Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

Tên: Phạm Chấn Quốc (范振国)
Giới tính: nam
Tuổi: 50
Địa chỉ: xã Thiên Thịnh Hiệu, thành phố Lăng Nguyên.
Nghề nghiệp: giám đốc Viện dưỡng lão
Ngày mất: 11 tháng 9 năm 2011
Ngày bị bắt gần nhất: 29 tháng 7 năm 2008
Nơi bị giam gần đây nhất: Nhà tù Bàn Cẩm (盘锦监狱)
Thành phố: Lăng Nguyên
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: kết án phi pháp, đánh đập, bỏ tù.

[MINH HUỆ 18-9-2011] Ông Phạm Chấn Quốc, trước đây là giám đốc Viện dưỡng lão Thiên Thịnh Hiệu, đã bị kết án tám năm tù vào năm 2008 vì ông tập Pháp Luân Công. Ba năm sau, ngày 11 tháng 9 năm 2011, ông qua đời vì bị bức hại tại Nhà tù Bàn Cẩm, ở tuổi 50. Ngày 13 tháng 9, viên chức nhà tù đã ép gia đình phải hỏa táng thi thể ông.

2011-9-17-cmh-fan-zheng-guo--ss.jpg

Ông Phạm Chấn Quốc

Người nhà ông Phạm yêu cầu được xem băng hình giám sát, nhưng nhà tù nói rằng họ chưa lắp đặt camera.

Ông Phạm nhiều lần bị bắt giữ phi pháp vì ông tập Pháp Luân Công sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thi hành chính sách bức hại của nó vào tháng 7 năm 1999. Ngày 28 tháng 6 năm 2000, trong lúc đang xem TV cùng nhiều người, công an ở thị trấn Tam Gia Tử bắt giữ. Ông bị giam trong 11 ngày và bị mất chức giám đốc tại Viện dưỡng lão xã Thiên Thịnh Hiệu.

Tháng 2 năm 2007, ông Phạm bị công an thị trấn Tứ Hợp Đương bắt giữ vì treo các biểu ngữ giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Ông bị thẩm vấn trong hai giờ. Ngày 20 tháng 7, công an thị trấn Tứ Hợp Đương và Tam Gia Tử đến nhà ông Phạm để âm mưu bắt ông. Ông Phạm đã thoát được. Trong tháng 11, người ở Đội an ninh nội địa Lăng Nguyên đã đến nhà ông Phạm để âm mưu đưa ông đi, nhưng bị thất bại.

Đêm ngày 19 tháng 7 năm 2008, khoảng mười học viên ở hai thị trấn Tam Gia Tử và Thiên Thịnh Hiệu đang phát tài liệu giảng chân tướng tại Bình Phòng Tử và Đào Hoa Trì ở huyện Khách Tả. Khi họ lái xe về lúc 1 giờ 30 sáng, họ bị công an ở Đồn công an Bình Phòng Tử chặn lại.

Trưởng đồn công an, Vương Hiểu Phong, cầm súng, trong lúc một công an khác cầm dùi cui điện để ép các học viên mở cửa xe. Họ tìm thấy tài liệu vạch trần bức hại và ép buộc mọi người ra khỏi xe để vào xe công an. Ông Phạm Chấn Quốc liên tục giảng rõ sự thật cho công an đến khi công an kéo đầu ông xuống dưới đến mức ông không thể nói nữa. Sau đó, hai xe công an đưa mười học viên về Đồn công an Bình Phòng Tử.

Ông Phạm đã trèo qua hàng rào ở đồn công an để chạy trốn. Công an đã ba lần tìm kiếm ông, nhưng không tìm ra.

Ngày 29 tháng 7, theo lệnh của Vương Hỉ Sơn, bí thư thị trấn Tam Gia Tử, thành phố Lăng Nguyên, Lý Bân và Lý Cần đã kết hợp với công an ở Đồn công an Bình Phòng Tử để bắt ông Phạm. Công an xông vào nhà để bắt ông. Họ đánh ông, đẩy ông xuống đất, và dẫm lên đầu ông. Sau đó ông Phạm còn bị đánh dã man tại Đồn công an Tam Gia Tử.

Bốn tháng sau, ông Phạm bị kết án bí mật tám năm tù, và bị giam tại Nhà tù Bàn Cẩm. Ở trong tù, ông bị ép phải lao động cưỡng bức, ông còn bị bất tỉnh nhiều lần do bị ngược đãi.

Lần cuối ông bị bất tỉnh là lúc 7 giờ 40 phút tối ngày 11 tháng 9 năm 2011. Ông bị đưa đến bệnh viện ở nhà tù và sau đó là Bệnh viện số 2 thành phố Lăng Nguyên. Ông qua đời lúc 9 giờ 40 tối cùng ngày. Viên chức nhà tù đã gửi thông báo cho vợ ông Phạm lúc 12 giờ 45 sáng hôm sau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/18/敬老院长被辽宁盘锦监狱迫害致死(图)-246885.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/22/128265.html
Đăng ngày 29-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share