Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-05-2022] Trong quá trình tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và khuyên mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) những năm qua, có nhiều người đã nhận được phúc báo vì lựa chọn thiện lương, cắt đứt sự ràng buộc với chế độ cộng sản tà ác. Dưới đây xin được chia sẻ cùng mọi người ba câu chuyện như vậy.

Một gia đình được ban phúc

Ngược thời gian về năm 2013, lúc tôi đến thăm nhà của anh họ ở tỉnh Sơn Đông. Cháu trai Cường của anh họ và vợ của cháu là Phượng đã rất vui khi gặp tôi. Phượng nói với tôi: “Ông ơi ông biết không, những năm qua đã có rất nhiều điều tốt lành đã đến với gia đình con! Để con kể cho ông nghe nhé!”

Phượng nói rằng không lâu sau khi tôi khuyên cháu và Cường thoái Đảng vào năm 2006, Cường đã tìm được việc làm ở một nhà máy với mức lương rất cao. Một năm sau, Phượng cũng bắt đầu đi làm cùng nhà máy với chồng. Họ đã xây được một căn nhà mới và có một bé trai vào năm 2010.

Bên cạnh việc tận hưởng một cuộc sống tốt hơn, Cường còn sống sót khỏi hai tai nạn nghiêm trọng.

Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra vào năm 2007, khi Cường đang cùng một người chú lái máy kéo để thu hoạch thân bắp, cháu đã vô tình lái vào một con mương ở ven đường. Trước khi cháu kịp nhận ra, chiếc máy kéo đã trượt xuống con mương và bánh xe đã đè lên hai chân của cháu. Dân làng gần đó đã giúp lôi cháu ra và kéo xe máy cày lên khỏi con mương. Cường không hề bị thương và lại tiếp tục lái máy kéo chở thân bắp về nhà.

Một năm sau vào mùa xuân năm 2008, khi Cường đang chạy xe máy đi làm ca đêm, và bởi không nhìn thấy chiếc xe hơi đằng trước nên cháu đã tông vào nó và bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, cháu nhận ra mình đang nằm bên vệ đường cạnh chiếc xe máy. Có lẽ người tài xế đã kéo cháu lại chỗ đó, nhưng không biết người tài xế đó đã đi đâu. Cháu đứng dậy và kiểm tra xem mình có bị thương tích gì không thì thấy hoàn toàn ổn! Cháu lại lên xe máy và chạy thẳng đến chỗ làm.

Phượng nói rằng người dân trong thôn ai nấy đều ngưỡng mộ và cảm thán trước sự may mắn, thuận lợi của gia đình cháu. Tôi nói với Phượng: “Cháu biết vì sao mà nhà cháu lại thuận thế không? Đó là vì mọi người nhà cháu đều đã ‘tam thoái’, mọi người thuận theo Thiên ý nên được Thần Phật bảo hộ. Kỳ thực, thật sự bảo hộ gia đình cháu chính là Sư phụ của Pháp Luân Công, phúc báo đều là Sư phụ ban cho. Những năm qua câu chuyện về việc mọi người đắc phúc báo sau khi ‘tam thoái’ có rất nhiều. Sau này cháu hãy đem câu chuyện của nhà mình nói một chút với bạn bè thân thích, càng nhiều người được cứu, nhà cháu càng đắc nhiều phúc báo”. Cháu dâu đồng ý với đề nghị của tôi.

Việc kinh doanh thành công của một phụ nữ trẻ

Ngọc Khiết, lớn lên ở vùng nông thôn và cô ấy đã chuyển đến thành phố vào năm 2002 để gây dựng sự nghiệp khi mới 18 tuổi. Cô ấy đã làm qua nhiều công việc và bán nhiều loại hàng hoá khác nhau. Cô ấy tuy tuổi nhỏ, nhưng chí cao, rất có tham vọng và muốn tương lai trở thành doanh nhân. Cô ấy kết hôn với cháu trai của vợ tôi vào năm 2004 và mở một siêu thị. Việc kinh doanh của cô ấy rất phát đạt và cô ấy còn đón cha mẹ và anh chị lên thành phố để sống cùng họ.

Mặc dù Ngọc Khiết chưa tu luyện Đại Pháp, nhưng cô ấy hành xử theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp và thường hỏi xin tôi các tài liệu Đại Pháp để đọc. Mùa hè năm 2014, khi nhìn thấy các tấm biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” ở nhà tôi, cô ấy đã rất thích và hỏi xin tôi năm tấm để đem về nhà treo ở các phòng.

Những năm gần đây, Ngọc Khiết đã mở một siêu thị thậm chí còn lớn hơn trước và việc kinh doanh rất hiệu quả. Năm ngoái, anh trai của cô ấy mua được nhà, còn cô ấy đã tự mua cho mình một chiếc xe BMW và con gái của cô ấy đã thi đậu đại học. Đúng là song hỷ lâm môn.

Câu chuyện của mẹ vợ tôi

Năm 2002, tôi và vợ đi đến một ngôi làng hẻo lánh ở trên núi để phát tặng tài liệu và giảng chân tướng Đại Pháp. Thôn này rất nhỏ, chỉ có khoảng vài chục hộ gia đình, đa số họ là người trong gia tộc của mẹ vợ tôi. Trước khi chúng tôi đến đó, dân làng căn bản không biết gì về chân tướng Đại Pháp, mà chỉ biết đến những tuyên truyền bịa bặt phỉ báng Đại Pháp của chính quyền cộng sản. Thậm chí em trai của vợ tôi còn dặn dò con cái: “Các con tránh xa bác gái ra. Bác ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đó. Các con không muốn bị bác ấy giết chết chứ?”

Vì để có thể có cơ hội nói chuyện với họ, chúng tôi ở trong làng và phụ giúp dân làng việc nhà, dần dần, họ cũng minh bạch rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt và có những lợi ích sức khỏe đáng kể.

Mẹ vợ tôi trở nên rất ủng hộ chúng tôi tu luyện Đại Pháp. Ngoài vợ tôi ra, mẹ vợ tôi còn tám người con khác nữa và mỗi người cũng có hai người con. Trong 32 người trong gia đình, 31 người đã đồng ý ‘tam thoái’.

Mẹ vợ tôi có một cuộc sống yên bình, trọn vẹn và bà sống một mình, tự lo cho bản thân. Bà không mắc bất kỳ căn bệnh nặng nào và đã ra đi trong thanh thản vào tháng 11 năm 2013, ở tuổi 88.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/26/444098.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/6/202123.html

Đăng ngày 21-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share