Bài viết của một học viên tại Argentina

[MINH HUỆ 03-08-2022] Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) đã được tổ chức tại Ushuaia từ ngày 14 – 30 tháng 3 năm 2022.

Ushuaia là một thành phố đẹp như tranh vẽ, được bao quanh bởi vô số phong cảnh tự nhiên. Thành phố này còn được biết đến rộng rãi với tên gọi ‘Nơi tận cùng thế giới’ bởi nó là điểm cực Nam của đất liền, cách Nam Cực khoảng 1.000 km. Ushuaia là một điểm du lịch hạng nhất được nhiều du khách trong nước và quốc tế đến thăm bằng đường biển hoặc đường hàng không.

Triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa, Xã hội và Chính trị ‘Nueva Argentina’ (CCNA), do Trung tâm Văn hóa ‘Nueva Argentina’, Viện Du lịch ‘Infuetur’, Hội đồng Nghị quyết Thành phố Ushuaia, và Nhà lập pháp tỉnh, Andrea Freites, bảo trợ.

a46b0dcf12287c48d3cb1751716eeadc.jpg

77e62102a4373f0802bf76ec743df82a.jpg

Thành phố Ushuaia, “Nơi tận cùng thế giới”, và cảng Ushuaia, nơi quanh năm có khách du lịch đến thăm.

084f853ddbd73abefff5bf76839e84c9.jpg

Trung tâm Văn hóa Nueva Argentina: Địa điểm diễn ra triển lãm.

Lễ khai mạc triển lãm có sự tham gia của các cấp chính quyền địa phương. Ông Juan Carlos Pino, Ủy viên Hội đồng Thành phố Ushuaia và Chủ tịch Hội đồng Cố vấn, cũng là người sáng lập Trung tâm Văn hóa, cho biết: “Điều duy nhất mà Trung tâm Văn hóa này còn thiếu là một Triển lãm Quốc tế.”

“Việc quảng bá nghệ thuật rất quan trọng đối với chúng tôi, và được đón tiếp triển lãm lưu động đã từng diễn ra ở các vùng miền của Argentina là dịp rất đặc biệt đối với Ushuaia.“

“Trung tâm Văn hóa này luôn mở rộng cánh cửa chào đón các nghệ sỹ địa phương, quốc gia và quốc tế đến, thật vinh dự khi triển lãm có mặt ở đây và các khu vực lân cận có thể thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật này. Tôi xin chúc các bạn những điều thành công tốt đẹp nhất trong 15 ngày các bạn có mặt tại Trung tâm Văn hóa ‘Nueva Argentina’.”

dc50beeabb280542587065910552f554.jpg

Ông Juan Carlos Pino: Nghị viên kiêm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn, người sáng lập Trung tâm Văn hóa Ushuaia “Nueva Argentina”, đánh giá cao các tác phẩm nghệ thuật.

0f919b98fe2f8fa3aed16d851f13ab28.jpg

Các học viên và chính quyền địa phương trong Lễ khai mạc Triển lãm

Hàng trăm du khách và cư dân địa phương đã đến thăm triển lãm. Hầu hết trong số họ bày tỏ lòng biết ơn đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã cho họ cơ hội thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời và tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Nhiều nhóm học sinh và thanh thiếu niên đến tham quan triển lãm. Nhiều em đã chụp ảnh các tác phẩm nghệ thuật; và những em khác vẽ và ghi chép vào vở của mình.

Một trong những học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương cho biết, “Chúng tôi nhận thấy vào giờ tan học, có nhiều em học sinh tuổi teen đi ngang qua đây đã nhận lời mời của chúng tôi vào thăm triển lãm, các em đã xem rất lâu và có vẻ rất xúc động, và sau khi rời đi các em lại dẫn theo một nhóm bạn trở lại để cùng thưởng thức triển lãm.

“Phần lớn các thanh thiếu niên này không biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, nhưng hầu hết các em nhận thức được rằng chủ nghĩa cộng sản là tà ác, và trong cuộc triển lãm này, trong khi chiêm ngưỡng các tác phẩm, các em đã cảm nhận được sự tốt đẹp của Đại Pháp. Nhiều em đã hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và việc luyện các bài công pháp ở Ushuaia.”

d33b385e1de2bbe94b50244f62700b84.jpg

Học sinh và thanh thiếu niên tham quan triển lãm

020c81e21d2917b751bfefc9892dc160.jpg

7ad8988164ad4cae3ad20f3caede008a.jpg

Du khách đánh giá cao tác phẩm nghệ thuật. Một số khách tham quan đã chia sẻ cảm nhận của họ trong chuyến thăm quan triển lãm.

7852dd53be7f7f53c25cd6c81f8e8161.jpg

Cô Maria, một nghệ sỹ và giáo viên tạo hình.

Cô Maria, nghệ sỹ và giáo viên tạo hình đến từ Ushuaia, nhận xét về triển lãm: “Cảm giác vô cùng tuyệt vời khi bạn mở cửa bước vào không gian của toàn bộ triển lãm, và cảm nhận của bạn khi nhìn thấy các bức tranh và đọc diễn giải của mỗi bức đồng thời tìm hiểu một chút về bối cảnh của nó. Tôi thực sự khuyên mọi người hãy xem những tác phẩm này và tìm hiểu sâu về bối cảnh của chúng. Bây giờ tôi đang có rất nhiều cảm xúc và tôi không thể nói thành lời, có điều tôi rời khỏi nơi này với năng lượng tốt và tôi rất hạnh phúc, cảm ơn các bạn đã mang tới cho chúng tôi triển lãm này.”

Cô Mariela, người đang tham quan triển lãm cùng các con của mình, cho biết: “Như bạn có thể thấy đấy, tôi vô cùng xúc động, xúc động lắm lắm, và chủ nghĩa hiện thực thực sự thu hút sự chú ý của tôi, khiến tôi chìm đắm trong đó. Tôi chuẩn bị rời đi mà vẫn đang nổi da gà đây này. Tôi chưa bao giờ được xem một cuộc triển lãm với những tác phẩm nghệ thuật như thế, thực sự nó rất tuyệt vời. Tôi hy vọng nhiều người có thể ghé thăm triển lãm. Con gái tôi cũng rất thích nên cháu rất vui.”

524f7a74664a909c436dd96ba8ebf1b0.jpg

Cô Natasha Espindola: “Đó là sự thấu hiểu đối với người nghệ sỹ, không chỉ những gì họ phải chịu đựng, mà còn nhìn thấy bằng tất cả ánh sáng và sự tinh khiết mà người nghệ sỹ truyền tải”.

Cô Natasha, một sinh viên ngành nghệ thuật, cho biết: “Tôi thực sự thích thú khi tìm hiểu xem chúng biểu đạt điều gì. Tôi thích những tác phẩm này không chỉ vì chúng biểu đạt suy nghĩ của người nghệ sỹ, và không chỉ những gì họ phải chịu đựng, mà còn nhìn thấy bằng tất cả ánh sáng, sự thuần khiết mà người nghệ sỹ truyền tải, tất cả hòa trộn cùng nhau”.

34eb622b506b330c67704c064e661b22.jpg

Bà Laura Salgado: Các bức tranh làm tôi mê mẩn vì nó chứa đầy biểu tượng và dạy về hình tượng của các nền văn hóa khác nhau.”

Bà Laura Salgado, giáo viên và chủ phòng tập ở Ushuaia, nhận xét như sau về bức tranh ‘Chính lại vũ trụ’: “Bức tranh này cũng thu hút tôi bởi vì nó chứa đầy biểu tượng và cho biết về hình tượng của các nền văn hóa khác nhau. Điều này cho thấy rằng trong vũ trụ, chúng ta là một thể và chúng ta cần phải viên dung với nhau.“

Anh Joaquin Salazar, sinh viên đại học 18 tuổi, nhận xét về cuộc triển lãm: “Điều đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh là mức độ chi tiết, chúng là những bức tranh đẹp rất có chiều sâu, các tác phẩm có kỹ thuật chất lượng cao này truyền tải thông điệp một cách rất xúc động và mãnh liệt, sức truyền tải rất tốt giúp mọi người hiểu được thông điệp.”

9d81b10ff1c181f6fa0acf4a72eb67d1.jpg

Anh Joaquín ca ngợi chất lượng nghệ thuật và thông điệp mà các tác phẩm truyền tải.

Anh Joaquín cũng chia sẻ một chút về cách gia đình đã truyền dạy cho anh những chuẩn mực đạo đức từ khi anh còn nhỏ, giúp anh đi theo con đường đúng đắn. Anh cũng cho biết anh đã tìm hiểu về đảng cộng sản: “Tôi lớn lên trong một thời thơ ấu bình thường như bao người khác, nhưng thời nay lại không phổ biến lắm, tôi được nuôi dạy trên con đường của đạo đức, của lẽ phải, vậy nên tôi có thể phân biệt một cách rõ ràng đúng-sai, và tôi biết rằng những gì đảng cộng sản làm bấy lâu nay là hoàn toàn sai trái và rất tồi tệ”.

Anh cũng cho biết thêm về bức tranh ‘Nỗi buồn của một cô nhi’: “Điều khiến tôi suy nghĩ nhất là những gì ĐCSTQ đã làm với những người vô tội, như trẻ em, bức tranh này thể hiện một cô bé mồ côi không còn cha mẹ và thứ duy nhất còn lại là một chiếc áo khoác của cha cô và một hộp tro. Nỗi đau đó quá to lớn, những người vô tội không đáng phải chịu nỗi đau này.”

Anh Joaquín nhận xét về triển lãm: “Tôi khuyên mọi người nên đến xem triển lãm nãy và ở lại, xem các tác phẩm trong vài phút, năm phút chẳng hạn, bởi vì bạn càng xem bạn càng cảm kích công sức mà người nghệ sỹ bỏ ra và cách truyền tải thông điệp”. Anh nói thêm: “Tôi thích nhạc nền của triển lãm và tôi thực sự đánh giá cao các bức tranh. Bối cảnh và văn hóa quá đẹp, và hoàn toàn có thể giới thiệu cho người khác”.

6e4229ef45656883f2dd2394da80b22a.jpg

Anh Ezequiel Cabrera: “Ngoài sự đại diện cho tín ngưỡng, các tác phẩm còn là sự đại diện thực sự cho cuộc sống của chúng ta”

Anh Ezequiel Cabrera, một cư dân Ushuaia, nhận xét về bức tranh: ‘Giảng Pháp tại các tầng’: “Bức tranh này đã thu hút sự chú ý của tôi ngay khi tôi nhìn thấy nó, và câu chuyện nó kể rất thú vị, câu chuyện về Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đang giảng dạy cho các đệ tử, và về các tầng thứ khác nhau mà họ có thể đạt tới trong khi lĩnh hội thêm kiến ​​thức. Đó là một bức tranh mà tôi muốn nhiều người công nhận và đánh giá cao vì ngoài sự đại diện cho tín ngưỡng, nó còn thực sự đại diện cho cuộc sống của chúng ta.”

Nhiều du khách đã để lại bình luận trong cuốn lưu bút:

Cô María Arlán đến từ Tandil, Argentina, viết: Triển lãm rất xuất sắc! Hoàn toàn phản ánh cuộc đàn áp và bức hại kinh hoàng! Tôi không biết pháp môn này, tôi sẽ tìm hiểu về nó, xin chúc mừng!

Gia đình đến từ Ushuaia, Enzo, Melisa và hai con của họ, Felipe và Alegra đã chăm chú tham quan toàn bộ triển lãm. Khi kết thúc chuyến tham quan, họ ngồi trước bàn tài liệu rất lâu và đọc phần giải thích.

59e91a37e911bab3c40a28294483abb7.jpg

Cả gia đình tham quan triển lãm

Anh Enzo đã viết trong cuốn lưu bút:

“Nghệ thuật tuyệt vời này có thể kết nối người ta với những cảm xúc chạm đến trái tim, khối óc và tâm hồn, ngay cả khi người đó không biết nhiều về văn hóa, tôn giáo hay sự thật”.

Ông Ezequiel Avedaño, một du khách địa phương, đã viết như sau: “Những tác phẩm nghệ thuật này có sức mạnh kết nối chúng ta với Thần tính bên trong của chúng ta. Cảm ơn rất nhiều!“

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/30/444168.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/3/202598.html

Đăng ngày 07-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share