Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2022] Từ ngày 12 đến 28 tháng 9 năm 2022, triển lãm Quốc tế Art of Zhen Shan Ren đã diễn ra tại House of Associations, Toulouse, Pháp.

Phòng triển lãm rộng 300 mét vuông này đã trưng bày 69 bức tranh ghi lại rất nhiều câu chuyện về Pháp Luân Công và cuộc bức hại mà môn tu luyện này phải đối mặt ở Trung Quốc.

Những câu chuyện khiến người xem xúc động, rơm rớm nước mắt. Một số người xem cho rằng tranh có sức biểu đạt nhiều hơn lời nói và họ cảm nhận được cảm xúc của người nghệ sỹ qua các tác phẩm.

Ngày 23 tháng 9 năm 2022, tờ báo Pháp Ladepeche đã đăng một bài báo có tiêu đề “Triển lãm đưa bạn đến Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn chân chính” trên trang web. Bài báo giới thiệu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bài báo cũng cho hay triển lãm nghệ thuật này đã được tổ chức trên khắp thế giới để lan tỏa vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và truyền tải thông điệp hòa bình.

9a0f6436ea3e67ea84624ec5e7b202df.jpg

Ảnh chụp màn hình trang web tờ báo Pháp Ladepeche đăng một bài báo có tiêu đề “Triển lãm đưa bạn đến Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn chân chính” ngày 23 tháng 9

5a40b359d50d6794f3eda45a99d76f47.jpg

Triển lãm nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn tại House of Associations, Toulouse

Luật sư Emmanuelle Dessart tham dự lễ khai mạc triển lãm. “Triển lãm thật tuyệt vời,” cô nói. “Một mặt, đó là vẻ đẹp nội tâm của các học viên. Họ thực hành tín ngưỡng của mình [Pháp Luân Công] và lan tỏa năng lượng hạnh phúc và yên bình. Mặt khác, họ phải trải qua gian khổ và bạo lực. Bức tranh thể hiện tất cả  một cái nhìn, giọt nước mắt, nỗi đau  thật ấn tượng. Tôi rất vui khi phát hiện ra những tài năng như vậy, đồng thời tôi cũng ngạc nhiên khi biết ở Trung Quốc ngày nay, mọi người không thể có tín ngưỡng, cũng như không thể tu luyện.”

a8430b9ebf893b0d9536ac8751b91f91.jpg

Luật sư Emmanuelle Dessart

Anh Thierry Perchaud đã nhiều lần đi công tác Trung Quốc. Những tấm áp phích quảng bá triển lãm nghệ thuật đã thu hút sự chú ý của anh. Tại buổi triển lãm, anh kinh hoàng khi nghe về sự tra tấn mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng. Anh nói, “Tôi nghĩ tôi đã biết rất nhiều về những gì diễn ra trên khắp thế giới vào năm 2022. Tuy nhiên, việc lấy nội tạng trái với ý muốn của người ta là điều đáng lẽ không được xảy ra. Điều đó là không thể chấp nhận được, bất kể người đó là ai hay chủng tộc nào, mọi người không thể giết người này để cứu mạng người khác.”

Bà Isabelle Vrabel, một người tập khí công, cho biết, “Tôi bị cuốn hút vào những bức tranh đẹp, đôi khi giống thật đến kinh ngạc. Cuộc bức hại này thực sự là một cú sốc, một lời cảnh tỉnh cho lương tri của mọi người.”

Bà Vrabel nói, “Tôi hoàn toàn không biết gì về môn tu luyện này [Pháp Luân Công]. Trông thật nhẹ nhàng. Đây là một khám phá mới. Tôi cảm thấy Pháp Luân Công rất có uy lực. Tôi bị ấn tượng với nhiều phương diện, từ lịch sử, nghệ thuật và tu luyện, cho đến các nguyên lý của [Pháp Luân Đại Pháp]. Tôi nghĩ tôi rất thích triển lãm này.”

ff82ca7ec5712e2259499c2e7a9598be.jpg

Anh Pape N’Diaye Amath

Nhạc sỹ người Senegal, anh Pape N’Diaye Amath nói: “Hãy quảng bá triển lãm này càng nhiều càng tốt. Tôi hết sức ấn tượng về độ chân thực của những bức tranh.” Anh nói tiếp, “Trước đây, tôi không biết Pháp Luân Công. Hãy quảng bá càng nhiều càng tốt. Những bức tranh tôi xem cho thấy vẻ đẹp và tính chân thực. Tôi cảm ơn các nghệ sỹ đã truyền tải thông điệp này.”

Trong phòng triển lãm cuối cùng, một phụ nữ đã khóc, nói rằng cô rất xúc động với cuộc triển lãm. Một tuần sau, cô lại đến thăm triển lãm và mua cuốn sách giới thiệu Pháp Luân Công của Pháp Luân Đại Pháp.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/13/450706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/17/204342.html

Đăng ngày 21-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share