Bài viết của các học viên tại Argentina

[MINH HUỆ 01-07-2022] Triển lãm Quốc tế ‘Nghệ thuật Zhen-Shan-Ren’ (Chân-Thiện-Nhẫn) ở Argentina năm 2022 được tổ chức tại Bariloche trong năm ngày.

Bariloche là thành phố du lịch nằm ở phía Tây Nam của Argentina, bao quanh là hồ và núi, được mệnh danh là “Thụy Sỹ của Nam Mỹ”. Bariloche thu hút đông đảo du khách cả mùa hè cũng như mùa đông, không chỉ từ Argentina mà từ khắp nơi trên thế giới. Thống kê cho thấy tháng 1 năm 2022 đã có hơn 200.000 khách du lịch đã đến thăm. Vì vậy, đây là cơ hội tuyệt vời để giảng chân tướng thông qua triển lãm nghệ thuật cho nhiều đối tượng du khách.

Triển lãm được tổ chức tại Phòng Trưng bày Frey của Trung tâm Hành chính Bariloche, với sự bảo trợ của Phó trưởng cục Văn hóa Bariloche và Angostura Express, một công ty địa phương chuyên vận chuyển tranh.

Mỗi ngày triển lãm đón hơn 100 du khách tới tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

134352a4da69f30192c7f3421fac11ec.jpg

af231c6194780e2e90e00f1c280b2631.jpg

Mọi người đánh giá cao triển lãm “Nghệ thuật của Chân-Thiện-Nhẫn” ở Bariloche, Argentina.

Tại lối vào của phòng trưng bày có treo bức phích có một số bài thơ trong Hồng Ngâm IV; một số người đã nán lại chăm chú đọc.

cb6d1a8a8e2ecf6c5e2fa94fcfa487d3.jpg

Mọi người đang đọc thơ trích từ cuốn Hồng Ngâm IV

Nhiều du khách đã xúc động trước tính nghệ thuật và sức mạnh tâm linh của các tác phẩm nghệ thuật cũng như những câu chuyện mà các bức tranh truyền tải về cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

1b7f442206c3789625307f5d0226b5a8.jpg
Bà Sandrin từ Tigre, Buenos Aires, Argentina

Bà Sandrín đến từ Tigre, Argentina, nhận xét, “Đây là một cuộc triển lãm đầy thú vị, mang tính khai sáng và tiết lộ nhiều điều.” Bà cũng nói, “Rất ít người biết về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, và tôi chỉ biết về nó nhờ cuộc triển lãm này.”

00caf59eee28a8871b944244016849f0.jpg
Bà Anahi, họa sỹ, đến từ Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina

Bà Anahi, một nghệ sỹ đến từ Lomas de Zamora, Argentina, cho biết, “Tôi thấy các tác phẩm nghệ thuật không mảy may có chút lỗi kỹ thuật nào. Điểm hết sức thú vị là sự tài tình của các nghệ sỹ trong việc vận dụng kỹ thuật, truyền tải thông điệp và khả năng kết nối hai yếu tố này. Bên cạnh đó, đây là điều mới mẻ đối với tôi, mặc dù tôi đã biết đôi chút về Khí công vì tôi biết những người tập khí công, nhưng tôi chưa biết gì về pháp môn này.”

42d9ca626058672c2abf18eee2169af6.jpg
Ông Roberto, Luật sư, Argentina

Ông Roberto, một luật sư, đã đến thăm triển lãm lần thứ hai. Ông cho hay, “Tôi đã đọc tin về việc chính quyền Trung Quốc giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ đó là một sự bất công khủng khiếp. Tôi là luật sư. Tôi luôn cống hiến hết mình nhằm giành lại công lý nhiều nhất có thể, tôi nghĩ đó là sứ mệnh của tôi trong cuộc sống, là thiên chức của tôi. Tôi thực sự đồng cảm với sự thiện lương của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

6f0564acc532d0be4df60559d183f674.jpg
Giáo viên Lịch sử, Argentina

Một giáo viên lịch sử đến thăm triển lãm rất ngạc nhiên khi nghe các học viên Pháp Luân Đại Pháp thuyết minh các tác phẩm nghệ thuật. Ông biết về các chế độ cộng sản và những vụ giết chóc của họ. Ông nói rằng ông muốn tìm hiểu thêm về chủ nghĩa cộng sản và các cuộc đàn áp người có đức tin trong chiều dài lịch sử của nó. Ông cũng hỏi các học viên các nguồn thông tin đáng tin cậy, bởi vì những gì xảy ra ở Trung Quốc không được bất kỳ phương tiện truyền thông truyền thống nào đưa tin.

Nhiều du khách đã chia sẻ trải nghiệm xem tranh:

a5832d0c032b0373c5d36996de9f7f15.jpg
Cô Milagros, Bariloche, Argentina. “Bức tranh ‘Chấn động’ truyền tải đúng như tên của nó.”

Cô Milagros đến từ Bariloche, Argentina, nói rằng bức tranh khiến cô ấn tượng nhất là bức “Chấn động”. “’Chấn động’ là tên của bức tranh này, và đó là cũng là cảm giác nó mang lại cho người xem; Thật không thể tin được, làm sao những bức tranh vẽ trên vải canvas lại có thể truyền tải được nhiều đến vậy. Nó vừa khủng khiếp vừa đẹp đẽ.”

Khi được hỏi cô có thu được điều gì mới tại triển lãm không, cô nói: “Đúng vậy, tôi đã học về văn hóa, tín ngưỡng, và cho dù có bao nhiêu điều xấu xa, vẫn luôn có một hạt giống hy vọng. Triển lãm này truyền tải thông điệp rằng hãy cố gắng tốt hơn một chút, hãy vượt thoát ra và đừng tập trung vào điều xấu, hãy tiếp tục cho đi những gì tốt nhất của bản thân, thậm chí là cho đi nhiều hơn nữa.”

ff29e03a513e909e6e1caa453d4194ed.jpg
Ivan, Tigre, Buenos Aires, Argentina, xúc động trước bức tranh “Nước mắt buồn vui”.

Cậu bé Ivan, 14 tuổi, đến từ Tigre, Argentina, cho biết em ấn tượng nhất với bức tranh “Nước mắt buồn vui”: “Cháu nghĩ nó thể hiện rằng công lý sớm hay muộn cũng sẽ được thực thi, vì những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, và những người làm việc tốt sẽ được phúc báo. Cháu thực sự ấn tượng với bức tranh này. Cháu nghĩ nó khá mạnh mẽ, phần về địa ngục, phần về công lý sẽ được thực thi như thế nào”, Ivan nói.

ce417fefe260347ffa388ee1f23588fd.jpg
Cô Virginia nói, “Bức tranh‘ Vị trí’ giúp chúng ta sáng tỏ”

Cô Virginia, một luật sư từ Santiago del Estero, Argentina, nhận xét như sau về bức tranh “Vị trí”: “Tôi đặc biệt thích bức tranh này vì nó thể hiện ba cảnh giới tâm thức, tùy thuộc vào không gian-thời gian mà chúng ta có: địa ngục / thế giới dưới lòng đất, trần thế, và tầng cao.” Cô cũng nói, “Giống như ở thế giới trần tục, một người có thể được những linh hồn vĩnh cửu ở tầng cao hay địa ngục mang đi. Vì vậy, tôi nghĩ thật hữu ích khi tôi nhận thức được rằng hôm nay ta phải hành động như thế nào để đạt đến một tầng thứ cao hơn chứ không phải là hạ thấp xuống.”

Dưới đây là một số trong nhiều bình luận của khách tham quan ghi lại trong cuốn lưu bút của triển lãm:

“Triển lãm thật đáng kinh ngạc. Tôi không biết điều này đang xảy ra. Tôi có thể thấy các nghệ sỹ thật tài tình trong việc truyền tải cảm xúc”, Natalia, một khách tham quan triển lãm viết trong cuốn lưu bút.

Một khách tham quan khác, Valentina, viết: “Tôi bước vào triển lãm không mang theo kỳ vọng gì, không biết mình sẽ khám phá ra điều gì. Những tác phẩm nghệ thuật này đã khiến tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, chiêm nghiệm, say sưa, bất lực và buồn bã, nhưng khép lại bằng niềm hạnh phúc và háo hức muốn tìm hiểu thêm về chủ đề này. Cảm ơn các bạn.”

eb4e5375599c671798eac7a1498d8972.jpg
Khách tham dự triển lãm ghi lại trải nghiệm vào sổ lưu bút.

7402fc72fa4aef4129596c1ec3d029d3.jpg
Một số bình luận của khách tham quan ghi lại trong sổ lưu bút của triển lãm.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/1/202036.html

Đăng ngày 03-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share