Bài viết của Tân Vũ, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 30-05-2022] Gia đình tôi vừa mới tổ chức sinh nhật lần thứ 80 cho cha tôi. Mười ba năm trước, cha tôi bị bệnh xơ gan cổ trướng rất nặng, nhưng sau đó đã khỏi bệnh nhờ thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa, tôi đã bị cưỡng bức lao động ba năm vì không từ bỏ đức tin của mình. Hồi đó, cha tôi đã vô cùng sợ hãi và cũng bị đầu độc bởi những tuyên truyền dối trá mà chính quyền cộng sản bịa đặt ra để ma quỷ hóa Pháp Luân Đại Pháp. Cha tôi không nhận thức Đại Pháp hoặc biết những chân tướng cơ bản về pháp môn và cuộc bức hại.

Mùa đông năm 2009, cha tôi đột nhiên ngã bệnh và không thể làm việc được nữa. Sau khi đưa ông đến bệnh viện kiểm tra, kết quả cho thấy ông bị xơ gan, và đã biến chứng cổ trướng.

Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện huyện địa phương, bệnh tình của cha tôi vẫn không có tiến triển và ông được chuyển đến bệnh viện ung bướu trong thành phố. Cùng hôm đó, bác sỹ đã tiến hành chọc hút dịch ở khoang bụng của ông và hút ra được 6kg chất dịch màu vàng. Sau đó kết quả hóa nghiệm không phát hiện ra bất kỳ tế bào ung thư nào, nhưng sau đó bệnh viện làm các loại kiểm tra và cuối cùng xác nhận rằng cha tôi bị xơ gan giai đoạn cuối. Bởi sắp Tết nên cha tôi được ra viện để đón năm mới cùng gia đình với một ống dẫn lưu gắn ở dạ dày.

Trong mấy ngày Tết Nguyên đán năm đó, cha tôi đã sơ ý làm rơi cái ống nối với túi chứa nước dịch khiến dịch lỏng chảy ra khắp nơi. Ông phải quay lại bệnh viện kiểm tra, sau vài lần hội chẩn và một thời gian trị liệu, các triệu chứng của cha tôi vẫn không thuyên giảm. Bác sỹ đã giới thiệu chúng tôi đến một bệnh viện ở Bắc Kinh. Sau khi hội chẩn, các chuyên gia ở đó đã kê cho ông một số loại thuốc do bệnh viện phát triển và bảo cha tôi về nhà để điều dưỡng, sau khi dùng hết một liệu trình thuốc thì quay lại tái khám.

Thế nhưng thuốc đó không có tác dụng. Tình trạng cổ trướng của cha tôi vẫn diễn biến xấu đi và bệnh viện huyện từ chối điều trị cho ông thêm nữa. Họ bảo chúng tôi hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất và cha tôi muốn ăn gì thì cứ để ông ăn thứ đó, tất cả phục thuộc vào số mệnh của ông.

Sau khi về nhà, trải qua nửa năm bị bệnh tật dày vò, cha tôi gầy hốc hác và kiệt sức. Ông chống chọi với cơn đau và cảm thấy vô vọng, bất lực.

Ban đầu khi cha tôi vừa mới bị bệnh, tôi đã khuyên cha niệm những chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Nhưng chỉ khi nào ôm bụng đau đớn thì ông mới niệm và nói rằng không linh nghiệm.

Trong tâm tôi biết rõ là có lẽ do cha đã không niệm một cách chân thành, vì vậy tôi tiếp tục giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho ông. Dần dần cha tôi bắt đầu lắng nghe và cũng hiểu tại sao việc niệm những chữ chân ngôn lại tốt cho mình. Ông bắt đầu thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Thần tích đã xuất hiện. Bệnh tình của cha tôi đã chuyển biến tốt lên, cổ trướng của ông biến mất và cuối cùng ông đã bình phục. Đã 13 năm trôi qua, căn bệnh gan của cha tôi chưa bao giờ tái phát. Những người biết ông đều kinh ngạc và bội phục về uy lực chữa bệnh thần kỳ của Đại Pháp.

Bốn năm trước, cha tôi đi khám sức khỏe và kết quả chụp CT cho thấy bề mặt gan của ông rất nhẵn mịn. Các bác sỹ không thể tin rằng trước đó ông thậm chí đã từng bị xơ gan cổ trướng.

Qua câu chuyện của cha tôi, tôi hy vọng có thể giúp nhiều người hơn nữa liễu giải chân tướng Pháp Luân Công. Mọi người đừng nghe theo những lời dối trá của ĐCSTQ. Trong thời mạt thế lắm tai nhiều nạn này, hãy minh bạch chân tướng, phân rõ thiện ác, từ đó được Pháp Luân Đại Pháp cứu độ, bình an tránh thoát kiếp nạn, có được tương lai tươi sáng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/24/诚念法轮大法好-晚期肝硬化腹水神奇康复-443995.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/5/202108.html

Đăng ngày 17-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share