NEWS – Mar. 16, 2007 Pháp Luân Dafa Information Center [ https://www.faluninfo.net/ ]

NEW YORK, NY – Thân nhân của nạn nhân bị tra tấn và giết chết gần đây, cô Cao Aihua (tin tức: https://vn.minghui.org/article/2123.html) đang đòi công lý một cách tuyệt vọng. Họ đi đến độ giữ thi thể của bà Cao (mà có mang chứng cớ của sự tra tấn) trong ba tháng trong một căn phòng lạnh tanh mướn của một nhà xác ở đông bắc Trung Quốc, nguồn tin nói với Trung tâm Tin tức Pháp Luân Đại Pháp. Bà Cao mất trong vòng hai tuần lễ ngắn ngủi bị cầm tù tại Trại Lao động Nữ của Quân đội Tân Cương, đã mất ngày 13 tháng mười một 2006. Chính quyền cộng sản Trung Quốc thường thiêu huỷ xác của các nạn nhân bị tra tấn để tiêu huỷ chứng cớ.

Bà Cao là một người sinh tại thành phố Aksu, tại vùng tự trị Uyghur Tân Cương. Bà bị bắt ba lần trước khi bị giết chết, thể theo các nguồn tin từ những người thân cận bà tại Trung Quốc, với hai lần bị bắt tại Bắc Kinh vì đi khiếu nại với chính quyền về việc bức hại Pháp Luân Công và lần thứ ba, lần cuối cùng, là vào mùa hè 2006 sau khi bà viết trên các tờ tiền của Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc kêu gọi dân chúng từ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong cả ba lần, hành động của bà bị kêu án ngoại luật pháp bị gửi đi các trại lao động. Trong lần thứ ba bị cầm tù, bà Cao bị giữ hoặc tại sở cảnh sát thành phố Aksu và thành phố Allar cũng như cuối cùng tại Trại Lao động Nữ của Quân đội Tân Cương, tại thành phố Wujiaqu (gần Urumqi). Nguồn tin thân cận bà Cao báo cáo rằng cảnh sát đã làm tiền tất cả là gần 300, 000 nhân dân tệ (khoảng USD$39, 000) từ các thân nhân và quyến thuộc của bà.

Các cố gắng của gia đình bà Cao để mang các tội phạm giết người phải chịu trách nhiệm đã gặp phải sự cản trở và từ chối ở nhiều cấp hành chính Trung Quốc. Gia đình đã nhiều lần đưa thư lên Quốc hội Nhân dân thành phố Wujiaqu, Công tố liên hệ, Hội đồng Chính trị và Luật pháp của ĐCSTQ, Văn phòng Trại Lao động, cũng như Văn phòng Nhà tù. Hơn nữa, họ được cho biết bởi người giám đốc Công tố thành phố Wujiaqu, một người tên là Song, cũng như bởi Bí thư Đảng của Trại Lao động Nữ, là kết quả của các điều tra không ăn chung gì với gia đình, và không thể được cho người tư nhân được biết. Đến ngày hôm nay không có nhân viên hoặc thành phần nào có liên can vào sự giết chết Cao mà bị khiển trách, các nguồn tin báo cáo.

Trung tâm Thông tin hiệp cùng với gia đình Cao Aihua để đòi công lý cho cái chết oan của bà trong bàn tay của những người cầm quyền Trung Quốc cộng sản, và tìm sự giúp đỡ của các cơ quan quốc tế độc lập liên hệ và các nhà điều tra.

“Trường hợp của bà Cao trực tiếp chỉ ra các khổ nạn khó mà chịu đựng nổi của vô số các gia đình phải trải qua khi họ đòi công lý từ quốc gia cộng sản đối với người thân bị giam cầm, tra tấn hoặc giết chết mà tập luyện Pháp Luân Công, Phát ngôn viên của Trung tâm Thông tin Levi Browde nói ngày thứ năm. “Đây là một quốc gia cộng sản, mà đã ra lệnh ‘tiêu trừ’ Pháp Luân Công, và thường thưởng cho những người mà dùng những phương tiện mạnh bạo để thực hành nó. Đó chính là vì sao áp lực quốc tế là quan trọng đến như vậy thường chỉ có một yếu tố duy nhất mà có thể có một kết quả cho gia đình như bà Cao.”

###

NEWS – Mar. 16, 2007

Pháp Luân Dafa Information Center, www.faluninfo.net

Muốn biết thêm tin tức, xin liên lạc với Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp – Liên lạc: Gail Rachlin 917-757-9780, Levi Browde 646-415-0998, Erping Zhang 646-533-6147, hoặc Christina Chai 917-386-5068. Email: contact@faluninfo.net, Website: https://www.faluninfo.net/

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/3/19/83668.html

Bản gốc: https://www.faluninfo.net/displayAnArticle.asp?ID=9476

Đăng ngày 26-3-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share