Bài của Xue Li ở Hamburg, Đức

[MINH HUỆ 15-08-2011] Ngày 13 tháng 8 năm 2011, các học viên ở Hamburg, Đức đã tổ chức một hoạt động ngày thông tin ở Spietaler Strasse trong khu vực trung tâm thành phố. Họ đã phơi bày sự tàn bạo của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về mổ cắp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống và đồng thời ủng hộ hơn 100 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trên trang web Thời báo Đại Kỷ Nguyên.

2011-8-14-cmh-hamburg-tuidang-01--ss.jpg
Các biểu ngữ được trưng bày tại hoạt động ngày thông tin tổ chức ở Hamburg, Đức để ủng hộ 100 triệu người thoái xuất các tổ chức ĐCSTQ

2011-8-14-cmh-hamburg-tuidang-02--ss.jpg

2011-8-14-cmh-hamburg-tuidang-03--ss.jpg

2011-8-14-cmh-hamburg-tuidang-04--ss.jpg
Người dân đang xem diễn lại cảnh mổ cắp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống

Các học viên đã trưng bày các biểu ngữ ủng hộ 100 triệu người thoái xuất các tổ chức ĐCSTQ ở một bên của đường đi bộ. Một bên của các biểu ngữ là một bàn nơi để sẵn thông tin và các tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công; phía bên kia là triển lãm chống tra tấn, diễn lại cảnh mổ cắp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống. Du khách đã được thu hút đến hoạt động. Họ đã đọc các tài liệu thông tin và bày tỏ những quan tâm của mình.

2011-8-14-cmh-hamburg-tuidang-06--ss.jpg

2011-8-14-cmh-hamburg-tuidang-07--ss.jpg
Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ những nỗ lực của các học viên để chống lại cuộc bức hại.

2011-8-14-cmh-hamburg-tuidang-05--ss.jpg

2011-8-14-cmh-hamburg-tuidang-08--ss.jpg
Ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên để chống lại cuộc bức hại.

Một người đàn ông khoảng 60 tuổi đã dừng lại để nói chuyện với một học viên. Ông nói ông đã trốn khỏi Đông Đức khi ông được 18 tuổi. Ông nói: “Mổ cắp nội tạng của những người còn sống đang xảy ra ở Trung Quốc là quá khủng khiếp và tàn bạo.”

Người đàn ông nói với người học viên rằng ông là một người theo đạo Cơ đốc. Sáu mươi phần trăm người dân Đông Đức giữ đức tin của riêng mình ngay cả sau khi họ đã trải qua tẩy não của chế độ độc tài độc đảng trong hơn 40 năm. Ông nói: “Bên chính diện sẽ phải chịu đựng, nhưng bên chính nhất định sẽ vượt qua khổ nạn.” “Tôi hoàn toàn đứng về phía các bạn. Tôi cảm thấy thật tuyệt khi các bạn có thể bước ra để nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại. Tôi biết ơn các bạn.”

Một phụ nữ khoảng 50 tuổi không thể nén được sự sửng sốt khi đi ngang qua trưng bày chống tra tấn. “Nó đã khiến tôi mất hết hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại. Nhưng các bạn vẫn tiếp tục nỗ lực để phản đối cuộc đàn áp. Tôi chúc các bạn thành công. Hãy tiếp tục!”

Một thanh niên đã chết lặng không thể nói nửa lời khi nhìn thấy triển lãm chống tra tấn. Một học viên đã đưa một tờ bướm cho anh. Anh đã đọc nó ngay lập tức, và đi đến để ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Hai cô gái trẻ đi bộ từ xa và đã dừng lại trước triển lãm chống tra tấn. Họ đã giật mình sau khi biết từ một học viên rằng ĐCSTQ đã bí mật giữ các học viên trong các trại tập trung và mổ cắp nội tạng của họ để cấy ghép khi họ vẫn còn sống. Một cô gái không khỏi rùng mình, và nói: “Thật khủng khiếp!” Họ đã hỏi họ có thể giúp được gì, và sau đó đã ký tên thỉnh nguyện.

Một phụ nữ khoảng gần 30 tuổi đã hỏi chi tiết về các nguồn cấy ghép nội tạng ở trước bàn thông tin. Cô đã quan tâm không biết có phải một số nội tạng cấy ghép ở châu Âu là từ Trung Quốc hay không. Cô bị bệnh tim và phổi, và ở trong một danh sách dài chờ cấy ghép nội tạng. Cô nói với các học viên: “Chắc chắn tôi không hy vọng nội tạng tôi cần có được theo cách này.” Một học viên đã gợi ý cô thử học Pháp Luân Công. Cuối cùng cô đã cầm cuốn sách Pháp Luân Công.

Một phụ nữ trẻ người An-ba-ni và con gái cô đi ngang qua bàn thông tin. Cô cảm thấy khó có thể bày tỏ sự tức giận của mình bằng ngôn ngữ. Cô nói: “Thật là một sự trắng trợn. Ai mà có thể lấy nội tạng từ một người còn sống, người đó thật sự không phải là một con người, đó là một tội ác chống lại loài người.” Cô và con gái đã cùng ký tên thỉnh nguyện.

Một phụ nữ trẻ đã đi đến bàn thông tin và đưa ra nhiều câu hỏi. Cuối cùng cô nói: “Tôi cảm thấy các bạn đã làm rất tốt, đặc biệt là diễn lại cảnh mổ cắp nội tạng, nó giúp cho mọi người biết nhiều hơn về những gì đã xảy ra ở Trung Quốc.

Một cặp vợ chồng người châu Á đã đến vào cuối hoạt động. Họ đã xem diễn lại cảnh mổ cắp nội tạng trong một lúc. Người đàn ông nói: “Cả thế giới nên đứng lên để chấm dứt việc này.

Một học viên đang tham gia vào hoạt động nói rằng ĐCSTQ đã làm đủ các việc xấu xa kể từ khi nắm quyền, và việc bức hại những người tin vào nguyên lý của Chân-Thiện-Nhẫn sẽ dẫn đến sự giải thể cuối cùng của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/15/德国汉堡学员揭中共罪恶-声援一亿人三退(图)-245409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/17/127526.html

Đăng ngày 26-08-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share