Bài viết của Kim Tử, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2022] Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Trong những năm qua, tôi luôn nỗ lực chiểu theo lời Sư phụ giảng để làm người tốt, đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Sư phụ giảng “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Chuyển Pháp Luân), và nhiều thành viên trong gia đình và họ hàng của tôi không phải học viên minh đã minh bạch chân tướng Đại Pháp và được thụ ích, họ nhận thức được Đại Pháp là tốt và ủng hộ tôi tu luyện. Chính vì thế mà nhiều người trong số họ đã nhận được phúc báo và sự bảo hộ từ Đại Pháp.

Cháu gái của tôi đã hồi phục sau khi bị ngộ độc

Chuyện xảy ra từ mười năm trước, khi cháu gái tôi vừa tròn một tuổi. Một ngày nọ, dì của cháu xách theo đồ uống đến thăm chúng tôi. Cháu gái của tôi muốn uống nên tôi bèn cho cháu thử một chút. Đến chiều, cháu bắt đầu gào khóc vì đau bụng dữ dội kèm với triệu chứng sốt cao. Chúng tôi ai nấy đều lo lắng và đưa cháu đến bệnh viện. Bác sĩ nói cháu đã bị ngộ độc! Các bác sĩ tất bật tìm cách giải độc và hạ sốt cho cháu, còn chúng tôi chỉ biết chờ đợi.

Cháu gái tôi bị tiêu chảy ba ngày liền và không ăn uống được gì, hơn nữa cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm. Cơ thể cháu bị mất nước nghiêm trọng và cháu yếu đến mức không còn sức để khóc. Chúng tôi vô cùng đau lòng khi thấy cháu còn rất nhỏ mà đã trải qua khảo nghiệm sinh tử như vậy.

Tôi nghĩ bản thân là một người tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ thành tâm cầu Sư phụ cứu giúp cháu bé. Tôi cũng bảo các thành viên trong gia đình tôi cùng nhau niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Qua ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ con dâu thông báo rằng cháu đã ngừng tiêu chảy và dần hạ sốt. Cháu đã có thể ăn uống trở lại! Khi chúng tôi đến bệnh viện, cháu gái tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại.

Toàn thể gia đình chúng tôi đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, tin rằng Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu mạng cháu gái tôi, và lòng cảm ân với Sư phụ không sao biểu đạt.

Bình an vô sự sau tai nạn

Câu chuyện sau đây là về chị dâu tôi. Một ngày nọ, chị dâu lái xe đạp điện chở mẹ chị ở đằng sau (lúc ấy bác gái đã ngoài 80 tuổi), khi đang trên đường về nhà thì bất cẩn bị rơi xuống một con mương sâu chừng 4-5 mét.

Đường lúc đó rất vắng vẻ và ít người qua lại. Một lúc sau, con trai chị chạy xe đi ngang qua và cậu ấy tình cờ đưa mắt nhìn xuống mương thì phát hiện có một chiếc xe đạp điện nằm chỏng chơ. Cậu ấy cảm thấy chiếc xe rất quen mắt, và đã dừng xe rồi xuống kiểm tra thì thấy mẹ và bà ngoại mình nằm cạnh chiếc xe và đều đang bất tỉnh. Cậu ấy liền gọi cho cha mình đến và đưa họ về nhà, rồi gọi điện mời một bác sĩ địa phương đến khám cho họ.

Kết quả kiểm tra cho thấy chị dâu tôi không bị thương ở đâu hết, còn mẹ chị cũng không bị thương tật gì, ngoài vài vết xước nhẹ ngoài da ở phần môi. Ngay sau tỉnh lại họ đã có thể đứng dậy và đi lại bình thường. Chị dâu tôi chỉ nhớ được khi đó chị bỗng nhiên bị choáng váng rồi ngã lăn ra đất. Ơn trời là con trai chị đã đi qua và phát hiện kịp thời! Chị nói toàn bộ sự việc cứ như một giấc mơ. Nhiều người dân trong làng khi đến hỏi thăm đều thấy kinh ngạc, cảm thán hai mẹ con chị mạng lớn phúc lớn, có Thần giúp đỡ!

Chị dâu tôi biết rằng chính là Sư phụ của Đại Pháp đã bảo hộ cho hai người họ. Mấy năm trước tôi đã giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công cho họ, cả hai đều đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Họ thường niệm những câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Phục hồi sau một tai nạn xe cộ nghiêm trọng

Câu chuyện này xảy ra vào mùa thu hai năm về trước. Bố của con rể tôi lái xe đạp điện chở vợ ông ấy đi thăm họ hàng. Trên đường trở về nhà, một chiếc ô tô không biết từ đâu lao tới và tông mạnh vào họ! Người vợ văng xa hơn mười mét, lăn vài vòng trên mặt đất, còn người chồng thì cả người lẫn xe bị hất xuống ruộng cách đó chừng 8 mét. Cả hai đều bất tỉnh nhân sự với cơ thể bê bết máu. Con gái và con rể tôi nghe tin liền tới hiện trường và thấy cảnh tượng vụ tai nạn rất thê thảm. Hai đứa không ngừng gào khóc và theo xe cấp cứu đến bệnh viện.

Khi con gái tôi kết hôn, tôi đã nói với chồng cháu chân tướng Đại Pháp, cùng tất cả các thành viên bên nhà thông gia, họ đều hiểu chân tướng và đồng ý thoái xuất ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Sau khi biết tin về vụ tai nạn, tôi đã xin Sư phụ cứu họ. Bà thông gia bị xuất huyết não và đa chấn thương trên cơ thể. Mười ngày sau bà ấy tỉnh lại. Ông thông gia thì bị gãy bảy chiếc xương sườn và cũng bị đa chấn thương trên cơ thể. Tôi khuyên con gái và con rể cùng niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và tôi tin rằng họ sẽ ổn cả.

Hai ông bà thông gia nhanh chóng hồi phục và được xuất viện. Họ đã được tái sinh. Các thành viên trong gia đình đều cảm thán gọi đây là một phép màu. Ngay cả các bác sĩ và y tá cũng bị sốc vì tốc độ hồi phục vô cùng nhanh chóng của cả hai, dù đó là một tai nạn chết người! Tất cả chúng tôi đều tin rằng nhờ Sư phụ bảo hộ nên họ mới có thể sống sót một cách thần kỳ như vậy. Chúng con vô cùng biết ơn ân đức cứu độ của Sư phụ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/4/444471.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/9/202169.html

Đăng ngày 24-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share