Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mexico

[MINH HUỆ 28-10-2022] Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn gần đây đã diễn ra vào tháng 10 tại hai thành phố San Pedro Cholula và Zacatelco của Mexico. Công chức địa phương và khách đến xem đã dành nhiều lời khen cho triển lãm, nhấn mạnh rằng những bức tranh nghệ thuật này rất cần thiết cho xã hội hiện nay.

6e281eb5de3907a1c3d26c5bea71cba6.jpg

8df1daf93a841a524ebe55eb2aaf617f.jpg

4bff1b7804a0a9fdb3c9f71782174fd0.jpg

Người xem chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật trong Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn tại Mexico.

Thành phố San Pedro Cholula

Tại lễ khai mạc ngày 7 tháng 10, quan chức từ hai thành phố San Pedro Cholula và bang Puebla đều cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho họ những tác phẩm tuyệt vời cũng như thông tin về cuộc bức hại tại Trung Quốc.

afb31e93b63a00c682cc75c01fe8f24c.jpg

Bà Refugio Gallegos, Cục trưởng Cục Văn hóa tại Cholula, nhận xét các tác phẩm rất cảm động.

Bà Refugio Gallegos, Cục trưởng Cục Văn hóa tại Cholula, nói: “Cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp được miêu tả trong các tác phẩm thật sốc.” Bà mong sẽ có nhiều người hơn nữa biết những gì đang xảy ra tại Trung Quốc. Hơn nữa, bà tin rằng những triển lãm như thế này thực sự cần thiết cho xã hội. Bà cũng cho rằng, “Xã hội chúng ta đang thiếu vắng hòa bình và giá trị đạo đức. Chúng ta cần những giá trị này nhiều hơn nữa, nhất là thanh niên và trẻ em.” Bà ủng hộ các học viên tiếp tục nỗ lực vạch trần cuộc bức hại.

0d9a32748be1314ceac27d49df516c8b.jpg

Bà Sandra Budar, Cục trưởng Cục Du lịch và Kinh tế của Cholula.

Bà Sandra Budar, Cục trưởng Cục Du lịch và Kinh tế của Cholula, đã tham quan triển lãm và nhận định triển lãm cho thấy tầm quan trọng của sự tự do. Bà nói thêm: “Quan trọng hơn nữa là, chúng ta có thể trở thành những công dân tốt hơn và giúp đỡ những người vô tội đang chịu khổ này.” Bà chỉ ra rằng, “Chân-Thiện-Nhẫn rất cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cần phải truyền những giá trị này cho thế hệ tương lai.”

284da71c1193f852abe86e1be4f75056.jpg

Ông Luis Armando Olvera, Thị trưởng của Mitla thuộc bang Oaxaca.

Ông Luis Armando Olvera là thị trưởng của Mitla thuộc bang Oaxaca. Là một trong những khách mời tới dự lễ khai mạc, ông đã chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật và nhận tài liệu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói, “Mặc dù chúng ta sống trong thế giới vật chất hiện thực này, nhưng trái tim chúng ta vẫn luôn hướng tới làm một công dân tốt hơn nữa.”

Ông Manfred, một nhà thiết kế tiền giấy của Đức đã nghỉ hưu, nói: “Tôi vô cùng thích triển lãm này. ĐCSTQ muốn tước đoạt văn hóa của mọi người, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức.” Ông cho hay ông đã xem các học viên kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Đức và đã nghe nói đến về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên.

50c075bc4ebd6c0ff12b1c79116b9a8b.jpg

Khách tham quan cho biết họ rất thích triển lãm.

Ông Ignacio García, cựu đô đốc người Mexico, nhận định sau khi tham quan triển lãm, “Chân-Thiện-Nhẫn thì ai cũng nên thực hành, đây là giá trị phổ quát.“

Họa sỹ José Luis Montes cho rằng anh thật may mắn khi được tham dự sự kiện này, qua đó, anh đã hiểu ra nỗi kinh hoàng mà ĐCSTQ gây ra. Anh nói: “Không đâu trên thế giới này diễn ra thứ tàn bạo như vậy. Đây là vô nhân đạo. Tôi sẽ tích cực giới thiệu triển lãm này tới những người khác.”

Thành phố Zacatelco

Cách Cholula khoảng 25 dặm về phía Đông Bắc là Zacatelco, đây là thành phố cao nhất ở Mexico với độ cao hơn 2.200m. Một số quan chức tới tham dự lễ khai mạc và phát biểu tại sự kiện.

d6341f6ff560a27423ab82c88ee3038d.jpg

Bà Iris Bringas thay mặt Thứ trưởng Bộ văn hóa cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Iris Bringas thay mặt Thứ trưởng Bộ văn hóa tới tham dự triển lãm. Bà bày tỏ: “Những bức tranh này cho thấy mối liên hệ với Thần cùng với sự can đảm của những người bị ngược đãi vì đức tin của mình. Không có cuộc bức hại nào là chính đáng, vì chúng ta đều nên được hưởng quyền tự do tín ngưỡng.” Bà cũng cho biết bà phản đối đàn áp dưới mọi hình thức.

Bà Bringas cho rằng cuộc triển lãm rất ấn tượng vì nó thể hiện vẻ đẹp và nỗi đau của con người cũng như vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn. Bà rất vui khi mọi người có phản hồi hết sức tích cực về các tác phẩm.

0a4c34db328d17a3c25b1369659d675b.jpg

Kiến trúc sư David Diaz Orea.

Kiến trúc sư David Diaz Orea cho hay ông thấy triển lãm vô cùng cảm động. Ông nói: “Qua những tác phẩm này, chúng ta có thể thấy được nỗi buồn, sự thiện lương và thế giới nội tâm của họ. Thật tuyệt vời.”

ca7f491a8df99473e9778e01b07d993f.jpg

Ông Candido Portillo, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Zacatelco.

Zacatelco là thành phố quan trọng của bang Tlaxcala cũng như các bang lân cận, ông Candido Portillo, Giám đốc Trung tâm Văn hóa của thành phố, giải thích: “Qua cuộc triển lãm, có thể nhận ra nỗi sợ do ĐCSTQ tạo ra, đó là một nhóm cực đoan không cho người dân tự do.” Ông cũng cảm ơn các học viên đã phổ biến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

d68a95f28b52631401095dafbc07d66e.jpg

Ông Martin Rojas, họa sỹ kiêm nghệ sỹ điêu khắc, cho rằng triển lãm này vô cùng quan trọng với cả giới nghệ sỹ lẫn thế hệ trẻ.

Thư ký của Trung tâm Văn hóa Tlaxcala, Efraín Ocotzi, nói: “Tôi rất hạnh phúc khi được chiêm ngưỡng những tác phẩm này vì chúng đem lại cho tôi sự an tĩnh và yên bình trong tâm. Tôi mong triển lãm sẽ còn tiếp diễn và ngày càng có nhiều người hơn nữa biết đến sự bức hại này để có thể chấm dứt sự tàn bạo đó.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/28/451234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/30/204513.html

Đăng ngày 31-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share