Bài của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 31-08-2011] Nhà tù nữ Hắc Chủy Tử (cũng còn gọi là nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm) ở thành phố Trường Xuân sử dụng nhiều hình thức tra tấn tàn bạo để ép buộc các học viên phải từ bỏ đức tin của họ. Sau đây là thống kê mức độ các học viên ở đó bị tra tấn như thế nào:

Bà Hạng Lệ Kiệt từ thành phố Liêu Nguyên đã từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Các lính canh nhà tù đã tra tấn bà bằng cách kéo tứ chi của bà ra tàn bạo đến mức mà cơ thể bà bị nâng lên khỏi giường. Kết quả là các cánh tay bà bị trật khớp và bà đã trở thành tàn tật. Đến hiện giờ bà không được hỗ trợ bất kỳ hình thức điều trị y tế nào và vẫn bị giam cầm.

Bà Trần Hải Nham từ thành phố Công Chủ Lĩnh đã từ chối bị tiêm thuốc cưỡng bức. Bà giảng chân tướng về cuộc bức hại cho các lính canh, và giải thích những lợi ích kỳ diệu của Pháp Luân Công, nhưng bà đã bị tra tấn bằng hình thức“giường kéo căng”. Bà cũng bị ép phải khai tên các học viên đã từng giả vờ từ bỏ tu luyện.

2005-1-19-chen2--ss.jpg
Hình thức tra tấn: “Giường kéo căng”

Bà Vương Thiệu Thanh, tổ trưởng y tá của Bệnh viện nhà tù Trấn Lai, đã bị cầm tù, và bị nhà chức trách Cộng sản gây áp lực lớn, đã viết “tam thư” để từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Sáu tháng sau, bà đã đăng một bản nghiêm chính thanh minh rằng những tuyên bố đó là vô giá trị và giảng chân tướng cho các lính canh. Bà ngay lập tức bị tống vào biệt giam. Đầu tiên, bà phải ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ từ 5h sáng tới 11h đêm. Sau đó, bà bị ép phải nằm trên giường suốt 24h với hai cánh tay giơ lên. Tù nhân ép bà ăn và không cho bà đi nhà vệ sinh suốt hai ngày, bà không còn cách nào khác phải đi vệ sinh tại giường. Sau đó, các lính canh chuẩn bị cho bà qua nhiều hình thức tra tấn còn tàn bạo hơn – giường kéo căng. Tuy nhiên, bà chỉ được giải thoát khỏi tra tấn sau khi bà nhượng bộ và từ bỏ Pháp Luân Công. Sau đó bà bị tuyên truyền những lời dối trá nhục mạ Pháp Luân Công và bị ép phải viết những tuyên bố vu khống môn tu luyện mỗi ngày cho đến khi những cộng tác viên xác nhận bà đạt và tuyên bố là đủ ác độc.

Bà Lý Thụ Xuân từ thành phố Tứ Bình 66 tuổi. Sau khi bà bị quẳng vào tù, bà phải xem các chương trình tivi vu khống Pháp Luân Công và viết các tuyên bố từ bỏ đức tin của bà. Bà đã xé tuyên bố trong sự hối hận và bị ép phải ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ từ 5h sáng tới 11h đêm trong suốt ba ngày không được cử động. Phần da dưới mông của bà trở nên sưng tấy do tra tấn.

Bà Thành Tú Hoa 64 tuổi là một công nhân về hưu khu mỏ dầu Tùng Nguyên. Bà bị tuyên án bất hợp pháp ba năm trong tù vào 2003 và bị giữ và bị bức hại ở nhà tù nữ Trường Xuân trong suốt ba năm. Vào 2010, bà lại bị tuyên án lại một cách bất hợp pháp bốn năm tù giam vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Sau đó, bà được chuẩn đoán bị cao huyết áp và bệnh ỉa chảy và phải nằm viện hơn một tháng. Bất kể tình trạng tạm tha, lính canh chọn hai tù nhân xấu xa ép bà phải từ bỏ đức tin. Cuối cùng bà bị cho dùng hình thức tra tấn “giường kéo căng”.

Học viên bà Hà Hoa, người có chị gái cũng bị giam trong cùng nhà tù, đã bị tra tấn bởi Triệu Quế Phượng và các lính canh khác cho đến khi bà trở nên tâm thần bất thường.

Bốn cựu học viên từ Trường Xuân bị tuyên án mỗi người 15 năm tại nhà tù này. Họ, cùng với hai cựu học viên từ các thành phố khác nhau, không thể chịu nổi tra tấn và đã từ bỏ đức tin. Họ đã trở mặt và trợ giúp lính canh cùng tù nhân một cách tích cực trong việc bức hại các học viên tinh tấn. Có sáu cộng tác viên sau đây:

  1. Triệu Quế Phượng: khoảng 53 tuổi, cựu bác sĩ Trung Y từ một trạm xá Trường Xuân.
  2. Mã Dã Trì: khoảng 60 tuổi, cựu phó giáo sư khoa tiếng Trung của Đại học thể thao Trường Xuân.
  3. Lưu Á Khiêm: 59 tuổi, cựu viên chức từ Sở thương mại và công nghiệp Trường Xuân.
  4. Lưu Triết (đã được thả ra khỏi nhà tù): khoảng 43 tuổi, từng là chủ một cửa hàng tại trung tâm buôn bán Trác Triển ở Trường Xuân.
  5. Triệu Anh Kiệt: 40 tuổi, công dân Cát Lâm, thất nghiệp, bị tuyên án sáu năm tù.
  6. Vương Lệ (đã được thả ra khỏi nhà tù): trên 40 tuổi, sống tại thành phố Bạch San.

Cuộc bức hại một cách tàn bạo khởi phát bởi chế độ Cộng sản có thể thấy qua sự chuyển hóa của những người này – từ sự khao khát tu luyện trong tâm của họ để trở thành người tốt hơn, họ đã bị “chuyển hóa” thành những cộng sự trợ giúp trong cuộc bức hại với những học viên khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/31/吉林省女子监狱酷刑折磨法轮功学员-246060.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/11/128033.html
Đăng ngày 14-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share