Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 03-07-2022] Tôi từng là cán bộ kỹ thuật ở một đơn vị cấp hai của một doanh nghiệp lớn nhà nước. Năm 2017, tôi bị bắt cóc và kết án phi pháp một năm tù vì đi giảng chân tướng. Sau khi tôi trở về, lãnh đạo đã chấm dứt hợp đồng lao động của tôi, sau đó tôi đi làm ở một công ty tư nhân, dạo gần đây tôi chuẩn bị nghỉ hưu.

Tôi gặp một chút khó khăn trong quá trình nộp đơn xin nghỉ hưu và tình trạng này kéo dài trong một khoảng thời gian. Hai ngày trước, tôi đột nhiên ngộ ra bản thân không coi trọng phủ định bức hại tài chính của tà ác, không chú trọng chính niệm phủ định bức hại kinh tế. Khi chia sẻ cùng đồng tu, tôi cảm thấy một số đồng tu cũng không chú ý đến khía cạnh này. Hôm nay tôi xin viết lại những trải nghiệm của bản thân với hy vọng giúp quý đồng tu lưu tâm hơn về vấn đề này.

Khi vừa bị bắt cóc đến trại tạm giam, tôi không ngừng phát chính niệm phủ định an bài của tà ác, triệt để thanh trừ những sinh mệnh và nhân tố tà ác tham gia vào trường bức hại này và thiện giải với mỗi nhân viên công an, kiểm sát, tư pháp mà tôi gặp, không phối hợp với bất cứ yêu cầu nào của họ, thiện ý giảng chân tướng cho họ. Tuy nhiên trong tư tưởng của tôi lại không nghĩ đến việc phủ định bức hại kinh tế. Khi đó, một phạm nhân trong phòng giam rất quan tâm đến tôi, chị ấy hỏi: Được thả ra xong em có thể tiếp tục làm việc ở đơn vị không? Tôi nói có thể. Mặc dù nói có thể, nhưng lại không phát chính niệm mạnh mẽ cho niệm đầu này, vì lúc đó tôi cảm thấy vấn đề này dường như rất xa vời với tôi, điều tôi quan tâm nhất lúc này là làm sao giải thể được trường bức hại, sớm ngày trở về nhà. Còn trên khía cạnh phủ định bức hại tài chính, tôi cảm thấy lúc đó bản thân không nhận thức được rõ ràng.

Sau khi trở về nhà, đơn vị thông báo với tôi quy định của đơn vị và hợp đồng giữa tôi và đơn vị đã chấm dứt. Tôi không ký tên vào bản chấm dứt hợp đồng. Nhờ sự hỗ trợ của các đồng tu xung quanh, tôi nhiều lần đến đơn vị và các phòng ban liên quan để yêu cầu khôi phục chức vị. Khi đó chúng tôi chia sẻ với nhau rằng, xuất phát điểm của việc này là để giảng chân tướng cứu chúng sinh, để chúng sinh không phạm tội. Trong đó chúng tôi cũng đề cập đến việc phủ định bức hại kinh tế, nhưng lại không đựa trên Pháp để nhận thức một cách rõ ràng loại bức hại kinh tế này và không có chính niệm kiên định rằng nhất quyết không cho phép tà ác bức hại kinh tế. Lúc đó, chính niệm của tôi cũng không mạnh lắm, sau đó văn phòng thỉnh nguyện công ty (vốn là Phòng 610) yêu cầu tôi phải viết thư bảo đảm sẽ không tu luyện, nhưng tôi đã từ chối.

Tiếp theo, trưởng phòng tài chính của đơn vị tìm tôi, nói nếu tôi nộp hồ sơ cho Cục An sinh xã hội thành phố sẽ có thể nhận được trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Tôi và đồng tu cho rằng, nộp hồ sơ lên đồng nghĩa với việc thừa nhận bị sa thải, thừa nhận an bài của cựu thế lực. Vì vậy, tôi không nhận bảo hiểm thất nghiệp.

Trong tình huống không còn hy vọng quay lại đơn vị làm việc, tôi nộp đơn xin vào làm ở một công ty tư nhân nhỏ, do công việc quản lý không chuyên nghiệp, người lao động trong công ty cũng không được đóng bảo hiểm hưu trí nên hồ sơ xét bảo hiểm của tôi vẫn ở đơn vị cũ.

Tôi vốn là cán bộ kỹ thuật, theo quy định của nhà nước tôi sẽ được nghỉ hưu ở tuổi 55. Trong một cơ hội tình cờ, tôi biết trường hợp giống như của tôi sẽ có thể nghỉ hưu ở tuổi 50. Vì vậy, tôi đã rút hồ sơ ở đơn vị cũ rồi nộp cho Cục An sinh xã hội để giải quyết các thủ tục nghỉ hưu.

Trong lần đầu tiên nộp đơn nghỉ hưu, vì ngày tháng năm sinh trong hồ sơ của trường đại học nhỏ hơn tuổi thật một tuổi nên đơn của tôi năm sau mới được tiếp nhận. Khi đó, tôi chỉ cảm thấy chưa đủ điều kiện để xét duyệt hồ sơ, chứ không dựa trên Pháp để suy xét vấn đề. Cộng thêm công ty tư nhân mà tôi làm việc ở rất xa nhà, mà mùa đông đang đến gần, đi xe đạp điện đi làm tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Quan trọng hơn cả, tôi hy vọng có thêm nhiều thời gian làm công việc chứng thục Pháp, vì vậy sau khi nộp đơn xin nghỉ hưu, tôi đã nghỉ công việc ở công ty tư nhân.

Vì tôi đơn phương xin nghỉ việc, nên tôi không có thu nhập sau khi nghỉ hưu, mà lúc đó tôi không muốn tìm việc làm, tôi nghĩ rằng gia đình không cần tôi phải tiếp tục đi làm, con tôi cũng có công việc, lương cũng rất cao, trong nhà cũng có tiền tiết kiệm, lại không có gánh nặng nào và thời điểm đó tôi đảm đương rất nhiều công việc chứng thực Pháp. Tuy nhiên, đồng tu trong gia đình cũng không hài lòng với việc này, cũng xảy ra tranh luận, mặc dù tôi có hướng nội tìm, nhưng tôi lại không chú trọng phủ định an bài của cựu thế lực.

Một năm trôi qua, cũng đến lúc tiếp tục làm thủ tục xin nghỉ hưu và tôi đã nộp thành công. Tuy nhiên, lại xảy ra vấn đề trong khâu xét duyệt. Vì năm ngoái tôi bị kết án phi pháp một năm nên đơn vị cũ lại đóng bảo hiểm nhân thọ cho tôi, còn cục an sinh xã hội quy định trong trường hợp như vậy, tôi sẽ được hoàn lại tiền bảo hiểm nhân thọ năm ngoái, còn năm ngoái sẽ không được tính vào năm công tác. Khi đó, tôi cảm thấy quy định này cũng không trực tiếp nhắm vào bức hại đệ tử Đại Pháp, nên không phủ nhận, kỳ thực tôi đã vô tình tán thành loại bức hại này.

Tiếp theo đó, vốn dĩ không có vấn đề trong quá trình xét duyệt, nhưng sau đó lại xuất hiện vài vấn đề. Đầu tiên là sự thay đổi nhân sự trong cục an sinh, lương hưu không có người quản lý. Sau đó, tôi không kiểm tra xem thẻ an sinh xã hội của mình đã được tạo thành công hay không, dẫn đến xuất hiện vấn đề về phần mềm, mỗi lần như vậy, tôi đều hướng nội tìm, xem xét mình có nhân tâm gì, có phải là chấp trước vào lợi ích hay không? Tôi phát hiện mình có tâm sợ phiền phức, còn có tâm chấp trước khi nào Chính Pháp kết thúc, v.v. Tuy nhiên, tôi lại không nhìn nhận rõ ràng loại bức hại kinh tế, cũng như không coi trọng phủ định loại bức hại này.

Hai ngày qua, khi tôi gọi điện thoại đến cục an sinh hỏi về tiến trình, lúc này tôi mới đột nhiên nhận ra bản thân trước giờ vẫn không coi trọng thanh trừ bức hại kinh tế của cựu thế lực, mới bị tà ác dùi vào sơ hở. Sau đó, tôi tìm được đoạn Pháp của Sư phụ giảng về vấn đề phủ định bức hại kinh tế của tà ác, trong phần giải đáp câu hỏi của đệ tử, Sư phụ có giảng rằng:

“Đệ tử: Dường như các đồng tu về chỉnh thể là không coi trọng lắm việc phá trừ bức hại của tà ác về kinh tế, cho nên có nhiều đồng tu một thời gian lâu vẫn làm công tác có thu nhập thấp, tham gia công tác chứng thực Pháp là chịu hạn chế về thời gian và điều kiện kinh tế.

Sư phụ: Có vấn đề này. Tuy nhiên có đôi lúc cũng là tại con người tự họ, hoặc bản thân họ suy xét chưa chu đáo, sẽ tạo thành việc này. [Con đường] mà đệ tử Đại Pháp đi khi chứng chực Pháp là con đường chính lộ, [là] cứu độ chúng sinh, [nên] điều kiện kinh tế, các loại phương diện đều nên phải phù hợp. Nếu một phương diện làm không được tốt, thì sẽ bị tà ác dùi vào sơ hở. Bất kể sự việc gì thì chỉ cần chư vị làm tốt, hết thảy đều sẽ biến hoá.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Đệ tử: Trong thời kỳ Chính Pháp đặc thù này, có những đệ tử Mỹ quốc mất việc vì ảnh hưởng của [tình hình] kinh tế…

Sư phụ: Đó là cựu thế lực làm. Chư vị vĩnh viễn nhớ điều này, hết thảy can nhiễu xuất hiện hôm nay trong các đệ tử Đại Pháp thì tôi đều không thừa nhận, những gì không nên có đều là an bài của cựu thế lực, chúng coi tu luyện cá nhân của chư vị ở vị trí số một. Tất nhiên, viên mãn cá nhân là vị trí số một, chư vị mà không viên mãn thì sẽ không còn gì để nói nữa. Nhưng các đệ tử Đại Pháp hôm nay là khác với tu luyện của bất kể thời kỳ nào trong lịch sử, là vì chư vị có ở trên thân mình trách nhiệm lớn hơn vượt khỏi viên mãn bản thân chư vị. Cứu độ chúng sinh, chứng thực Pháp, đó là vượt rất xa khỏi tu luyện cá nhân của chư vị, đó là việc to lớn hơn, đó là cựu thế lực bài xếp không chính, và can nhiễu chư vị. Hãy phủ định chúng, dùng chính niệm đối đãi hết thảy!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Đối chiếu với Pháp của Sư phụ, tôi cảm thấy bản thân nhận thức được rõ ràng hơn việc phủ định bức hại kinh tế của cựu thế lực, chính niệm cũng mạnh hơn. Tôi ngồi xếp bằng đơn thủ lập chưởng, phát chính niệm cường đại: Tất cả các sinh mệnh tà ác và toàn bộ nhân tố can nhiễu cản trở việc nghỉ hưu của tôi đều giải thể toàn bộ, tôi nhất loạt phủ định bức hại kinh tế của cựu thế lực, mọi việc của tôi đều do Sư phụ Đại Pháp quản, tất cả đều nghe theo an bài của Sư phụ. Tất cả những điều tôi vô tình thừa nhận trước đây do hiểu Pháp chưa sâu đều bị vô hiệu. Cũng cần phải vãn hồi lại những bức hại kinh tế đối với tôi và gia đình trong những năm qua, thu nhập của chúng tôi cũng là tài nguyên của Đại Pháp và nó cũng giúp chúng tôi chứng thực Pháp tại xã hội, triển hiện vẻ đẹp của Đại Pháp, ai dám sửa đổi chính là mang tội. Đồng thời, hãy giúp những sinh mệnh phụ trách công việc quản lý lương hưu của tôi có suy nghĩ tốt về Đại Pháp, hỗ trợ đệ tử Đại Pháp làm tốt công việc và lựa chọn cho bản thân một tương lai tươi sáng.

Tôi và đồng tu lại đến cơ quan, với lý do muốn giải đáp vài thắc mắc để giảng chân tướng cho các nhân viên ở đây. Nhân viên hỗ trợ rất nhiệt tình đẩy nhanh quá trình xét duyệt, trước khi đi tôi nói với cô ấy hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cô ấy rất vui mừng bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Trong toàn bộ quá trình, tôi cũng nhận ra bản thân tu luyện vẫn chưa vững chắc, còn rất nhiều điểu thiếu sót, thường cảm thấy mình học Pháp rất nhiều, nhưng thật ra vẫn thiếu sót trong quá trình thực tu, gặp vấn đề vẫn chưa kịp thời hướng nội tìm, thậm chí không thể dùng chính niệm để đối đãi. Khi trao đổi với các đồng tu, tôi cảm thấy chính niệm của mình được tăng cường và tâm tính cũng có đề cao.

Còn có một vấn đề nữa là khi gặp ma nạn, hướng nội đầu tiên là việc đúng đắn, nhưng hướng nội tìm quy chính bản thân xong, cũng cần chú trọng loại bỏ tà ác tham gia bức hại, đây cũng là điều trước đây tôi lơ là, không để ý.

Trên Minh Huệ Net, tôi thường thấy lương hưu của các học viên bị bức hại bị giữ lại hoặc thu hồi, trong khi trao đổi với các đồng tu, một đồng tu nói họ đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm nhưng vẫn không có tiền, có đồng tu nói vì một vài lý do mà lương của họ thấp hơn so với đồng nghiệp, còn có đồng tu bị công ty nợ lương trong thời gian dài. Tôi nghĩ rất có thể do chúng ta chưa nhìn nhận và chú ý đến việc phủ định bức hại kinh tế của tà ác. Vì vậy, tôi viết bài chia sẻ này với hy vọng nhắc nhở quý đồng tu hãy chú ý hơn, chính niệm kiên định hơn, hoàn toàn phủ định an bài của cựu thế lực, quyết không cho phép tà ác bức hại dưới mọi hình thức.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/28/重视否定邪恶的经济迫害-445434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/1/202573.html

Đăng ngày 06-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share