Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2022] Gần đây một phụ nữ ở huyện Kiến Bình, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 4 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 18 tháng 11 năm 2021, bà Phùng Thụy Anh (50 tuổi) bị bắt khi đang làm việc nhà. Bà bị giam tại Trại tạm giam Triều Dương và bị Viện Kiểm sát huyện Kiến Bình truy tố.

Đến ngày 22 tháng 7 năm 2022, bà bị xét xử tại Tòa án huyện Kiến Bình và bị kết án 4 năm tì và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ. Bà đã bị đưa vào Nhà tù Mã Tam Gia.

Trước lần bắt giữ này bà Phùng đã từng bị bắt cùng với một học viên khác là bà Hồ Quế Cần vào ngày 25 tháng 9 năm 2020, sau khi cả hai bà bị trình báo cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà và phá khóa tủ đồ của bà. Tất cả các vật phẩm Pháp Luân Công và tài sản có giá trị của bà đều bị tịch thu. Người mẹ chồng ngoài 70 tuổi của bà đã quỳ gối trước cảnh sát để cầu xin họ đừng bắt con dâu bà, nhưng vô ích.

Cả bà Phùng và bà Hồ đều được tại ngoại vào buổi chiều. Mỗi người họ phải nộp 1.500 nhân dân tệ tiền bảo lãnh, nhưng cảnh sát từ chối đưa cho họ biên lai.

Tháng 11 năm 2021, khi cảnh sát bắt bà Phùng một lần nữa, họ cũng cố gắng bắt giữ cả bà Hồ. Tuy nhiên lúc đó bà Hồ không có ở nhà. Không rõ sau đó cảnh sát có bắt giữ bà Hồ hay không, hay liệu bà có bị truy tố hay không.

Bản án của bà Phùng khiến gia đình bà rơi vào tình cảnh khốn cùng, đặc biệt là bố mẹ chồng của bà, những người đang phải cậy nhờ vào sự chăm sóc của bà. Bố chồng bà bị teo tiểu não và bị điếc, còn mẹ chồng bà phải đeo túi ngang hông để đựng chất thải sau khi một đoạn ruột của bà bị cắt bỏ do tắc ruột.

Sự bức hại trong quá khứ

Tháng 11 năm 1997, bà Phùng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà tin rằng môn tu luyện này đã chữa khỏi nhiều bệnh cho bà, bao gồm cả bệnh tim, đau đầu và đau khớp. Bởi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công bất chấp cuộc bức hại tàn khốc, nên bà đã nhiều lần bị chính quyền bắt giữ, sách nhiễu và giám sát.

Sau khi bị bắt vào tháng 10 năm 1999, bà bị giam 15 ngày. Tháng 12 năm 2000, khi bà lại bị bắt vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Trong thời gian gần 1 năm bà bị giam giữ, bà bị cảnh sát đánh đập, chửi bới và cưỡng bức lao động không công.

Bài liên quan:

“Xin hãy thả mẹ Phùng Thụy Anh yêu quý của chúng tôi”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/27/446863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/31/202547.html

Đăng ngày 05-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share