Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Hy Lạp

[MINH HUỆ 07-09-2022] Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) đã được tổ chức tại Edipsos, một thị trấn nghỉ dưỡng spa nổi tiếng của Hy Lạp, từ ngày 25 đến 27 tháng 8 năm 2022. Nhiều người dân địa phương và du khách đến xem triển lãm đã lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công.

b78bff42f0e4a01314ab6837d6e94fc1.jpg

8fcd13a4c44c8b7318bc1a048f6fe813.jpg

54f64bf58d752c4d306c0ad6574479f2.jpg

Thưởng thức các bức tranh

Thị trấn Edipsos nằm ở phía Bắc của Evia, hòn đảo lớn thứ hai của Hy Lạp. Nơi đây có suối nước nóng giàu khoáng chất có tác dụng chữa bệnh nổi tiếng ở Hy Lạp. Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, Hercules đã tắm trong vùng nước này sau một trận chiến để phục hồi sinh lực. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Aristotle được cho là đã cố gắng tìm ra những bí mật về khả năng trị liệu của những con suối này.

07699d295045672d428eb0e63f0f4852.jpg

Lá cờ màu trắng bên phải thể hiện sự ủng hộ của chính quyền thành phố.

Chính quyền thành phố địa phương đã biết về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp của ĐCSTQ ở Trung Quốc. Bởi vậy, họ đã đồng ý phê duyệt đơn đăng ký tham gia triển lãm nghệ thuật của các học viên và còn cung cấp lều, đèn và cờ để thể hiện sự ủng hộ.

05630dd0395b14963e42fe093c423799.jpg

Viết cảm nhận ủng hộ cho triển lãm

Các tác phẩm trong triển lãm được thực hiện bởi một nhóm các nghệ sỹ tài năng đến từ các ngành nghề khác nhau. Họ đều là học viên Pháp Luân Công tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

48855bc9b0d6bb1c29640815a3a4731d.jpg

Viết lời bình luận ủng hộ Pháp Luân Công.

Một cặp vợ chồng người Hy Lạp đang xem tranh đã nói với một học viên rằng họ biết về cuộc bức hại đối với những nhà thờ Cơ đốc tại gia ở Trung Quốc. Người học viên nói với họ rằng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người có đức tin.

Mặc dù ĐCSTQ kiểm duyệt thông tin để bưng bít tội ác của nó, nhưng trang web Minh Huệ đã xác nhận cái chết của hơn 4.800 học viên Pháp Luân Công do sự bạo hành của cảnh sát. ĐCSTQ cũng cho phép thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống để thu về lợi nhuận khổng lồ.

Họa sỹ: Lần tới khi các bạn tổ chức triển lãm ở Athens, xin hãy báo cho tôi

cc61f4df504777a1bebb25f50a06b2a3.jpg

Họa sỹ Efi

Ông George, người đang đi nghỉ từ Athens, đã đến thăm triển lãm. Sau đó, ông đã mời người bạn họa sỹ của mình là bà Efi đến để thưởng thức các bức tranh. Bà Efi xem kỹ từng tác phẩm và viết vào lưu bút: “Chúng quá đẹp. Trình độ nghệ thuật của những tác phẩm này quả là không thể tin được”.

Bà Efi đưa danh thiếp của mình cho một học viên Pháp Luân Công và nói: “Nếu lần sau các bạn tổ chức triển lãm này ở Athens, xin hãy báo cho tôi. Tôi sẽ dẫn nhiều bạn đến xem”.

Một họa sỹ tên Georgios cho biết: “Hiện nay có rất ít người vẽ chân thực như vậy, bởi vì khi có máy ảnh và máy tính, có rất nhiều cách để sáng tạo nghệ thuật”.

“Thông điệp truyền tải qua các bức tranh có sức tác động rất lớn và khiến tôi vô cùng xúc động,” một nữ họa sỹ đến từ Romania ngắm từng tác phẩm với đôi mắt ngấn lệ. “Thật tuyệt vời khi các bạn truyền bá thông tin về cuộc bức hại theo cách này. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn đến thăm triển lãm”.

Một người dân Hy Lạp: Các bạn tiếp tục cố gắng nhé

116e04ef5804932e0141754e20cb7269.jpg

Cô Penny viết cảm nghĩ để khích lệ các học viên

“Tôi đã xem cuộc triển làm này ngày hôm qua. Đó là một cuộc triển lãm rất ý nghĩa,” cô Penny nói với một học viên. “Các bạn hãy tiếp tục cố gắng nhé, bởi điều này [cuộc bức hại] là điều tồi tệ nhất. Tôi không bao giờ biết rằng có những điều kinh hoàng đến thế lại đang xảy ra ở Trung Quốc.”

Cô Penny chúc mừng các học viên về sự thành công của buổi triển lãm và chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất.

“Cảm ơn các bạn về thông điệp qua các bức tranh”

c15ccd66de00bd81558ce18107d6b865.jpg

Cô Kleoniki và hai con cầm những bông hoa sen nhỏ.

Theo kế hoạch, cô Kleoniki đã rời đi 4 ngày trước đó nhưng do xe có vấn đề nên gia đình cô phải ở lại thêm. Khi cô cùng các con của mình đến xem triển lãm, cô cho biết, “Việc tôi ở lại Edipsos hẳn là phải có lý do.” Một học viên nói, “Vậy xem ra chị có duyên với triển lãm này rồi.”

475406af62cdff1e8860ead466ed1eb5.jpg

Bà Thalia lắng nghe một học viên giới thiệu về một bức tranh

Bà Thalia lắng nghe một học viên giới thiệu về các tác phẩm, sau đó, bà viết vào sổ lưu bút: “Triển lãm này vô cùng xuất sắc! Cảm ơn các bạn đã kháng nghị và phổ biến thông tin cho chúng tôi. Tôi ủng hộ các bạn.“

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/7/448805.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/18/203916.html

Đăng ngày 23-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share