Bài viết của một học viên ở Đức

[MINH HUỆ 11-9-2011] Từ cuối năm 2004 tới 7 tháng 8 năm nay, hơn 100 triệu người đã thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó trong làn sóng mạnh mẽ mà cuốn sách Chín Bài luận về Đảng Cộng Sản mang lại. Để ủng hộ mọi người làm việc này vì lợi ích cộng đồng và để khuyến khích thêm nhiều người Trung Quốc thức tỉnh, vào thứ bảy, 3/9/2011, các học viên Pháp Luân Công từ các thành phố ở Đức như Bắc Rhine-Westphalia và Heidelberg đã cùng với những người dân địa phương tổ chức diễu hành và mít tinh. Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu gồm hơn 100 học viên cũng tới để trợ giúp.

2011-9-10-minghui-germany-koln-01--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo diễu hành

2011-9-10-minghui-germany-koln-02--ss.jpg

Buổi mít tinh ở Cologne

Cuộc diễu hành bắt đầu ở quảng trường Nhà thờ Cologne, và tỏa đi hơn mười hai tuyến phố đông người, bao gồm đường Sign, trung tâm mua sắm sầm uất nhất. Phong cách mới lạ và trang phục đẹp đẽ của các thành viên Đoàn nhạc Tian Guo cũng như những bản nhạc mà họ chơi trong suốt buổi diễu hành đã thu hút những người đi đường. Một vài người đã dùng camera để ghi lại cảnh này, một vài người cảm động rơi nước mắt, một vài người vỗ tay, một vài người hòa vào đội diễu hành, và cũng có những người khác hỏi thêm thông tin. Trong số họ không chỉ có những người dân Đức địa phương và các du khách từ các quốc gia tới thăm Thánh đường Cologne, mà còn có cả sinh viên Trung Quốc và những người Trung Quốc tới Đức để thăm họ hàng và bạn bè.

3 giờ chiều, các học viên trở lại Quảng trường Nhà thờ để tổ chức mít tinh ủng hộ 100 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Học giả Trung Quốc hải ngoại: Thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó đã trở thành một trào lưu tinh thần vĩ đại

Tiến sĩ Xu Pei, một học giả người Đức gốc Trung Quốc, phát biểu ở cuộc mít tinh. Cô đưa ví dụ về trải nghiệm của chính mình khi visa của cô bị ĐCSTQ hai lần từ chối vào năm 1996 và 2002, vì thế sau đó cô không thể về lại quê hương để thăm cha mẹ và người thân. Ông Zhoong Weiguang, một học giả Trung Quốc nổi tiếng sống ở Đức đã gửi đến ý kiến bình luận của mình: “Số lượng người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó đã vượt quá con số 100 triệu. Nhưng xin hãy tiếp tục phong trào này. Việc thuyết phục người Trung Quốc thoái ĐCS và các tổ chức liên đới của nó do phần lớn các học viên Pháp Luân Công đảm nhiệm! Tôi đã được chứng kiến và trải nghiệm điều này. Họ đã thuyết phục từng người một thoái Đảng; đó là sự thật và là kết quả từ những nỗ lực của họ.”

“Tôi đã nói rõ quan điểm của họ trên trang web thoái Đảng không chỉ một lần cho bạn bè tôi ở Trung Quốc và bạn bè của họ, những người đã bày tỏ sự căm ghét chế độ độc tài của ĐCS và mong muốn cắt đứt với nó. Họ dùng cả tên thật và cả tên nặc danh để thoái ĐCS. Họ nói cùng một khẩu hiệu: ‘Không phải chính trị, mà là vấn đề nhân sinh! ĐCS là một con quỷ thật sự’!”

“Số người thoái Đảng đã vượt quá con số 100 triệu. Ngày nay, thoái ĐCS và các tổ chức liên đới của nó đã trở thành một trào lưu tinh thần vĩ đại. Chủ nghĩa Maxit đã để lại một khối u trong lịch sử nhân loại, cách đây nửa thế kỷ từng tuyên bố: ‘Bóng ma của chủ nghĩa cộng sản đang bao trùm Châu Âu.’ Tuy nhiên, những gì chúng ta thấy giờ đây là một đợt thủy triều mạnh mẽ cuốn trôi sự độc tài của ĐCS đang lan rộng ở Trung Quốc và khắp thế giới. Và chúng ta cũng thấy trào lưu này gắn liền với truyền thống Trung Hoa, với việc tìm lại những di sản của nhân loại và giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Và điều này đang tạo lập một nền tảng vững chắc cho tương lai.”

Người Trung Quốc đến từ lục địa đang sống ở Đức: Tôi thật sự ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công.

Khi chứng kiến đoàn diễu hành và Đoàn nhạc Tian Guo cũng như nghe tiếng nhạc, một gia đình Trung Quốc gồm ba người không thể kìm nén được cảm xúc. Sau khi nghe các học viên Pháp Luân Công giảng rõ sự thật, họ đã xúc động tới mức liên tục chụp hình từng tấm biểu ngữ và từng cảnh rồi nói, “Thật thú vị!”

Được biết có lễ diễu hành của các học viên Pháp Luân Công và sự xuất hiện của Đoàn nhạc Tian Guo ở Cologne, một nghiên cứu sinh Trung Quốc đã bỏ ra 3 tiếng để đi từ một thành phố khác tới Cologne. Anh tò mò muốn xem lễ diễu hành. Sau khi nghe các học viên giảng rõ sự thật, anh vui vẻ thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Anh cũng rất đồng tình với các nguyên lý của Pháp Luân Công, anh nói,“Nếu nhiều người ở Trung Quốc tin vào Chân-Thiện-Nhẫn như bạn, an sinh xã hội ở Trung Quốc chắn chắn sẽ tốt. Mọi người không cần bị kiểm soát nữa – họ có thể tự chủ được. Vấn đề lớn nhất của người Trung Quốc ngày nay, theo tôi đó là họ không còn chuẩn mực niềm tin và chuẩn mực đạo đức nữa, vì thế họ có thể làm những điều xấu khi không ai nhìn thấy.”

Anh đi theo lễ diễu hành và chụp ảnh. Anh tỏ ra rất nhiệt tình và phấn khởi. Trước khi rời đi, anh để lại thông tin liên lạc và không ngừng nói, “Tôi thật sự ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công.”

Buổi mít tinh giúp nhiều người Trung Quốc sẵn sàng thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó đã kết thúc lúc 5 giờ chiều.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/15/128117.html

Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/11/德国科隆集会游行-声援三退过亿(图)-246576.html

Đăng ngày 18-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share