Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tên: Lưu Vĩ (刘伟)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 55
Địa chỉ: Chưa rõ
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày mất: 10 tháng 12 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: 4 tháng 9 năm 2008
Nơi bị giam gần nhất: Đội số 4 Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Hà Bắc (河北女子劳教所四大队)
Thành phố: Thạch Gia Trang
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, tẩy não, biệt giam, tra tấn, giam giữ, cấm dùng nhà vệ sinh, kết án phi pháp, cấm ngủ

[MINH HUỆ 20-07-2011] Học viên Pháp Luân Công, bà Lưu Vĩ, ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, từng có một thể trạng tốt và là người khỏe mạnh, tóc đen. Bà cao 1.75m (5 ft. 9) và nặng khoảng 75kg (165 pounds). Khi bà được thả khỏi trại giam vào đầu tháng 3 năm 2010, bà chỉ nặng 49kg (110 pounds) và tóc bà đã chuyển thành màu trắng. Sau khi chịu nhiều tra tấn về thể xác và tinh thần ở trại lao động cưỡng bức, bà Lưu đã qua đời vào ngày 10 tháng 12 năm 2010 ở tuổi 55.

Bà Lưu bắt đầu tập Pháp Luân Công vào đầu năm 1996. Sau đó, mọi bệnh của bà đều biến mất và bà có một cuộc sống hạnh phúc. Khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, để giúp mọi người biết được sự thật về Pháp Luân Công, bà đã phát nhiều tài liệu về Pháp Luân Công ở nơi công cộng, nói chuyện trực tiếp với nhiều người về sự thật của Pháp Luân Công, cũng như thuyết phục họ thoái xuất khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên quan. Khi bà Lưu dán các biểu ngữ Pháp Luân Công ở một khu dân cư vào ngày 4 tháng 9 năm 2008, bà đã bị tố giác với công an, bị bắt giữ phi pháp và giam giữ. Sau đó, bà bị kết án lao động cưỡng bức một cách phi pháp.

Tháng 9 năm 2008, bà Lưu bị đưa đến Đội số 4 thuộc Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Hà Bắc. Trong lúc giam giữ, bà bị ép phải đứng trong thời gian dài, bị cấm ngủ, biệt giam, cấm dùng nhà vệ sinh, nằm trên nền nhà và bị các tù nhân cấu véo, ngoài ra bà còn bị tẩy não bởi các viên chức chính quyền và tù nhân ở trại. Sau nhiều tra tấn, người bà rất yếu và huyết áp của bà lên rất cao.

Tháng 11 năm 2008, do từ chối lao động cưỡng bức, bà Lưu đã bị lính canh phạt và buộc phải đứng từ sáng đến 10 giờ đêm mà không được ăn uống gì. Khi huyết áp của bà tăng cao và ở mức nguy hiểm, do lính canh lo sợ phải chịu trách nhiệm về tình trạng của bà, nên cuối cùng họ cũng cho phép bà về phòng giam. Sau đó, sức khỏe của bà tiếp tục xấu đi. Đôi khi huyết áp của bà tăng cao đến hơn 200mmHg. Bà bắt đầu bị đau dây thần kinh ở trên mặt, và nó rất đau đớn khi bà đánh răng, hay trong lúc ăn uống. Ngay cả khi biết rõ ràng về tình trạng sức khỏe tồi tệ của bà, lính canh vẫn không chịu thả bà Lưu, mà còn cưỡng ép bà lao động nặng nhọc, khiến cho sức khỏe của bà tiếp tục xấu đi. Mái tóc đen bóng của bà đã chuyển thành bạc trắng và khuôn mặt bà Lưu trở nên nhợt nhạt. Người bà rất yếu, gầy gò đến mức một cơn gió thổi cũng làm bà bị ngã khi đi bộ. Bà từng nặng 75 kg, nhưng sau bức hại, cân nặng của bà chỉ khoảng 54 kg, và khi bà chịu nhiều ngược đãi, cân nặng của bà đã tụt xuống còn 49 kg.

Bà Lưu buộc phải tham gia hai phiên tẩy não vào đầu năm 2009 và 2010. Điều đó khiến bà bị tổn thương nặng nề cả về thể chất và tinh thần. Do bà từ chối từ bỏ niềm tin tinh thần, thời hạn giam của bà đã bị kéo dài thêm bảy ngày.

Khi được thả khỏi trại vào đầu tháng 3 năm 2010, bà đã không thể hồi phục được sức khỏe và qua đời vào ngày 10 tháng 12 năm 2010.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/20/石家庄市刘伟女士生前遭受的迫害-244096.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/24/126956.html
Đăng ngày 31-7-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share