Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2022] Gần đây, một cưi dân thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã được thả sau 8 tháng bị giam trong một trung tâm tẩy não vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước lần bị bắt gần đây nhất, bà đã phải trải qua hơn một năm bị sách nhiễu và giám sát.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khổ nạn của bà Doãn Hồng bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 năm 2020, khi Lý Tùng, phó trưởng Đồn Công an Hạnh Lâm, cùng hai cảnh sát mặc thường phục kéo đến nhà bà lúc 7 giờ 30 tối. Lý đã nói dối rằng ông ta là hàng xóm sống ở tầng dưới và nước từ căn hộ của bà đã rỉ xuống căn hộ của ông ta để lừa bà mở cửa.

Ngay khi các cảnh sát bước vào họ đã chụp ảnh toàn bộ căn hộ nhà của bà Doãn. Lý cho bà xem lướt qua thẻ cảnh sát của ông ta, nhưng không có lệnh bắt giữ hoặc khám xét. Khi bà Doãn cố gắng ngăn họ chụp ảnh, một cảnh sát đã còng tay bà ra sau lưng và tiếp tục lục soát. Các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, máy in, hai máy vi tính, ba điện thoại di động, hai máy nghe nhạc MP3, máy thu thanh, máy cắt giấy và các vật dụng in ấn khác đã bị tịch thu. Bà không nhận được biên bả tịch thu từ phía cảnh sát.

Bà Doãn kêu gọi cảnh sát không tham gia vào cuộc bức hại, nhưng họ không bỏ ngoài tai. Một giờ sau, ba cảnh sát nữa đến, trong đó có trưởng Đồn Công an Hạnh Lâm Đổng Vĩnh Sinh.

Đến khoảng 9:30 tối, bà Doãn bị đưa đến Đồn Công an Thanh Lâm và bị nhốt ở đó qua đêm. Cảnh sát đã đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe vào sáng hôm sau và đưa bà trở lại đồn công an để thẩm vấn vào buổi tối. Bà từ chối trả lời mọi câu hỏi. Mặc dù vài giờ sau cảnh sát đã thả bà theo diện bảo lãnh tại ngoại 1 năm, nhưng họ không cung cấp cho bà bất kỳ giấy tờ gì. Trong suốt cả ngày bà bị giam giữ, cảnh sát không cho bà đồ ăn hay nước uống gì.

Cảnh sát và nhân viên ủy ban khu dân cư liên tục đến sách nhiễu bà. Họ cũng lắp đặt camera giám sát ở hành lang chung cư của bà và bố trí người theo dõi mỗi khi bà đi ra ngoài.

Ngày 6 tháng 11 năm 2021, Hồ Quốc Lương (một nhân viên của Phòng 610), và bảy người khác đã đến nhà của bà Doãn và yêu cầu bà ký vào các bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bởi bà từ chối ký tên nên đến ngày 11 tháng 11 họ lại kéo tới, nhưng vẫn không thể ép bà nhượng bộ.

Lúc 8 giờ tối vào ngày 17 tháng 11, Hồ quay lại lần thứ ba với hơn mười người. Họ cạy cửa và đột nhập vào nhà rồi bắt bà đến một trung tâm tẩy não địa phương. Bà đã bị giam giữ ở cơ sở này trong 8 tháng kế tiếp.

Thông tin liên hệ của các thủ phạm bức hại:

Đổng Vĩnh Sinh (董永生), Trưởng Đồn Công an Hạnh Lâm
Lý Tùng (李松), Phó trưởng Đồn Công an Hạnh Lâm: + 86-13966773200
Lý (李), công tố viên của Viện Kiểm sát quận Thục Sơn: + 86-551-63503498
Chu Tuyên Duệ (周宣锐), cảnh sát của Đồn Công an đường Thắng Lợi: + 86-15395050049
Hồ Quốc Lương (胡国良), nhân viên Phòng 610

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/26/446800.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/30/202533.html

Đăng ngày 05-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share