhiều những gì mình đọc. Một đêm nọ, bụng cháu đột nhiên bị đau. Cháu gái tôi không hề sợ hãi và nghĩ rằng đó có thể là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình. Ngày hôm sau, cháu đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và chứng não úng thủy ở thai nhi đã biến mất.

Chồng của cháu gái tôi muốn thi bằng lái xe đầu kéo. Thông thường, rất ít người có thể vượt qua trong lần sát hạch đầu tiên, vậy mà cháu rể đã làm được điều đó. Một người đàn ông cùng thi với cháu đã thi trượt hai lần. Người đó hỏi cháu: “Làm thế nào anh vượt qua sát hạch thế?” Cháu rể tôi đáp: “Tôi nói ra chưa chắc anh đã tin”. Người đàn ông đáp: “Anh cứ nói đi, tôi sẽ tin anh mà”. Cháu rể liền giải thích: “Tôi đã thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và thế là tôi đã qua sát hạch“. Khi thi lại, người đàn ông này cũng đã vượt qua. Anh ta vui vẻ nói với cháu rể tôi rằng: “Tôi cũng niệm nó.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/2/444339.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/12/202215.html

Đăng ngày 25-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share