[MINH HUỆ 6-9-2011] Ngày 2/9, Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp của Học viên Công nghệ Massachusetts đã lập một quầy ở khu định hướng cho sinh viên mới, giới thiệu các bài công pháp của Pháp Luân Công cho các sinh viên của học viện và cho họ biết rằng môn tập này đang bị đàn áp một cách tàn bạo ở Trung Quốc.

2011-9-5-minghui-mit-campus-01--ss.jpg
Biểu diễn các bài công pháp

2011-9-5-minghui-mit-campus-02--ss.jpg
2011-9-5-minghui-mit-campus-03--ss.jpg

Giảng sự thật cho các sinh viên

2011-9-5-minghui-mit-campus-04--ss.jpg
Gấp hoa sen

2011-9-5-minghui-mit-campus-05--ss.jpg
Dậy các bài công pháp

Một vài sinh viên mới người Trung Quốc rất ngạc nhiên khi thấy Pháp Luân Công ở trường, bởi họ chưa từng có cơ hội được thấy nó ở Trung Quốc. Các học viên đã nói cho họ sự thật về Pháp Luân Công và vạch trần những lời nói dối được duy trì bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều sinh viên nói rằng họ không thể tiếp cận những sự thật đó ở Trung Quốc do sự phong tỏa Internet của ĐCSTQ và họ sẽ tìm hiểu thêm về sự thật ở Hoa Kỳ.

Nhiều sinh viên thích thú học các bài công pháp. Họ để lại thông tin liên lạc và hỏi về chi tiết của các điểm luyện công trong trường học.

Buổi chiều, 20 học viên đã biểu diễn bài công pháp trong trường. Một vài khách du lịch Trung Quốc đã ngạc nhiên khi thấy cảnh này. Những người từng tới Đài Loan hoặc Hồng Kông cho biết họ đã nhìn thấy những hoạt động tương tự như thế này ở đó. Một giáo sư thỉnh giảng tới từ Trung Quốc đã nói với các học viên, “Tôi thường thấy các học viên Pháp Luân Công ở trường trong những năm 1990. Một trong những học viên giỏi của tôi cũng là một học viên. Một vài người bạn của tôi cũng tập môn này. Tôi biết Pháp Luân Công tốt và ĐCSTQ đã tạo ra rất nhiều tuyên truyền nhằm bôi nhọ nó. Thế hệ trẻ lớn lên trong sự lừa dối. Có nhiều điều mà họ chưa từng được nghe tới.”

Một sinh viên mới người Trung Quốc cho hay, “Tôi nghe nói nhiều về Pháp Luân Công khi tôi ở Trung Quốc, nhưng tôi không biết những điều đó có đúng hay không. Khi lần đầu tiên tới đây, tôi muốn tự mình tìm hiểu điều đó. Bây giờ tôi biết Pháp Luân Công là một nhóm thật tuyệt, bởi họ dạy mọi người nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi thường nghĩ nếu mọi người ở Trung Quốc luyện tập môn này, đất nước sẽ trở nên tốt hơn”

Một vài sinh viên người Trung Quốc cũng nói rằng họ ngưỡng mộ tinh thần của các học viên Pháp Luân Công, bởi bất chấp cuộc bức hại họ vẫn không từ bỏ niềm tin của mình.

Một sinh viên mới người Trung Quốc nói rằng anh mới ở Hoa Kỳ một vài ngày, nhưng anh đã được đọc rất nhiều về lịch sử tàn ác của ĐCSTQ. Anh cảm thấy thật ghê tởm. Một học viên Pháp Luân Công đã nói cho anh về phong trào thoái Đảng, và sinh viên này nói rằng anh sẽ công bố việc thoái Đảng của mình trên mạng.

Một sinh viên Trung Quốc khác nói chuyện với các học viên khá lâu. Họ nói về sự thật về Pháp Luân Công và về sự tàn ác của ĐCSTQ. Anh cảm thấy xấu hổ vì là Đảng viên, vì thế anh quyết định thoái Đảng với cái tên mang ý nghĩa là “người có đạo đức và mối quan hệ tiền định.” Anh nói anh muốn thoái Đảng và trở thành một người đạo đức. Anh hỏi xin tài liệu cho cả bạn gái và bố mẹ. “Tôi hi vọng mẹ tôi sẽ sớm tập Pháp Luân Công,” anh nói.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/15/128116.html

Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/6/麻省理工学生-退出中共-做个有德之士(图)-246358.html

Đăng ngày: 16-9-2011, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share