Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queensland

[MINH HUỆ 25-09-2022] Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) đã được tổ chức tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Inala ở Brisbane, Úc từ ngày 3 – 17 tháng 9, với hơn 30 tác phẩm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người tham dự cho biết họ vô cùng xúc động trước năng lượng thuần khiết và sự kiên định của các học viên cho dù bị đàn áp dã man.

Ông Michael Berkman, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Queensland, viết: “Các nghệ sỹ, thông qua nét vẽ của họ, đã miêu tả vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và lòng dũng cảm của những người đã phải chịu đựng cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.” Một người khác viết, “Tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn thực sự tuyệt vời.”

a5bcd83d1d74d1b764abea54b12b124d.jpg

f74fa2b5e6fb8e81a416f4b4a8b63420.jpg

c0c473b5455d3a00da36f17f4b12ccb5.jpg

Mọi người tham dự Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren diễn ra tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Inala ở Brisbane, Australia từ ngày 3 – 17 tháng 9.

Người được trao huân chương Úc lên án nạn thu hoạch nội tạng

e9385196213ef42ba1e5f8d404d8ab2e.jpg

Tiến sỹ Bùi Cường, người được trao huy chương Úc, phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm.

Tiến sỹ Bùi Cường, người được trao huy chương Úc và là Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại Queensland, cho biết ông đã quen với sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trước đó, ông đã gặp luật sư nhân quyền người Canada David Matas và cựu Ngoại trưởng Canada (Khu vực Châu Á Thái Bình Dương) David Kilgour. Cùng với nhà báo người Mỹ Ethan Gutman, họ đã xuất bản các báo cáo vạch trần tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Tháng 5 năm 2022, Nghị viện Châu Âu cũng đã thông qua một nghị quyết lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Nghị quyết có đoạn viết: “Việc sử dụng quá nhiều tù nhân bị hành quyết và tù nhân vẫn còn sống làm nguồn cung cấp nội tạng dùng cho cấy ghép [ở Trung Quốc] dẫn đến một loạt các vi phạm nhân quyền và đạo đức y tế không thể chấp nhận được”. Đáng tiếc là, tội ác tàn bạo như thế vẫn tiếp tục diễn ra.

Ông Bùi cho biết tội ác của ĐCSTQ đã đe dọa các quyền cơ bản của mọi người. Ông trích dẫn lời của nhà triết học và tiểu luận người Tây Ban Nha George Santayana, “Những người không rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm trong quá khứ chắc chắn sau này sẽ tái phạm.“

Các quan chức đắc cử: Lòng dũng cảm và sự kiên định

cdc64bcd393a4bb28a680b963685fe8a.jpg

Ủy viên Hội đồng Charles Strunk phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Charles Strunk, Ủy viên Hội đồng của Quận Forest Lake, cho biết trước đây ông không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp ngoài cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Do vậy, ông rất biết ơn cuộc triển lãm nghệ thuật này vì thông qua đó, ông đã biết đến nhiều điều hơn.

Ông nhận xét rằng các tác phẩm nghệ thuật của triển lãm đã cho thấy tài năng tuyệt vời của các nghệ sỹ. Các bức tranh thuộc nhiều chủ đề khác nhau, một số thể hiện niềm vui, một số thể hiện các phương diện khác. Ông hy vọng sẽ có nhiều thành viên trong cộng đồng đến đến tham quan và tìm hiểu như ông. Ông Strunk cho biết ông rất vui khi được tham dự một cuộc triển lãm lưu động khắp thế giới như vậy.

43275e03a1dba65eb44760ddeba32e70.jpg

Cô Sarah Hutton (bên trái), Ủy viên Hội đồng Quận Jamboree, cho biết cô rất vui khi được thưởng thức một cuộc triển lãm như thế.

4fda71b321313cfb137a795b55976fb4.jpg

Nghị sỹ Michael Berkman và lời chúc mừng gửi đến triển lãm

Ông Michael Berkman, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Maiwar, Queensland cho biết triển lãm đã được tổ chức tại hơn 900 thành phố trên 50 quốc gia và “nhận được sự tán thưởng của khách tham quan cũng như các chuyên gia nghệ thuật”.

Trong thư chúc mừng gửi tới triển lãm, ông viết, “Tôi tham gia cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi chế độ Trung Quốc chấm dứt bạo lực và bức hại. Cộng đồng Pháp Luân Công đã thể hiện sự bền bỉ đáng kinh ngạc trong cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ nhằm phản đối cuộc bức hại và cuộc đấu tranh này đã được thể hiện trong các tác phẩm nghệ thuật một cách đáng kinh ngạc, đó là một đặc ân.”

60bebb9a5734bde85a5c5fa2100b2f30.jpg

Nghị sỹ Leanne Linard và lời chúc mừng của cô

Nghị sỹ Leanne Linard, Bộ trưởng Tư pháp về Trẻ em và Thanh niên và Bộ trưởng Các vấn đề Đa văn hóa của Queensland, viết trong thư chúc mừng, “Lễ khai mạc hôm nay, và thậm chí là toàn bộ triển lãm, là cơ hội tuyệt vời để tôn vinh sự đa dạng của Queensland và có được cái nhìn sâu sắc về môn tu luyện Pháp Luân Công thông qua nghệ thuật thị giác. Tôi tin tưởng rằng các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày sẽ kích thích tư duy và truyền cảm hứng cho mọi người tìm hiểu thêm về xã hội đa văn hóa và đa tín ngưỡng của Queensland. ”

Chủ tịch Phòng tranh Nghệ thuật: Một câu chuyện cảm động không lời

4529937cfbc9a38c345ff9b85cf4cf9b.jpg

Cô Nguyễn Lâm, chủ tịch Phòng trưng bày Nghệ thuật Inala

Cô Nguyễn Lâm, chủ tịch Phòng trưng bày Nghệ thuật Inala, cho biết cô rất yêu nghệ thuật và cô rất vui khi được tổ chức một sự kiện trọng đại như vậy.

“Câu chuyện đằng sau những tác phẩm nghệ thuật này rất xúc động,” cô chia sẻ. “Tối hôm qua, sau khi mọi người ra về, chỉ còn mình tôi lặng lẽ đứng đây và suy ngẫm về triển lãm này. Tôi rất xúc động và được tiếp thêm động lực bởi câu chuyện trầm mặc nhưng hùng tráng này. Mặc dù chỉ là một câu chuyện không lời, nhưng tôi có thể cảm nhận được thông điệp từ triển lãm và cảm thấy rất vinh dự khi được tổ chức phòng tranh này.”

313f28dbe48b89ff2f38b00eb769d11e.jpg

Sinh viên đại học Miley Duroux (bên phải) và gia đình cô

Sinh viên y khoa Miley Duroux và gia đình tình cờ ghé qua triển lãm. Ấn tượng với tác phẩm nghệ thuật, cô đã lắng nghe lời giải thích về từng tác phẩm. Cô cho biết đây là một trong những triển lãm hay nhất mà cô ấy từng xem và cô đã học được rất nhiều điều. Một trong những bức tranh vẽ một bé gái mồ côi và tác phẩm nghệ thuật này đặc biệt cảm động.

Cô Duroux nhận thấy mặc dù các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ vì niềm tin của họ, nhưng họ không hề oán hận. Cô rất xúc động trước tấm lòng thiện lương cao thượng của họ và cô hy vọng sẽ có nhiều người đến xem triển lãm này. Cô cũng hy vọng ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ để nhiều người có thể tự do thực hành niềm tin của họ.

Nhiều người để lại lời nhận xét trong cuốn sổ lưu bút.

“Các tác phẩm nghệ thuật này thật tuyệt và tôi rất tiếc khi biết về cuộc bức hại,” một khách tham quan viết, “Hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc”.

Một người khác viết: “Mọi tác phẩm nghệ thuật đều tuyệt vời và thật khó có thể hình dung một pháp môn ôn hòa như vậy lại bị đàn áp ở Trung Quốc”.

“Tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn thực sự tuyệt vời,” một người khác viết.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/27/450147.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/2/204116.html

Đăng ngày 05-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share