Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Công ở Anh quốc

[MINH HUỆ 23-09-2011] Vào ngày 10 tháng 9 năm 2001, Trung tâm  thoái ĐCSTQ ở Vương quốc Anh, khối liên minh thoái ĐCSTQ Anh quốc, cùng với các nhóm khác, đã tổ chức  mít tinh ở Khu phố Tàu Luân Đôn. Sự kiện [diễn ra] để kỷ niệm hơn 100 triệu người dân Trung Quốc thoái xuất Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, và để kêu gọi thêm nhiều người dân Trung Quốc tham gia vào phong trào này bằng cách tìm hiểu thêm nhiều sự thật và nhìn thấu sự lừa dối của ĐCSTQ. Đây là thời khắc quan trọng trong lịch sử khi mà hơn 100 triệu người dân Trung Quốc đã lựa chọn  loại bỏ Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Hơn 20 Nghị sĩ quốc hội Châu Âu và Anh quốc đã gửi thông điệp tới lễ mít tinh bằng thư tay hoặc gọi điện thoại, để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Ba chính trị gia đã viết thư ủng hộ đặc biệt tới lễ mít tinh, và một vài cá nhân đã đến để phát biểu tại sự kiện. Họ đã ủng hộ và khuyến khích nhiều người dân Trung Quốc hơn nữa thoái xuất các tổ chức ĐCSTQ. Khu phố Tàu ở Luân Đôn vào cuối tuần luôn chật kín người dân Trung Quốc, và lễ mít tinh cuối tuần này càng thu hút nhiều người hơn nữa.

2011-9-17-minghui-tuidang-london-01--ss.jpg
Vào ngày 10 tháng 9, lễ mít tinh kỷ niệm 100 triệu người dân Trung Quốc thoái xuất các tổ chức ĐCSTQ được tổ chức ở Khu phố Tàu thành phố Luân Đôn.

2011-9-17-minghui-tuidang-london-02--ss.jpg
Lễ mít tinh đã thu hút rất nhiều người dân Trung Quốc, và một số họ thoái xuất các tổ chức ĐCSTQ ngay tại sự kiện.

Những người tham gia sự kiện đã dựng một mái hiên sát cạnh nhưng gian hàng hình bát giác nổi tiếng ở Khu phố Tàu thành phố Luân Đôn. Những bàn và biểu ngữ giảng rõ sự thật được trưng bày dọc theo hành lang gần đó, và có một loa phóng thanh phát đi chương trình. Nhiều tình nguyện viên đã giảng rõ sự thật cho người dân Trung Quốc và nói với họ về việc thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ.

Các Nghị sĩ quốc hội gửi thư ủng hộ

Nghị sĩ quốc hội Châu Âu ở Luân Đôn, ông Gerard Batten, đã viết trong lá thư ủng hộ của mình: “Chủ nghĩa cộng sản từ lâu đã không còn giá trị. Ở những nơi mà nó vẫn còn tồn tại, cộng sản tồn tại bằng sự độc đoán, bạo lực và đàn áp. Ở Trung Quốc Đảng Cộng Sản bây giờ không còn tin vào chủ nghĩa cộng sản, trong khi mục đích duy nhất của nó là để bảo vệ quyền lực, danh vọng và lợi ích của các thành viên. Đảng Cộng Sản Trung Quốc trở thành chiếc tròng cổ của người dân Trung Quốc. Người dân Trung Quốc không thể tận hưởng tự do cho đến khi nào chiếc tròng cổ được cởi bỏ. Càng ngày càng có nhiều thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu thoát khỏi nó, vì họ nhận thấy rằng ĐCSTQ không có tương lại ngoại trừ một quá khứ đáng xấu hổ. Chúng tôi nhất định sẽ chúc mừng những thành viên đó, và kêu gọi họ làm bất cứ điều gì họ có thể để xây dựng một Trung Quốc thật sự tự do, dân chủ và thịnh vượng.

Nghị sĩ quốc hội Châu Âu, Tiến sĩ Charles Tannock viết trong lá thư ủng hộ của mình: “Tôi từ lâu đã kiên định phản đối chủ nghĩa cộng sản, phản đối tất cả mọi thứ được đại diện bởi hệ tư tưởng cực đoan và phi dân chủ của nó. Tôi chắc chắn tin tưởng rằng người dân ở một quốc gia nên có quyền để lựa chọn người cầm quyền của họ bởi sự dân chủ, nên có quyền để bảo đảm tính hợp pháp về quyền lực của họ được người dân thừa nhận  thông qua bầu cử định kỳ. Một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của một chính phủ là chăm lo cho các công dân của mình. Chính phủ Trung Quốc sử dụng bạo lực chống lại chính người dân của họ, thường xuyên tống người dân vào tù mà không cần xét xử, áp dụng tra tấn, ngược đãi và đàn áp những người được coi là không thích hợp cũng như [có] quan niệm văn hóa và biểu hiện tôn giáo đối lập với hệ tư tưởng của Đảng. Điều tồi tệ nhất là nó làm tất cả mọi việc dưới danh nghĩa bảo đảm hạnh phúc cho người dân. Bất kỳ chính phủ nào như thế là không phù hợp để nắm quyền, và cuối cũng sẽ thất bại.

Ông cũng nói thêm rằng: “Các bạn là một phần của phong trào hòa bình lớn nhất trong lịch sử. Trong tháng qua, con số người dân chính thức tuyên bố thoái xuất ĐCSTQ đạt đến 100 triệu người. Ý nghĩa to lớn của sự kiện này, thành tựu to lớn mà các bạn đã làm được chưa từng có bất cứ điều gì tương tự trong thế giới này. Từ đáy lòng mình, tôi mong muốn thành tựu duy nhất mà có thể vượt trội hơn thành tựu này sẽ chỉ là một kết quả quan trọng hơn mà phong trào này mang đến trong tương lai.

Ngài Graham Watson, một Nghị sĩ quốc hội Châu Âu, viết trong lá thư của mình: “Tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ của mình cho quyết định của 100 triệu người dân Trung Quốc thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Điều này trở thành một bước tiến quan trọng dẫn tới một kỷ nguyên với tự do ngôn luận hơn và với một xã hội dân sự sôi động, và tự do hóa hệ thống chính trị Trung Quốc. Tôi hi vọng những nỗ lực tương lai của các bạn là một thành công mĩ mãn.

2011-9-17-minghui-tuidang-london-03--ss.jpg
Luther, một thanh niên người Rumani, nói: “Cách đây 12 năm, người dân Rumani đã lật đổ chính quyền Cộng sản. Kể từ đó, cuộc sống đã trở nên ngày càng tốt hơn, mọi người được hạnh phúc hơn so với trước. Tôi hi vọng người dân Trung Quốc cũng có thể có tự do và dân chủ, cũng có thể có bầu cử dân chủ.”

Người  Anh gốc Trung: Thoái xuất ĐCSTQ không chỉ để bảo vệ chính mình, mà còn để bảo vệ Trung Quốc

Ông Yan đã tuyên bố từ bỏ các tổ chức ĐCSTQ trên trang web Thời báo Đại Kỷ Nguyên năm 2004. Hôm nay, ông thực hiện một chuyến đi đặc biệt để tham gia lễ mít tinh. Ông nói rằng việc thoái xuất ĐCSTQ không chỉ bảo vệ bản thân ông, mà còn là bảo vệ Trung Quốc. Ông nói thêm: “Tôi đã làm việc ở các cơ quan chính phủ Trung Quốc trong nhiều năm, và có một sự hiểu biết sâu sắc về tình trạng đen tối và thối nát của ĐCSTQ. Tôi được sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường ở Trung Quốc, và đã trải qua sự đàn áp và lưu manh mà các nhà cầm quyền Trung Quốc áp đặt lên dân thường. Tôi gửi sự thông cảm sâu sắc tới người dân Trung Quốc, và tin tưởng rằng chỉ có giải thể ĐCSTQ mới mang đến tự do thật sư cho người dân Trung Quốc.

Zhang Pu, một nhà văn Trung Quốc hiện sống ở Anh, từ lâu đã tập trung vào phong trào tam thoái (Đảng, Đoàn, Đội). Ông nói: “Con người, ai có một lương tâm, một ý thức công lý, lương thiện, và khả năng phân biệt đúng sai, không nên ngần ngại mà lập tức thoái xuất các tổ chức ĐCSTQ. Càng nhiều người thoái xuất hơn, sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Đảng Cộng Sản sớm hơn. Nếu người dân Trung Quốc vô tình móc ngoặc với chế độ cộng sản, và theo nó làm những việc sai trái hoặc không phản đối các hành vi tà ác của nó, thì tương lai của Trung Quốc và dân tộc Trung Quốc sẽ không được lợi ích từ nó.

Anh Chen là một sinh viên 24 tuổi từ Trung Quốc, và đã được du học nước ngoài trong nhiều năm. Anh đã xem cẩn thận các bảng giảng rõ sự thật và nói chuyện với những tình nguyện viên đang giúp đỡ người dân thoái xuất các tổ chức ĐCSTQ. Cuối cùng anh đã tuyên bố từ bỏ tổ chức Đội Thiếu Niên Tiền Phong (một trong những tổ chức của ĐCSTQ). Anh nói: “Tôi đã sử dụng tên thật của mình, chứ không phải là một bí danh. Nó đơn giản như thế, thoái xuất là thoái xuất. Tôi nghĩ việc các bạn nói với trẻ em Trung Quốc không tham gia Đội Thiếu Niên Tiền Phong là rất quan trọng.” Anh  nói rằng việc tìm hiểu sự thật và từ bỏ ĐCSTQ là rất tốt: “Đó nhất định là một việc tốt mà con người có thể nhận thấy.” Anh cũng nói anh sẽ nói chuyện với các bạn của anh và khuyến khích nhiều người hơn nữa thoái xuất các tổ chức ĐCSTQ.

Ông Wang là một người Trung Quốc 88 tuổi, đã tự mình đi đến các bàn thông tin để lấy các tài liệu. Ông nói rằng ông đã bị nhầm lẫn bởi tuyên truyền lừa dối của ĐCSTQ. Ông đã từng ủng hộ ĐCSTQ trong những năm đầu của chính quyền Trung Cộng. Sau nửa thế kỷ, người đàn ông lớn tuổi đã chứng kiến một loạt các phong trào chính trị được phát động bởi ĐCTQ trong hơn 60 năm cầm quyền của nó. Tất cả những phong trào chính trị này đã đàn áp và giết hại hàng triệu người dân Trung Quốc. Ông thấy không có chế độ nào tàn bạo hơn chế độ Cộng sản Trung Quốc. Những bài học từ sự tàn bạo này làm cho ông thấy được sự đạo đức giả và sự tàn bạo của ĐCSTQ. Do đó ông đã thoái xuất ĐCSTQ và từ chối vào Đảng, thậm chí ngay cả khi Đảng yêu cầu ông gia nhập.

Cô Liang đến từ Thâm Quyến, Trung Quốc cách đây không lâu, và hiện đang học nghệ thuật tại một trường đại học. Cô hỏi xin tài liệu giảng rõ sự thật ở các bàn thông tin, và hi vọng có được thông tin thực tế hơn. Cô nói: “Rất nhiều thông tin thật đã được truyền rộng bởi các blog cá nhân ở Trung Quốc. Nếu không thì sự thật rất có thể sẽ bị dấu kín. Người dân Trung Quốc thật sự cần biết thông tin thật.

Cô Liang nói rằng không lâu sau khi cô tốt nghiệp trường Trung học Phổ thông, các bạn học của cô đã trao đổi cho những người khác thông tin thật có được qua nhiều kênh khác nhau. Tuy nhiên, nó rất khó khăn để có được thông tin thật. Nhìn thấy hoạt động thoái ĐCSTQ ở đây, với nhiều người như thế này ở đây để phổ biến sự thật và nhiều tài liệu thông tin như thế này để giúp người dân Trung Quốc thoái xuất các tổ chức ĐCSTQ, cô đã rất phấn khởi và nói: “Thật tuyệt vời! Tôi sẽ gửi cho các bạn học của tôi những tài liệu giảng rõ sự thật và phần mềm để giúp họ vượt qua tường lửa.” Cô không chỉ lên án Đoàn Thanh Niên Cộng Sản và Đội Thiếu Niên Tiền Phong, mà còn muốn trở thành tình nguyện viên cho các hoạt động loại này trong tương lai.

Người dân Tây phương ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ người dân Trung Quốc rời bỏ ĐCSTQ

Lễ mít tinh cũng đã thu hút nhiều người dân Tây phương,. Khi họ nghe rằng sự kiện là để giúp đỡ người dân Trung Quốc thoát khỏi sự kiểm soát của Đảng Cộng Sản và để giành lại quyền con người và tự do, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ người Trung Quốc từ bỏ ĐCSTQ.

Luther là một chàng trai trẻ từ Rumani. Sau khi có được một tờ truyền đơn, anh đã đi thẳng tới bàn và ký tên của mình. Luther nói: “Tôi lớn lên ở Rumani, và tôi biết những điều tồi tệ mà Đảng Cộng Sản có khả năng làm là điều gì. Cách đây 12 năm, người dân Rumani đã lật đổ chế độ Cộng sản. Sau đó, cuộc sống ngày càng trở nên tốt hơn, mọi người hạnh phúc hơn so với trước. Tôi hi vọng người dân Trung Quốc cũng có thể có tự do và dân chủ.

Một bạn trẻ người Tây phương đi ngang qua bàn thông tin, tình nguyện xin giúp đỡ sự kiện hôm nay. Anh đã nhận lấy các tờ rơi thông tin và đưa chúng cho người qua đường. Anh nói rằng anh đã hiểu tình hình nhân quyền ở Trung Quốc, và rất bất bình với ĐCSTQ. Anh muốn tạo ra một sự khác biệt cho tự do và nhân quyền của Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/18/伦敦举办集会-庆祝一亿中国人三退(图)-246892.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/23/128277.html
Đăng ngày 28-09-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share