[MINH HUỆ 18-08-2011] Vào ngày 13/08/2011, hàng trăm người từ mọi tầng lớp xã hội đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại trung tâm Toronto để kỷ niệm 100 triệu người dân Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Lễ diễu hành đi qua khu phố người Hoa và kéo dài 90 phút. Một số người Trung Quốc đã thoái đảng tại cuộc mít tinh.

2011-8-15-minghui-toronto-tuidang-01--ss.jpg

2011-8-15-minghui-toronto-tuidang-02--ss.jpg
Lễ diễu hành.

Anh Tán Thuyết đến từ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã thoái đảng. Anh nói: “Bây giờ người dân Trung Quốc không còn sợ ĐCSTQ nữa. Rất nhiều người đã nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ.”

Anh Tán kể rằng mình đã được nghe đến làn sóng thoái đảng từ khi còn ở Trung Quốc. Khi sang Hồng Kông, anh nhận được một bản Cửu Bình và anh đã thoái đảng với tên thật của mình. Anh nói: “thoái đảng là mong muốn của phần đông dân chúng. Khi càng ngày càng có nhiều người từ bỏ ĐCSTQ thì nó sẽ tự sụp đổ.”

Ông Trần Vĩ đã nhập cư sang Canada từ Trung Quốc được hai năm nay. Ông cũng đã thoái đảng. “100 triệu chỉ là con số trong thống kê. Thật tình tôi tin còn có nhiều người hơn nữa đã tự thoái đảng trong tâm họ, nhưng chưa được thống kê mà thôi. Con số này rồi sẽ còn tăng lên nữa. Tôi còn biết rất nhiều đảng viên ở Trung Quốc không còn tin tưởng vào chủ nghĩa cộng sản nữa.”

Khi đoàn diễu hành đi qua khu phố người Hoa, bà Kỷ, một người dân di cư từ Trung Quốc, đã suýt bật khóc. “Tôi thật sự cảm động khi thấy có nhiều người đến vậy phản đối ĐCSTQ,” bà nói. Được biết 100 triệu người dân Trung Quốc đã thoái Đảng, bà cũng đăng ký thoái đảng.

Rất nhiều người dân phương Tây cũng vui mừng khi thấy đoàn diễu hành. Cô Elizabeth đã chụp ảnh và nói lễ diễu hành vĩ đại này phản ánh tiếng nói của người dân Trung Hoa, và cần được người dân trên thế giới chú ý hơn. Những tiếng nói tự do như thế này không thể thấy được ở Trung Quốc.“Là một người dân Canada, tôi cần phải giúp họ, giúp cho tiếng nói của họ được thế giới biết đến và chấm dứt sự bức hại,” cô nói.

2011-8-15-minghui-toronto-tuidang-03--ss.jpg
Cô Elizabeth.

Bà Catherine 74 tuổi nói: “Khuôn mặt của họ thật an hoà. Tôi mừng cho họ bởi họ đã thoái ĐCSTQ.” Ông Bennett từ Texas nói: “Đây là một lễ diễu hành lớn. Tôi tin các học viên Pháp Luân Công. Tôi cũng tin rằng ĐCSTQ cũng sớm kết thúc. Mọi cuộc bức hại đều cần phải chấm dứt.”

2011-8-15-minghui-toronto-tuidang-04--ss.jpg
Bà Catherine.

2011-8-15-minghui-toronto-tuidang-05--ss.jpg
Ông Bennett.

Cô Alinda đã nhìn thấy đoàn diễu hành và gia nhập đoàn. Cô kể bố cô là người Do Thái còn mẹ cô là người Rumani. Cả hai người đều bị bức hại tại Trung Quốc. Alinda nói cô mong mỏi sự tự do. “Trong ngày đặc biệt này, tôi muốn đứng cùng với những con người này. Tôi ước ao hoà bình và sự khoan dung trên toàn thế giới. Tôi ước ao không có bất cứ sự bức hại nào đối với bất cứ dân tộc nào,” cô nói.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/18/127559.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/16/多伦多各界集会游行-声援一亿人三退(图)-245479.html
Đăng ngày: 28 – 8 – 2011; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share