Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Tên: Kiểu Linh Vân (矫龄鋆)
Giới tính: nam
Tuổi: 49
Địa chỉ: huyện Tập Hiền, thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: đầu bếp nhà ăn của trường cấp ba Kiến Tân
Ngày mất: 8 tháng 7 năm 2011
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 10 tháng 6 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Trại giam huyện Tập Hiền (集贤县看守所)
Huyện: Tập Hiền
Tỉnh: Hắc Long Giang
Hình thức bức hại: giam giữ, thẩm vấn, đánh đập, tra tấn, bức thực, cấm thăm viếng, tống tiền, lục soát nhà.
Người bức hại: Ngô Hoa (吴华), trưởng đội an ninh quốc gia huyện Tập Hiền, Cảnh Chấn Đông (耿振东), phó phòng công an huyện Tập Hiền

[MINH HUỆ 23-07-2011] Gần 7 giờ sáng ngày 10 tháng 6 năm 2011, dưới sự chỉ đạo của Ngô Hoa và Cảnh Chấn Đông thuộc đội an ninh quốc gia huyện Tập Hiền, hơn 10 công an đã bắt giữ phi pháp ông Kiểu Linh Vân, 49 tuổi, ở huyện Tập Huyền, thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang. Ông bị giam tại Trại giam huyện Tập Hiền. Vào chiều ngày 8 tháng 7 năm 2011, ông đã bị bức hại đến chết ở tuổi 49.

2011-7-17-minghui-persecution-death-qiaolingyun--ss.jpg

Ông Kiểu Linh Vân

Sau vụ bắt giữ, người cha già 81 tuổi của ông Kiểu rất lo lắng cho con trai. Đi cùng với người quản lý cấp cao của ông Kiểu ở nhà ăn thuộc trường cấp ba Kiến Tân, cha ông Kiểu đã đến phòng công an và yêu cầu được gặp con trai. Sau khi họ kiên nhẫn chờ trong hai tiếng, công an Ngô Hoa không những từ chối không cho họ gặp ông Kiểu mà còn đe dọa họ. Cha ông Kiểu và người quản lý không còn lựa chọn nào khác là rời đi.

Hai tuần sau, vào chiều muộn ngày 8 tháng 7, cha ông Kiểu đã nhận được điện thoại từ phòng công an huyện Tập Hiền, thông báo cho ông về cái chết của con trai ông. Gia đình ông Kiểu đã không nhận được bất kỳ thông tin gì về ông Kiểu, từ khi ông bị bắt cho đến lúc gia đình nhận được cuộc điện thoại này.

Gia đình ông đã đến bệnh viện sau khi nghe tin về cái chết của ông. Gần 5 giờ chiều, họ nhìn thấy thi thể ông. Chân tay của ông đã bị đông cứng lại và người ông rất gầy. Có nhiều vết thâm tím được nhìn thấy rõ ở trên đầu, cổ và hai chân của ông. Vùng da quanh miệng ông có nhiều vết kẹp sâu, hai môi của ông bị thương còn quần áo của ông thì ướt. Có cả chục viên công an đứng xung quanh thi thể ông. Vào khoảng 6 giờ chiều, công an đã chuyển thi thể ông Kiểu vào nhà tang lễ.

Các viên chức ở trại giam đã đến bệnh viện để lấy giấy chứng tử. Tuy nhiên, bệnh viện đã từ chối cấp giấy chứng tử, bởi vì bác sĩ chỉ được phép kiểm tra hai bàn chân và bàn tay của ông Kiểu, và không được phép kiểm tra phần còn lại của thi thể ông.

Vào ngày hôm sau ông Kiểu mất, gia đình ông đã cùng nhau yêu cầu được nhìn thấy thi thể ông. Phòng công an huyện Tập Hiền đã chấp thuận. Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2011, gia đình ông đã đến nhà tang lễ. Công an đã đưa thi thể ông Kiểu ra đại sảnh. Hàng chục công an đã đứng canh chừng thi thể và ngăn cấm không cho người nhà ông Kiểu mang điện thoại di động hay túi xách vào. Toàn thân ông Kiểu bị che kín, chỉ để hở khuôn mặt. Gia đình ông yêu cầu được xem toàn bộ thi thể ông, nhưng trưởng phòng công an đã không đồng ý.

Theo nhân viên nhà tang lễ, công an đứng canh chừng thi thể ông Kiểu 24 giờ một ngày. Họ không cho nhân viên nhà tang lễ hay gia đình ông Kiểu đến xem toàn bộ thi thể ông.

Ông Kiểu từng là một người khỏe mạnh trước khi bị bắt, các viên chức đã cố gắng che đậy mọi tình tiết xung quanh cái chết của ông, người nhà ông đã ghi chú lại nhiều vết thâm tím ở trên cơ thể ông Kiểu lúc ở bệnh viện ngay sau khi ông chết, gia đình ông đã kết luận rằng ông Kiểu bị tra tấn đến chết tại trại giam. Do đó, họ đã đến phòng tư pháp huyện Tập Hiền vào ngày 11 tháng 7 năm 2011, để yêu cầu một cuộc điều tra chi tiết về cái chết của ông Kiểu và đệ đơn kiện trại giam huyện Tập Hiền. Tuy nhiên, khi họ đến đó, họ không được phép vào trong. Họ đã nói chuyện với bảo vệ ở bên ngoài phòng, người sau đó đã nói chuyện với nhân viên ở bên trong về mục đích của gia đình ông Kiểu. Sau đó gia đình ông được thông báo rằng phòng tư pháp sẽ không mở rộng vụ việc và do đó họ sẽ không được phép vào tòa nhà.

Gia đình ông Kiểu đã thuê một luật sư để vạch trần tội ác của các viên chức Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và để chắc chắn công lý sẽ được thực thi.

Sáng ngày 13 tháng 7 năm 2011, phòng công an huyện Tập Hiền đã gọi gia đình và luật sư của ông Kiểu, cùng người ở Viện kiểm sát và tòa án địa phương đến trại giam để họp. Các viên chức chính quyền tham gia cuộc họp gồm có Trương Hưng Hoa, giám đốc trại giam huyện Tập Hiền và phó giám đốc Vương Húc Đông; Đinh Thụ Hữu, chính uỷ ĐCSTQ thuộc phòng công an và phó chính ủy Vương Ngọc Lương, viện phó Viện kiểm sát Vương Tác Kiệt. Trong cuộc họp, các viên chức đã thống nhất rằng phòng công an phải có trách nhiệm về cái chết của ông Kiểu, nhưng không một viên chức hiện hữu nào nhận trách nhiệm về những điều đã xảy ra với ông Kiểu, và họ vẫn không thông báo với gia đình về nguyên nhân cái chết của ông Kiểu Linh Vân.

Trước khi luật sư tới cuộc họp, người nhà gia đình ông Kiểu đã được xem một đoạn băng giám sát mà chẳng liên quan gì đến cái chết của ông Kiểu. Sau khi vị luật sư đến, các viên chức ở trại đã chiếu một đoạn phim dài 48 phút liên quan đến việc đối xử với ông Kiểu ở trại. Tuy nhiên, điều rõ ràng là đoạn phim này đã được sửa lại và được ghép bằng nhiều đoạn phim không liên quan đến nhau. Một phần của đoạn phim cho thấy cảnh bốn phạm nhân hình sự đã kéo ông Kiểu ra khỏi phòng giam. Người ông Kiểu lúc đó giống như không còn sức sống khi các phạm nhân giữ tay và chân của ông. Đoạn phim tiếp theo trình chiếu cảnh sau khi các phạm nhân đã đưa ông Kiểu ra khỏi phòng, có bốn công an đã đến đưa ông đi và kéo ông vào trong xe công an. Đoạn phim chỉ chiếu cảnh ông Kiểu bị đưa ra khỏi phòng, và sau đó là đi ra khỏi trại giam, nhưng lại không chiếu cảnh ông có từng quay lại.

Gia đình và luật sư của ông Kiểu đã hỏi các viên chức ở trại giam rằng tại sao đoạn phim không được chiếu tiếp và tại sao nó không cung cấp những tình tiết đặc biệt liên quan đến cái chết của ông Kiểu. Các viên chức nói rằng các camera không thể ghi lại mọi sự việc vì góc của máy quay ở trên tường. Để trả lời câu hỏi về lý do gây ra cái chết của ông Kiểu, Vương Ngọc Lương ở phòng công an và Trương Hưng Hoa ở trại giam đã đưa ra ý kiến sau: “Vào chiều ngày 8 tháng 7, lúc 2 giờ, ông Kiểu đã uống nước. Công an quan sát thấy khuôn mặt ông chuyển sang màu nhợt nhạt và họ đưa ông đến bệnh viện. Ông qua đời lúc 2 giờ 25 phút chiều.”

Ngày 17 tháng 7 năm 2011, việc khám nghiệm tử thi ông Kiểu đã được tiến hành. Họ phát hiện ra ở ngực, phổi và hai ống phế quản của ông chứa đầy nước. Dù ông không bao giờ hút thuốc, nhưng một bên phổi của ông có màu đen, và chứa đầy máu.

Những cá nhân tham gia bức hại:

2011-7-22-minghui-persecution-201152-0--ss.jpg

Ngô Hoa, đội trưởng Đội an ninh quốc gia huyện Tập Hiền: +86-469-4662640, +86-469-4664728, +86-13846975077 (Di động)

2011-7-22-minghui-persecution-201152-1--ss.jpg

Cảnh Chấn Đông, phó Phòng công an huyện Tập Hiền: +86-469-4676308, +86-469-4665782, +86-13946688978 (Di động)

2011-7-22-minghui-persecution-201152-2--ss.jpg

Tề Vệ Đông, Phòng 610 huyện Tập Hiền: +86-15846834555 (Di động), +86-469-4676615

Trương Hưng Hoa, trưởng Trại giam huyện Tập Hiền: +86-469-4693978, +86-13846954888 (Di động)

Vương Húc Đông, phó Trại giam huyện Tập Hiền+86-13384696888 (Di động)

Các bài viết liên quan:
https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/8/126585.html
https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/14/126705.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/23/黑龙江矫龄鋆被迫害致死—中共掩盖真相(图)-244327.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/8/127298.html
Đăng ngày 23-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share