Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2022] Ông La Vĩ (68 tuổi) bị bắt vào ngày 1 tháng 3 năm 2021 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công và bị giam trong Trại tạm giam quận Phổ Đà. Sau đó Tòa án quận Phổ Đà đã kết án ông 1,5 năm tù vào ngày 4 tháng 8 năm 2022.

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông La đã từng lãnh 1 án lao động cải tạo và hai án tù với tổng cộng 11,5 năm chỉ vì kiên định đức tin của mình.

Bản án lao động cưỡng bức 1,5 năm

Ngày 15 tháng 2 năm 2000, ông La Vĩ và bà Trì Ba vợ ông, cùng cô con gái 16 tuổi của họ là cô La Đan đã đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Họ trưng một biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và bị bắt giữ. Cảnh sát đã đánh đập họ và đá vào gáy của cô La.

Sau khi bị đưa về Thượng Hải, ba người họ bị giam 1 tháng trong trại tạm giam quận Từ Hối. Sau đó ông La bị lãnh án 1 năm lao động cưỡng bức. Trong thời gian đó, đơn vị công tác cũng sa thải ông.

Hai vợ chồng bị kết án tù

Tháng 1 năm 2002, khi bà Trì bị bắt một lần nữa vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công, cảnh sát cũng bắt giữ cả ông La và con gái họ. Sau đó vợ chồng ông La đã bị kết án. Ông La bị lãnh án 3 năm và bà Trì cũng bị kết án tù nhưng chưa có thông tin về thời hạn bản án. Cô con gái 17 tuổi của họ bị đưa đến Trung tâm Giáo dục Pháp luật Thượng Hải, một trung tâm tẩy não trá hình.

Án tù 7 năm

Ngày 10 tháng 3 ông La lại bị bắt và bị giam trong trại tạm giam Kim Sơn. Sau đó ông bị kết án 7 năm và thụ án trong Nhà tù Đề Lam Kiều. Ông thường xuyên bị tra tấn trong khi bị cầm tù.

Giám sát 24/24

Nhà tù đã bố trí hai tù nhân trong cùng buồng giam để theo dõi các học viên Pháp Luân Công 24/24. Các học viên bị buộc phải ngồi úp mặt vào tường vào ban ngày. Họ thường bị đánh đập, nhục mạ và bỏ đói. Đôi khi lính canh còn xúi giục tù nhân không cho các học viên ngủ.

Tra tấn thể xác và lao động cưỡng bức

Một hình thức tra tấn phổ biến ở trong nhà tù là sốc điện. Nhiều lính canh cầm dùi cui sốc điện cùng một lúc vào các vùng nhạy của các học viên, chẳng hạn như đầu, môi, lòng bàn tay, lòng bàn chân, lưng và ngực.

Khi các học viên tuyệt thực để phản bức hại, lính canh bức thực họ bằng cháo rất nóng hoặc thức ăn mặn. Một số loại thuốc độc hại cũng được trộn vào đồ ăn của các học viên.

Một số học viên cho hay họ đã bị trói chặt trên giường trong tư thế “đại bàng sải cánh”. Nhằm ngăn cản các học viên hô lên, lính canh đã dùng băng keo dán miệng họ lại.

2004-12-4-dalian9--ss.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: Trói trên giường trong tư thế “đại bàng sải cánh”

Ngoài việc bị tra tấn, các học viên còn bị cưỡng chế lao động khổ sai trong thời gian dài mà không được trả công. Những ai từ chối lao động sẽ bị lính canh sốc điện bằng dùi cui.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Chu Văn Ba (朱文波), viện trưởng của Viện Kiểm sát quận Phổ Đà: +86-21-52553688
Ngô Hiểu Quân (吴晓军), công tố viên của Viện Kiểm sát quận Phổ Đà
Tiền Lệ Na (钱丽娜), chánh án của Tòa án quận Tĩnh An: +86-21-36120000

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/9/447443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/15/202795.html

Đăng ngày 24-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share