Bài viết của các học viên tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 23-05-2022] Từ ngày 8-10 và 15-18 tháng 4 năm 2022, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Zhen-Shan-Ren [Chân-Thiện-Nhẫn] đã diễn ra tại Lâu đài Salsta của Thụy Điển ở Wattholma. Lâu đài Salsta nằm ở Uppsala và Stockholm trên bờ biển phía Đông của Thụy Điển. Đơn vị tổ chức triển lãm là Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật phối hợp với Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển.

Từ năm 2004, triển lãm này đã được tổ chức trên khắp thế giới, ngoại trừ Trung Quốc vì bị cấm. Giáo sư Trung Quốc Zhang Kunlun, hiện đang sống lưu vong ở Canada, cùng một nhóm các nghệ sỹ tài năng, được công nhận, là người sáng lập Triển lãm Nghệ thuật Zhen-Shan-Ren, trong đó các tác phẩm của các nghệ sỹ khắc họa các vấn đề hiện sinh về vẻ đẹp và sức mạnh có sức truyền cảm hứng.

Triển lãm truyền tải một sự thật khó có thể làm ngơ, đó là những con người can đảm chống lại cái ác và sự áp bức. Nó truyền tải chân tướng về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

53c549a22235199143ae4e4414299833.jpg
Khách tham quan triển lãm

Cựu nghị sỹ quốc hội, cũng là quản trị viên của Lâu đài Salsta Niclas Malmberg đã có bài phát biểu khai mạc triển lãm.

a42ffea54c328b6c57c07eee7ec256dd.jpg
Cựu Nghị sỹ Quốc hội Niclas Malmberg phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm.

Ít nhất từ thế kỷ 13, trên vùng đất từng là mũi đất của Hồ Salsta, có một lâu đài hay trang viên. Lâu đài Salsta luôn có mối liên hệ mật thiết với chế độ quân chủ ở Thụy Điển. Lâu đài Salsta chưa từng có vị vua nào tới sống, nhưng lại là nơi ở dành cho người thân thích và người quen của hoàng gia.

Lâu đài Salsta là lâu đài xinh đẹp mang phong cách Baroque của Pháp, đã trở thành điểm đến nổi tiếng với người yêu thích văn hóa và cảnh đẹp.

9a3a15335b59d18cda017984b5218ae0.jpg
Lâu đài Salsta trên bờ biển phía Đông của Thụy Điển.

Triển lãm được tổ chức trong thư viện cũ của lâu đài. Nhiều khách tham quan ngạc nhiên khi chiêm ngưỡng một cuộc triển lãm nghệ thuật đương đại trong lâu đài cổ này. Nhiều người lộ rõ sự xúc động khi xem triển lãm. Hầu hết chưa từng hay biết cuộc bức hại khắc nghiệt đến thế nào và đánh giá cao thông tin thực tế mà họ được cung cấp.

Một cặp vợ chồng từng đến Trung Quốc cho biết họ cảm thấy những nơi họ được phép đến thăm rất có tổ chức. Con trai của họ đã xem triển lãm này vào cuối tuần trước và nói họ hãy đến Lâu đài Salsta xem “triển lãm tuyệt vời” này.

76032a4aec2ca6b1cd363fdb80f74596.jpg
Một trong những người tổ chức của Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật hướng dẫn một khách tham quan triển lãm.

Một vị khách khác xúc động mạnh khi xem bộ phim “Gặp gỡ các nghệ sỹ”. Cô trở lại vào ngày hôm sau để ôn lại ấn tượng. Cô hỏi điểm tập Pháp Luân Công gần nhà nhất. Cô cho biết cô đang phải đương đầu với những thay đổi trong cuộc sống.

Một khách xem triển lãm đến từ Tây Ban Nha cũng muốn tập Pháp Luân Công. Cô cho biết cô đã đến địa điểm luyện công gần nhất ở Uppsala để học các bài công pháp.

4e3e91153f003b1d8a20f91695be6085.jpg

Nhiều khách tham dự đã bày tỏ sự cảm kích trong cuốn lưu bút như sau:

“Cảm ơn các bạn vì một triển lãm bổ ích, một thông điệp quan trọng cho thế giới.”

“Khơi gợi rất nhiều suy nghĩ. Chúng ta hãy đứng lên đấu tranh cho nhân quyền.”

“Cảm ơn các bạn đã thuyết minh và tổ chức cuộc triển lãm này. Ánh sáng rồi sẽ chiến thắng.”

“Cảm ơn bạn rất nhiều đã dành thời gian thuyết minh rất cảm động về những bức tranh và những câu chuyện phía sau. Tôi đã được truyền cảm hứng để thử tập Pháp Luân Công và muốn lan tỏa những thông tin này.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/23/201462.html

Đăng ngày 02-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share