Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-06-2022] Trong 23 năm của cuộc bức hại Pháp Luân Công, Trại tạm giam Số 2 thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã được sử dụng để giam giữ các học viên nữ ở Thạch Gia Trang và các huyện ngoại ô xung quanh. Ban lãnh đạo và lính canh của trại đã tích cực tham gia vào cuộc bức hại.

Hiện tại có 11 học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ ở đó, trong đó một số bị bắt vào cuối năm 2021 và một số vào đầu năm 2022. Bốn người trong số họ sinh sống ở Thạch Gia Trang và bảy người ở huyện Thâm Trạch lân cận. Bởi trại tạm giam không cho người nhà và luật sư của các học viên vào gặp họ, nên hiện vẫn chưa có thông tin gì về tình hình của các học viên.

Dưới đây là thông tin chi tiết về các học viên.

Bà Mã Ngân Hoàn lâm vào tình trạng nguy kịch sau hơn 50 ngày tuyệt thực

Bà Mã Ngân Hoàn là cư dân của thành phố Thạch Gia Trang. Cảnh sát của Đồn Công an đại lộ Hoàng Hà bắt tại nhà và lục soát nhà bà bà vào ngày 9 tháng 5 năm 2022. Cảnh sát tuyên bố rằng camera giám sát đã ghi được cảnh bà treo các biểu ngữ Pháp Luân Công vào khoảng ngày 1 tháng 5.

Cảnh sát không cung cấp cho bà những đồ dùng thiết yếu, kể cả giấy vệ sinh, và còn bức thực bà.

Việc giam giữ bà đã được phê chuẩn sau hai ngày bà bị bắt. Ba tuần sau, bà bị đưa đến trại tạm giam Số 2 thành phố Thạch Gia Trang.

Hiện tại bà Mã đã tuyệt thực hơn 50 ngày và đang trong tình trạng nguy kịch. Nhân viên trại giam đã kiếm nhiều cớ nhau để ngăn cản bà gặp luật sư của mình.

Gia đình bà Mã đang vô cùng lo lăng cho tình trạng của bà và yêu cầu thả bà. Tuy nhiên, trại tạm giam nói với gia đình bà rằng họ đã báo cáo tình hình của bà với đồn công an, nhưng đồn công an phủ nhận rằng họ không nhận được bất kỳ báo cáo nào. Cả trại giam và đồn công an đều từ chối thả bà.

Sáu học viên bị bắt trong một vụ bắt giữ tập thể vẫn đang bị giam cầm, một người đang nguy kịch

Hơn mười học viên Pháp Luân Công ở quận Thâm Trạch, thành phố Thạch Gia Trang đã bị bắt vào giữa đêm ngày 10 tháng 1 năm 2022. Cảnh sát trùm mũ màu đen lên đầu các học viên và đưa họ đến một khách sạn ở thành phố Tấn Châu để thẩm vấn.

Bảy người trong số họ đã bị chuyển đến trại tạm giam Số 2 Thạch Gia Trang trong tình trạng đầu bị trùm mũ đen vào ngày 27 tháng 1. Hiện sáu người trong số họ vẫn bị giam giữ ở đó, gồm bà Mã Đồng Hân (78 tuổi), bà Lưu Tiểu Diệu (75 tuổi), bà Hà Hồng Diễm, bà Lưu Ngọc Như, bà Tiêu Á Cầm và bà Điền Huyên. Tất cả họ đều đang đối mặt với sự xét xử của Tòa án thành phố Cẩm Châu. Học viên thứ bảy là bà Trương Hội Hân đã được thả hồi đầu tháng 3.

Trong số các học viên, bà Lưu Tiểu Diệu đã vài lần phải nhập viện để cấp cứu.

Sau khi bị bắt, bà Lưu bị giam tại một khách sạn ở thành phố Tấn Châu. Ở đó, bà bị còng tay và phải ngủ ngồi trên sàn nhà chỉ trải tấm ván xốp với trùm đầu màu đen. Do căng thẳng về tinh thần và kiệt quệ thể chất, bà không thể ăn uống được gì và sức khỏe suy giảm nhanh chóng.

Bà đã được truyền dịch ở trong trại tạm giam Số 2 Thạch Gia Trang. Nhưng tình trạng của bà vẫn tiếp tục xấu đi. Bà đã được đưa đến Bệnh viện Số 2 Thạch Gia Trang để hồi sức vài lần.

Mặc dù bà Lưu bị cận thị nặng, nhưng sau khi bị bắt bà không có kính để đeo. Mãi đến một tháng sau đó, gia đình mới biết sự tình và gửi một cặp kính vào cho bà.

Con gái bà rất đau lòng về những gì bà đang phải chịu đựng. Những người thân của bà đều lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bà. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn liên tục cố ép bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

trại tạm giam Số 2 Thạch Gia Trang đã yêu cầu cảnh sát nhận lại bà, nhưng Công an thành phố Tấn Châu và Công an huyện Thâm Trạch đều từ chối tiếp nhận.

Bốn học viên bị giam giữ khác

Bà Lưu Bằng và con gái bà Vương BỉnhTrình đều là cư dân của thành phố Thạch Gia Trang. Cảnh sát đã theo dõi họ hơn 6 tháng và bắt giữ họ vào ngày 9 tháng 10 năm 2021. Cảnh sát an ninh nội địa của Công an Tân Hoa, Đồn Công an Triệu Lăng Phô, và Công an Trường An đã bắt giữ và lục soát nhà của họ.

Ban đầu hai mẹ con bà Lưu bị giam tại Đồn Công an Đàm Cố và sau đó bị đưa đến trại tạm giam Số 2 Thạch Gia Trang. Vụ bắt giữ họ đã được phê chuẩn và hồ sơ của họ đã được chuyển tới Tòa án quận Kiều Tây. Tình hình hiện tại của họ ở trong trại tạm giam vẫn đang được điều tra.

Chiều ngày 23 tháng 12 năm 2021, đồn trưởng Thái Hóa Lôi của Đồn Công an Bạch Trang đã dẫn theo hai cảnh sát đến nhà của bà Viên Văn Cách và bắt giữ bà. Đến tối, họ lại kéo đến nhà bà và yêu cầu chồng bà ký tên vào thông báo tạm giam, tuyên bố rằng họ đã đưa bà đến trại tạm giam Số 2 Thạch Gia Trang.

Gần đây có thông tin rằng hồ sơ vụ án của bà Viên đã được chuyển tới Tòa án thành phố Tấn Châu. Trước kia, bà Viên đã từng bị bắt giam 3 lần và bị giam trong trung tâm tẩy não một lần.

Cô Bồ Hạnh Trì là một giáo viên nghệ thuật 45 tuổi ở Thạch Gia Trang. Cô bị bắt tại nhà vào ngày 23 tháng 1 năm 2022, khi đang dạy học trực tuyến. Trong hơn 3 tháng sau vụ bắt giữ, gia đình cô không thể tìm ra nơi cô đang bị giam cầm cũng như không có bất kỳ thông tin gì về tình trạng của cô. Mãi đến gần đây họ mới biết rằng vụ án của cô đã được chuyển tới Viện Kiểm sát quận Kiều Tây và cô đang bị giam trong trại tạm giam Số 2 Thạch Gia Trang. Cô cũng bị cảnh sát sách nhiễu trước vụ bắt giữ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/22/445261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/2/202054.html

Đăng ngày 26-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share