[MINH HUỆ 26-3-2007] Sau khi những điều độc ác về cắt lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống bởi ĐCSTQ bị phơi bày, Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp và mạng lưới Minh Huệ đa ngữ phát khởi “Liên Đoàn Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công” (LĐTKBPLC) ngày 4 tháng tư 2006 và bắt đầu gom góp các chứng cớ một cách rộng rãi. Sau đây là một số chứng cớ mà chúng tôi đã nhận được gần đây. Chúng tôi hy vọng rằng những ai biết được sự thật sẽ tiếp tục giúp chúng tôi phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công trong các trại lao động, nhà tù, và y viện khắp Trung Quốc, như vậy có thể làm ngưng những điều ác độc.

Tiết lộ của cuộc điều tra: “Trung Quốc đã trở thành trung tâm cấy tạng cho toàn thế giới;” Các nội tạng đến từ đâu?

Một bài viết tựa là “Trung Quốc đã trở thành Trung tâm Cấy tạng cho toàn thế giới” được đăng nơi trang sáu của tờ nhật báo LifeDigest từ Trung Quốc ngày 3 tháng ba 2006. Thể theo tác giả, số lượng những bệnh nhân ngoại quốc đang cần cấy tạng đã gia tăng rất nhiều. Đó là trường hợp của Sở Y viện Cấy tạng Trung ương thành phố Thiên Tân số 1 Sở bệnh nhân ngoại viện, cũng gọi là Trung tâm Cấy tạng Đông phương (TTCTĐP). Cơ sở này bắt đầu nhận các bệnh nhân [cấy tạng] Cao Ly trong năm 2002. Số lượng các bệnh nhân gia tăng đến 500 trong năm 2006.

Các bệnh nhân trong y viện này đến từ hơn 20 quốc gia, kể cả Nhật bản, Malaysia, Ai cập, Palestine, và Ấn độ. Thể theo các con số được đăng tải, các nhà giải phẫu tại TTCTĐP đã thực hiện 1, 500 cuộc cấy gan, khoảng 800 cuộc cấy thận và một con số không biết được về cấy giác mô đến cuối 2004. Chosunilbo, một nhật báo Cao Ly, tuyên bố rằng TTCTĐP một lần đã thực hiện 44 ca cấy gan trong vòng một tuần lễ vào tháng mười hai 2004, trung bình là 8.8 cuộc cấy gan mỗi ngày trong năm ngày làm việc. Giám đốc TTCTĐP Shen Zhongyang nói rằng trung tâm đã thực hiện 597 cuộc cấy gan đến ngày 16 tháng mười hai 2005. Số lượng nhảy lên đến 650 đến 30 tháng mười hai 2005, đó có nghĩa là 53 cấy gan được hoàn tất trong vòng hai tuần. Trong số những cuộc giải phẫu đó, 370 người nhận được cấy gan là người Hàn Quốc, và 16% là đến từ các nước khác.

Tại sao Trung Quốc có một nguồn cung cấp tạng “rộng lớn” như vậy? Giám đốc TTCTĐP Shen Zhongyang từ chối tiết lộ nguồn gốc của các tạng. Phó Bộ trưởng Sức khoẻ Huang Jiefu nói tại một đại hội cấy gan vào tháng bảy 2005 rằng đại đa số các nội tạng dùng trong cấy tại Trung Quốc là từ tù nhân bị xử tử. Thống kê đăng bởi Ân Xá Quốc Tế cho thấy rằng con số những tù nhân bị xử tử trung bình là 1, 616 mỗi năm giữa 2000 và 2005; nhưng, TTCTĐP một mình đã thực hiện 650 cuộc cấy gan năm 2005, không kể các loại giải phẫu cấy khác, như là cấy thận. Hiện nay, hàng trăm y viện tại Trung Quốc thực hiện các cuộc giải phẫu cấy tạng. Bất kể người ta giải thích thế nào về tình trạng thể theo định nghĩa thông thường của “tù nhận bị xử tử, ” các tù nhân này không thể bao gồm số lượng chung của các giải phẫu cấy tạng, ngoại trừ định nghĩa của “tù nhân bị xử tử” được nới rộng để bao gồm các người mà Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn giết, kể cả những người mà họ giết một cách tuỳ ý không có xét xử. Vậy, các học viên Pháp Luân Công sẽ là nhóm nạn nhân lớn nhất, mà là đối tượng của chính sách của chế độ, “cái chết [của học viên Pháp Luân Công] vì bị đánh đập sẽ được kể như là tự vẫn, ” và bị gửi đi các nhà tù và các trại lao động mà không có một quá trình luật pháp hợp lệ nào.

Phó Bộ trưởng bộ Y tế cũng nói lên các “nguyên lý đạo đức, ” “Tình trạng và bối cảnh văn hoá của Trung Quốc;” sự quan trọng ‘có được’ sự đồng ý từ “gia đình [tù nhân]” và “sự đối đãi nhân đạo các tù nhân tử tội.” Từ thời xưa đến nay, thể theo tình trạng của Trung Quốc, đạo đức và bối cảnh văn hoá Trung Quốc, người dân Trung Quốc không muốn tặng nội tạng sau khi chết. Cả sự tặng tạng giữa thân nhân vẫn rất ít. Hơn nữa, chỉ các tạng từ cơ thể người sống là được sử dụng tại TTCTĐP. Phó Bộ trưởng Bộ Y tế có biết về các nội tạng cắt lấy từ học viên Pháp Luân Công còn sống và cơ thể của họ bị hoả thiêu và các dấu vết của tội ác biến mất không? Ông có thể trương ra bằng chứng rằng gia đình các học viên đã cho sự đồng ý và các học viên đã nhận được sự đối xử nhân đạo không?

Thể theo gia đình các bệnh nhân nhận được tạng, họ được nói cho biết là phần đông các người “tặng” là vào khoảng 20 đến 30, là đáng nghi, trong tình trạng hiện nay tại Trung Quốc. Chúng tôi hoàn toàn không có cách nào để biết tông tích thật của họ.


Điều tra tiết lộ: ba thận từ cơ thể còn sống được có trong một ngày tại Y viện Xinhua liên hệ với Đại học Đại Liên

Tờ Tin tối Đại Liên báo cáo ngày 30 tháng mười hai 2006, rằng “ba cuộc cấy tạng được thực hiện tại cùng một y viện.” Y viện Xinhua liên hệ với Đại học Đại Liên nhận được ba thận từ những cơ thể sống trong một ngày và đã cấy chúng vào ba bệnh nhân. Nguồn gốc của tạng không được biết.


Điều tra tiết lộ: Cấy thận tại Y viện nữ Nuoya tại thành phố Cát Lâm

Ngày 14 tháng hai 2007, vào khoảng 10 giờ tối, tôi thấy một báo cáo tựa là “Mạng sống được cấy” trong chương trình “Hồ sơ bất thường” của đài Sinh Mệnh tại Đài Truyền hình thành phố Cát Lâm. Bản báo cáo gồm có một băng thâu thời gian thật (real-time) ghi lại hành trình cấy hai trái thận trên cùng một người bệnh tại Y viện Nữ Nuova tại thành phố Cát Lâm.

Tên của bệnh nhân là Zhang Peng, một sinh viên đại học vào khoảng 20 tuổi. Cuộc cấy thận đã thất bại lần đầu vì vậy một cuộc cấy tạng khác được thực hiện. Để bảo đảm giải phẫu thành công, y viện chuẩn bị hai cái thận từ hai người tặng khác nhau. Cuộc cấy tạng đầu cũng được thực hiện tại y viện này. Người bệnh có máu loại B, và y viện có thể có được ba trái thận từ ba người cùng loại máu B trong một thời gian rất ngắn.

Tôi không bắt được khoảng đầu của báo cáo, tôi đi vào khi người bác sĩ truởng giải phẫu đang bàn về các chi tiết của cuộc giải phẫu lần thứ nhì. Một bác sĩ quân đội đang chạy đến buổi họp, vì đó là một y viện tư và không phải một y viện quân đội. Tôi nhìn thấy ông ta trong bộ đồng phục quân đội trong một cảnh. Đối diện với máy thâu hình, ông nói ra một số chi tiết về tình trạng của cuộc giải phẫu cấy sắp đến và cuối cùng, ông cũng nói các bác sĩ là có kinh nghiệm, đã thực hiện hơn 1, 000 cuộc cấy thận.

Người bác sĩ quân đội này xem như vào khoảng 40-50, và có tầm vóc trung bình. Ông ta nói rất ngắn gọn là người tặng thận đến từ cơ thể chết. Tôi có một ít hiểu biết về y học, và tôi cảm thấy ông ta đang nói dối.

Ba người bác sĩ khác, một người trưởng y tá và hai người y tá cũng có mặt tại cuộc họp mặt trước giải phẫu. Trưởng y tá đang ghi chú với cái đầu cúi xuống thấp. Tất cả bác sĩ đều là nam, và tất cả y tá đều là nữ.

Từ băng thâu hình, người ta có thể thấy máy móc y tế xuất hiện quá thời, và các đồ đạc của người bệnh không sạch. Gia đình của người bệnh xem như nông dân từ làng quê. Các bác sĩ chơi với các thận đôi lúc, xem có vẻ không chuyên nghiệp. Y tá cứng đơ, và toàn thể nhân viên y viện có cái nhìn gầm gừ trên gương mặt họ.

Mục đích của chương trình này là gì? Phải chăng họ cố giải thích lý do của các cuộc cấy tạng thất bại? Các nhân viên khác không có vẻ tự tin lắm. Phải chăng họ cố quảng cáo cho y viện của họ? Khi tôi kể cho người khác nghe về đó, họ nói, “Thật là khùng điên [người bệnh]. Tại sao làm nó tại một y viện nhỏ như vậy?”

Nhiều y viện nhỏ được tìm thấy tại thành phố Cát Lâm trong 3-5 năm qua mà tự cho có khả năng thực hiện những cuộc giải phẫu chính. Có rất nhiều chúng tà bao trùm thành phố Cát Lâm, và cả khắp tỉnh Cát Lâm.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/26/151380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/5/84244.html

Đăng ngày 12-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share