Bài viết của Ngọc Khiết

[MINH HUỆ 12-07-2022] Ôn dịch không chỉ phát sinh trong thời đại ngày nay, mà thời Trung Quốc cổ đại cũng từng xuất hiện đủ loại ôn dịch, có những bệnh nan y vô phương cứu chữa. Nhưng vẫn có những người có thể sống sót, họ đã dùng phương sách gì?. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những câu chuyện dưới đây.

Làm nhiều việc thiện gia đình hưởng phúc

Bi Đồng không chỉ là vị công thần khai quốc dưới thời Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú, mà ông còn được mệnh danh là “Thần y”. Ông mải mê chữa bệnh cứu người đến mức quên ăn quên ngủ, hơn nữa, điều đáng quý ở ông là ông chữa bệnh mà không phân biệt giàu nghèo, luôn đối xử bình đẳng với bệnh nhân.

Khi ông nghe nói ôn dịch hoành hành ở phương Nam, ông lập tức rời nhà đến vùng thiên tai để chữa bệnh cho dân chúng. Không ngờ sau khi ông đi khỏi, mẹ ông mắc trọng bệnh. Gia đình ông tìm cách chạy chữa cho bà nhưng không có kết quả. Không còn cách nào khác, anh trai Bi Chúc đành hộ tống mẹ xuống phía Nam để gặp Bi Đồng. Nhưng Bi Đồng cũng không tìm được ra phương thuốc hay cho mẹ, ông nói mà nước mắt lưng tròng, “Không hiểu tại sao ta có thể chữa lành bệnh cho rất nhiều người, nhưng lại bất lực trước bệnh của chính mẹ mình. Các vị thuốc để chữa bệnh hầu như không thể tìm được, trừ khi chúng ta được Thần giúp đỡ.” Anh trai ông lại phải đưa mẹ trở về quê nhà ở miền Bắc Trung Quốc.

Một hôm, khi Bi Chúc đang dìu mẹ đi trên đường, bà cụ cảm thấy rất khát nước, xung quanh lại không có một thôn làng nào để tới xin. Bi Chúc bảo mẹ ngồi đợi bên vệ đường để ông đi tìm quanh. Cuối cùng, khi tới một rừng cây châu chấu, ông nhìn thấy một cái đầu lâu chứa đầy nước mưa. Còn có hai con rắn nhỏ bơi lội trong đó. Bi Chúc bèn bắt hai con rắn bỏ ra và mang nước tới cho mẹ. Ông nói: “Mẹ ơi, mẹ nhắm mắt lại và uống nước đi.” Người mẹ vì quá khát không kể sạch bẩn liền nhắm mắt lại uống một hơi cạn sạch, và bà cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Có lần, khi họ đi tới một ngôi làng khác thì người mẹ trở nên rất đói. Vì ngôi làng không có quán ăn nên Bi Chúc phải tới các nhà để xin cơm. Vừa hay trong thôn có một gia đình mới sinh hạ được một cặp song sinh, bà nội trong nhà bị mù, còn ông nội là người què cụt, gia cảnh như vậy lại sinh hạ được hai hài nhi bụ bẫm khiến mọi người vô cùng cao hứng. Nghe thấy có người xin cơm, họ vội vàng lấy bát cơm bo bo thừa của sản phụ kèm thêm một quả trứng đưa cho Bi Chúc. Thật tình cờ, quả trứng lại có hai lòng đỏ. Bà mẹ ăn xong cảm thấy khỏe hơn và có thể về được đến nhà.

Ngay sau khi họ về đến nhà, Bi Chúc nhận được bức thư từ Bi Đồng. Trong thư viết: “Nếu mẹ có thể uống nước ngoài tự nhiên có hai con rắn đang bơi lội, ăn quả trứng hai lòng đỏ, và ăn cơm bo bo do bà đui ông cụt nấu, bệnh sẽ tự hết. Bốn vị thuốc này vô cùng khó kiếm, nhưng nếu mẹ có mệnh lớn, thần linh sẽ ban cho mẹ những thứ này và mẹ sẽ khỏi bệnh. Không biết mẫu thân đi đường ra sao, con vô cùng lo lắng”.

Nhớ lại những gì họ đã gặp trên hành trình về nhà, Bi Chúc mới biết những thứ mẹ ông đã ăn, đã uống đều giống như toa thuốc mà Bi Đồng kê. Ông lập tức viết thư báo tin cho em trai.

Thần y Bi Đồng có thể kê ra đơn thuốc, nhưng nếu không có sự phù hộ của thần linh, làm sao có thể tìm được các vị thuốc “hiếm có khó tìm” như thế. Chính là nhờ y đức cao quý của Bi Đồng mà ông Trời đã ban cho ông đơn thuốc và khiến mẹ ông khỏi bệnh nan y.

Phép màu thời hiện đại

Từ thời Bi Đồng đến nay đã trải qua hàng nghìn năm. Nhiều người đã quên đi những nét truyền thống của văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên nắm quyền cách đây nhiều thập kỷ.

Nhưng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, họ vẫn kế tục những truyền thống này. Mặc dù ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công từ tháng 7 năm 1999, những người ủng hộ các học viên đã nhận được phù hộ vì chính nghĩa của họ. Dưới đây là một vài ví dụ.

Chủ cửa hàng bán lẻ hồi phục khỏi Covid một cách thần kỳ

Đầu tháng 5 năm 2022, tình hình dịch bệnh ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang vô cùng nghiêm trọng, cô hàng xóm bên nhà tôi, Tiểu Đạt, đã tiếp xúc gần với F0. Cô bị đưa đi cách ly ở thành phố Cáp Nhĩ Tân và sau đó xuất hiện các triệu chứng nhiễm covid, dù không điều trị gì nhưng cô đã hồi phục một cách kỳ diệu.

Gia đình của Tiểu Đạt có một siêu thị ở Cáp Nhĩ Tân, khi dịch bệnh nặng nhất vào mùa xuân năm nay, có hai khách hàng đã đến nhà cô để mua đồ, sau đó, người ta xác nhận rằng cả hai đều là F0, và Tiểu Đạt trở thành F1. Cô sợ hãi đến mức khóc suốt khi thấy những F1 khác đều bị xe buýt đến đưa đi. Khi Tiểu Đạt bị xe cứu thương 120 đến đón, cô ấy càng sợ hãi hơn.

Khi đến điểm cách ly, Tiểu Đạt xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, ho và đau người nhưng cô không nói cho ai biết. Cô ấy nhớ lại lời tôi từng nói với cô ấy trước kia, rằng niệm chín chữ chân ngôn có thể thoát khỏi nguy nan. Vậy là cô ấy bắt đầu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Khi xét nghiệm axit nucleic cho kết quả âm tính. Tiểu Đạt trở nên tự tin hơn và kiên trì nhẩm niệm chín chữ. Cô còn gọi điện cho ba chị gái của mình nhờ các chị niệm chín chữ giúp cô, một người chị của cô đã niệm 30 lần mỗi ngày, Tiểu Đạt còn nhờ một người chị khác tìm tôi để nhờ tôi cầu xin Sư phụ Đại Pháp cứu cô ấy. Sau đó, lần xét nghiệm nào của cô cũng âm tính, và sau 3 – 4 ngày, tất cả các triệu chứng đều biến mất. Cô không còn sốt hay đau đầu nữa. Sau 14 ngày cách ly, cô được về nhà. Cô đã phục hồi một cách kỳ diệu mà không cần bất kỳ phương pháp điều trị nào.

Tiểu Đạt nói, “Hiện tại tôi khỏe mạnh và công việc kinh doanh đang trên đà phát triển. Tôi thực sự biết ơn Pháp Luân Đại Pháp!”

Các chị của cô ấy đều biết rằng nhờ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” Tiểu Đạt đã sống sót sau thảm họa, và họ đều biết rằng Đại Pháp thật tuyệt vời.

Gia đình ông lão 80 tuổi thoát khỏi ôn dịch

Ông Tiếu ở tỉnh Hồ Bắc hiện đã 80 tuổi. Tết cổ truyền năm 2020, vì Trung Cộng bưng bít tình hình dịch bệnh nên người dân không hề hay biết. Cả năm người con của ông và gia đình họ, tổng cộng hơn 20 người, đã về quê ăn Tết. Trong đó, người con cả của ông trở về từ Vũ Hán.

Vài ngày sau, tình hình bệnh dịch trở nên nghiêm trọng hơn. Hai người con trai của ông Tiếu có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và phải nhập viện điều trị. Cả gia đình ông bắt đầu hoảng sợ, bởi ngày nào họ cũng quây quần bên mâm cơm và tiếp xúc gần gũi với nhau. Sau đó, họ được đưa đến một khách sạn trong thị trấn để cách ly.

Một trong những con gái của ông Tiếu đã gọi cho tôi và nhờ tôi thỉnh cầu Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp cứu gia đình họ. Tôi khuyên cô ấy hãy bình tĩnh và nhanh chóng bảo cả nhà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” Chỉ cần thành tâm niệm chín chữ chân ngôn này sẽ có tác dụng rất lớn, và có thể được Sư phụ của Đại Pháp bảo hộ. Nghe xong, cô ấy đã báo cho cả nhà, niệm thành tiếng hoặc nhẩm nghĩ đều được. Vài ngày sau, cô ấy gọi cho tôi báo rằng hai anh trai của cô đã được xuất viện và những người khác cũng đã trở về nhà, chỉ còn duy có người em dâu phải ở lại cách ly.

Cô ấy nói, “Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cả gia đình chúng tôi.”

Một đại gia đình không bị ôn dịch xâm hại

Tháng 3 năm 2022, chủng virus mới đã tàn phá khu vực của tôi. Thông báo chính thức rằng các trường hợp F0 tăng với tốc độ bốn con số mỗi ngày, và mọi người sợ hãi lo rằng sẽ vượt qua cả đợt bùng phát ở Vũ Hán.

Trước khi đại dịch Vũ Hán bùng phát, tôi đã giúp làm tam thoái cho hàng chục người minh chân tướng trong đại gia đình mình. Trong đợt bùng phát này, đại gia đình tôi có hàng chục người sống trong các cộng đồng khác nhau trong thành phố, và một số sống ở khu vực nguy cơ cao, có người là tình nguyện viên, có người là cán bộ cấp ủy, chính quyền thành phố, có người công tác trong bộ công an, trong viện kiểm sát, còn có người làm công tác tuyên giáo. Họ đều đang làm công tác phòng chống dịch ở tuyến đầu của ổ dịch và tiếp xúc trực tiếp với F0, nhưng chưa ai trong số hàng chục thành viên của gia đình chúng tôi bị nhiễm bệnh.

Trong thời gian bùng phát dịch bệnh, từ các cửa hàng nhỏ vài người, đến nhà máy lớn vài nghìn người và hàng chục nghìn người ở thành phố chúng tôi đều phải đóng cửa và ngừng sản xuất. Gia đình chúng tôi có một người là ông chủ của một công ty cung cấp (cung cấp thực phẩm, hàng hóa trong thời kỳ dịch bệnh). Công ty có hàng trăm nhân viên và họ đều đã làm tam thoái thông qua người nhà tu luyện Đại Pháp của họ. Công ty của anh vẫn hoạt động bình thường, không có nhân viên nào bị dương tính cho đến khi lệnh phong tỏa trong khu vực của chúng tôi được xóa bỏ.

Sau khi dịch bệnh qua đi, đại gia đình tôi quây quần bên nhau, mọi người xúc động nói: dịch bệnh nghiêm trọng đến thế, nhưng trong đại gia đình nhà mình không có ai bị dương tính, làm tam thoái thật sự đảm bảo bình an.

Hơn 20 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp không quản ngại nắng mưa, bão bùng gió tuyết, họ mạo hiểm cả tính mạng của mình chỉ bởi một mục đích giúp cho mọi người hiểu được chân tướng của Đại Pháp và cuộc bức hại. Mong quý vị chân quý thiện duyên này, từ bỏ ĐCSTQ, thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, là phương sách của Thần ban cho để thoát khỏi mọi kiếp nạn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/12/445930.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/4/204144.html

Đăng ngày 06-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share