Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2022] Mấy hôm nay, các đồng tu xung quanh đều nói bị phong tỏa internet. Thực ra, tôi trước nay truy cập trang Minh Huệ cũng rất thuận lợi, nên chưa từng cảm thấy có chuyện phong tỏa Internet, nhưng hai ngày nay lên mạng lại thấy hiện tượng này.

Đầu tiên, tôi dùng một chiếc máy tính cũ ở nhà. Mới đầu tải các thứ xuống cực kỳ thuận lợi, rất nhanh, nhưng đột nhiên, lúc đang tải tài liệu từ trang Minh Huệ xuống, được một nửa thì mạng tự động bị nghẽn, vào lại trang Minh Huệ cũng không được. Đã vậy, máy tính còn bị chậm lạ thường, bấm chuột một cái mà cả nửa ngày mới có phản ứng. Bận rộn mất cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không làm gì được. Rồi tôi còn bị sốt ruột, thậm chí phát khóc, đúng là cảm thấy ma tính nổi lên, bồn chồn không yên, chỉ muốn phát cáu, quẳng cái máy tính đi.

Tôi bèn niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” để bình tĩnh lại, đồng thời xin lỗi cái máy tính. Tôi tự nhủ đây là tâm nôn nóng, hấp tấp, tâm oán hận, không được để cho tà ác lợi dụng. Sau đó, tôi chia sẻ sự việc vừa phát sinh với đồng tu, đồng tu bảo có mấy đồng tu đều nói dạo này phong tỏa internet dữ lắm, vào mạng không được. Tôi nói chẳng qua máy tính cũ rồi nên mới chậm thế, chứ không thể là do phong tỏa Internet đâu.

Nhưng hai hôm sau, tôi vẫn không truy cập internet được, trước nay chưa từng xảy ra như vậy. Trong tu luyện không có điều gì xảy ra ngẫu nhiên, chắc chắn do mình có sơ hở. Tôi đã phát hiện ra nhiều chấp trước, nào là muốn xem các trang web của người thường, theo dõi tin tức, nói chung là muốn buông lỏng một chút.

Tôi cũng nhận ra rằng khi các đồng tu không ngừng nhấn mạnh “phong tỏa Internet”, một, hai người nói, rất nhiều người nói thì chẳng phải đã hình thành một chủng quan niệm, một chủng vật chất rồi sao? Hơn nữa, cái gọi là “phong tỏa internet” chẳng phải là một hình thức bức hại sao? Nếu chúng ta cứ nghĩ như vậy thì chẳng phải đã thừa nhận loại cuộc bức hại này rồi sao? Chúng ta làm sao có thể thừa nhận loại bức hại này đây? Hơn nữa, Sư phụ đã giảng:

“Minh Huệ Net xưa nay họ chưa hề bị phong toả!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi nhớ Minh Huệ có bài chia sẻ của một vị đồng tu cao tuổi không cắm dây mạng mà vẫn vào được Minh Huệ! Hôm nay (ngày 11 tháng 9), lúc phát chính niệm vào buổi trưa, tôi đột nhiên nhớ ra Sư phụ từng giảng:

”Còn nếu cứ mãi không thôi, nếu không phải tâm tính hoặc hành vi có tồn tại vấn đề nào khác, thì nhất định là những ma tà ác đang dùi vào sơ hở mà chư vị đang nuông chiều. Người tu luyện dù sao cũng không phải là người thường, phía bản tính lẽ nào không Chính Pháp?” (“Nói về Pháp”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi bèn phát chính niệm giải thể loại bức hại này của tà ác. Đến lúc phát chính niệm 6 giờ chiều, tôi nhắm thẳng vào tà ác mà phát chính niệm 5 phút. Phát chính niệm xong, chuẩn bị lên mạng, tôi cầu Sư phụ gia trì. Thế là thử mấy trang đều vào được, mà tốc độ lại cực nhanh, tải tài liệu xuống cho đồng tu cũng được. Tạ ơn Sư phụ!

Tôi cảm thấy đây là độc tố của vô thần luận can nhiễu chúng ta, khiến chúng ta coi “phong tỏa internet” là thật, cho rằng không thể làm gì, không có cách nào. Nếu có thể đứng từ góc độ người tu luyện, ngộ ra đó là can nhiễu, thì chúng ta phải hướng nội tìm, quy chính bản thân trong Pháp, rồi phát chính niệm giải thể hết thảy can nhiễu và bức hại từ không gian khác.

Đây là thể ngộ ở tầng thứ của tôi. Xin chỉ ra bất kỳ điều gì chưa phù hợp.

Lưu ý của ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện thể ngộ của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại của họ nhằm mục đích chia sẻ giữa các học viên để chúng ta có thể “Tỉ học, tỉ tu”. (“Thực Tu”, Hồng Ngâm)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/14/449552.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/26/204028.html

Đăng ngày 07-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share