Bài viết bởi phóng viên Minh Huệ Diệp Linh Huy và Chương Vận

[MINH HUỆ 18–08–2011] Ngày 13 tháng 8 năm 2011, một cuộc mít tinh đã được tổ chức ở trung tâm thành phố Toronto để kỷ niệm hơn 100 triệu người thoái đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

2011-8-17-minghui-toronto-tuidang2-01--ss.jpg
Cuộc mít tinh ở trung tâm thành phố Toronto kỷ niệm hơn 100 triệu người thoái ĐCSTQ

Cuộc mít tinh bắt đầu lúc 11 giờ 30 phút sáng. Bảy khách mời đã lên phát biểu, tiếp theo là các màn biểu diễn của các học viên. Một vài khán giả tuyên bố thoái ĐCSTQ ngay tại chỗ. Về sau, lúc 1 giờ chiều, một đoàn diễu hành lớn đi qua trung tâm thành phố và khu phố Tàu.

2011-8-17-minghui-toronto-tuidang2-02--ss.jpg
Ông Michael Craig, Chủ tịch Mạng lưới Nhân quyền Trung Quốc, khen ngợi các học viên Pháp Luân Công vì đã truyền chân tướng đến với người Trung Quốc

Ông Michael Craig, Chủ tịch Mạng lưới Nhân quyền Trung Quốc và cũng là thành viên của tổ chức Ân xá Quốc tế, phát biểu rằng vào tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã đưa ra một quyết định hoàn toàn ngu xuẩn: đàn áp Pháp Luân Công. Các học viên là một nhóm người tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Không hề có kết cấu tổ chức và họ không có mục đích chính trị nhằm thay đổi chính quyền. Họ là một nhóm người thỉnh cầu tự do tín ngưỡng và tập luyện.

Ông nói, “Tôi ngưỡng mộ thời báo Đại Kỷ Nguyên, đài truyền hình Tân Đường Nhân, và đài phát thanh Hy Vọng”. Họ là những cơ quan thông tấn mà người dân Canada có thể tin tưởng. ĐCSTQ kiểm soát toàn bộ các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc và gây ảnh hưởng đến các phương tiện truyền thông tiếng Trung ở bên ngoài Trung Quốc. Vì vậy, các học viên Pháp Luân Công trở thành trọng yếu khi mang chân tướng đến cho người Trung Quốc.

2011-8-17-minghui-toronto-tuidang2-03--ss.jpg
Ông Clement Rodrigo, một nhà lãnh đạo trong Cộng đồng người Nam Á ở Toronto, khen ngợi các học viên Pháp Luân Công.

Ông Clement Rodrigo, một nhà lãnh đạo trong Cộng đồng người Nam Á ở Toronto, phát biểu rằng các học viên Pháp Luân Công đã nhiệt tình mang chân tướng đến cho tất cả mọi người. Nỗ lực của họ thật cảm động. Ông nói rằng ông đã gặp một vài học viên Pháp Luân Công đã từng bị giam giữ ở Trung Quốc, “Tôi đã được truyền cảm hứng bởi họ”.

Sau khi chân tướng lan truyền, tà ác không thể tồn tại được lâu”, ông Rodrigo nói. Ông tự hào về các học viên Pháp Luân Công.

Ông Su Ming, một nhà bình luận chính trị, nói rằng hiện nay nạn tham nhũng được thấy nhiều hơn ở trong ĐCSTQ và nó đang gây ra sự phẫn nộ hơn nữa trong nhân dân.

Ông nói rằng hơn 100 triệu người đã thoái xuất là “một thắng lợi rất lớn trước một kẻ thù của nhân loại”.

Học viên Zhao và mẹ của cô đến từ tỉnh Hắc Long Giang bắt đầu tập Pháp Luân Công năm 1996. Cô nói, “Trước khi tập Pháp Luân Công, tôi yếu ớt vì nhiều bệnh tật. Mẹ tôi gặp nhiều vấn đề về cổ của bà, bệnh viêm cuống phổi, bệnh mạch vành tim và nhiều loại bệnh phụ khoa. Sau khi tập Pháp Luân Công, cả mẹ tôi và tôi đều trở nên khỏe mạnh. Bố mẹ tôi đã cải thiện mối quan hệ của họ. Sau đó, người hàng xóm của tôi ngưỡng mộ nói, ‘Gia đình cháu thật tuyệt vời. Tiếng cười luôn được nghe thấy từ lúc cháu thức dậy. Chúng tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng để được nghe tiếng cười vọng ra từ nhà cháu’. Mẹ tôi giới thiệu môn tập cho nhiều bạn bè và họ hàng. Họ đều dành cho những lời nói tốt đẹp. Ông tôi cũng hết bệnh viêm cuống phổi”.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, cuộc đàn áp bắt đầu. Mẹ tôi bị bắt và bị gửi tới trại lao động cưỡng bức vài lần. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2008, bà bị gửi tới trại lao động cưỡng bức cai nghiện ma túy dành cho nữ Cáp Nhĩ Tân trong thời gian hai năm. Trong trại lao động, lính canh đã ép các học viên tuyên bố từ bỏ niềm tin của họ và lao động quá giờ. Nhiều học viên đã bị tra tấn”.

Hiện nay cuộc đàn áp đã tồn tại được hơn 12 năm. Cảnh sát thỉnh thoảng vẫn quấy rầy gia đình tôi và giám sát điện thoại của chúng tôi. Cuộc đàn áp của ĐCSTQ là một sự vi phạm nhân quyền cơ bản”.

2011-8-17-minghui-toronto-tuidang2-04--ss.jpg
Anh Huang Shan, người đã khỏi bệnh ung thư hạch bạch huyết, kể lại kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Công

Sinh viên Trung Quốc Huang Shan, khoảng 20 tuổi, đã khỏi bệnh ung thư hạch bạch huyết. Thật may mắn, anh đã tìm thấy Pháp Luân Công và trở thành một học viên. Bây giờ, anh khỏe mạnh và không còn khối u nào ở trên cơ thể. Anh kể lại kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Công của mình.

Anh nói, “Tôi hy vọng chia sẻ của tôi có thể giúp nhiều người hơn nữa biết chân tượng và loại bỏ những giả dối của ĐCSTQ. Tại đây tôi long trọng tuyên bố rằng tôi thoái Đoàn Thanh niên của ĐCSTQ”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/18/多伦多庆祝逾亿人三退-法轮功受赞誉(图)-245542.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/21/127604.html
Đăng ngày: 29– 8 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share