Bài viết của Cam Lộ, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2022] Năm 2003, tôi làm việc trong một tiệm thuốc Tây do một phụ nữ trẻ làm chủ. Tiệm thuốc này nằm trong một khu dân cư. Lúc đầu khi mới mở tiệm, việc kinh doanh không mấy phát đạt vì cô chủ tiệm thiếu kinh nghiệm trong việc kinh doanh. Cô ấy nóng tính và dễ nổi cáu đến mức đánh nhau với khách hàng và thậm chí đánh cả mẹ ruột của mình.

Sau khi bắt đầu làm việc ở đây, tôi đề nghị cô ấy cải thiện các mối quan hệ với khách hàng. Tôi bảo cô ấy rằng mối quan hệ hoà ái sẽ mang đến tài phú và giải thích nguyên lý nghiệp báo cho cô.

Nhiều khách hàng đến tiệm thuốc với tâm trạng không vui vì họ hoặc người nhà của họ đang mắc bệnh. Tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và luôn nhẫn nại với khách hàng. Cho dù thái độ của họ thế nào, tôi vẫn đối xử tốt với họ và khiến họ hài lòng với dịch vụ của mình.

Tôi bán được nhiều gấp đôi thường lệ vào ngày làm việc đầu tiên và việc kinh doanh càng ngày càng tốt hơn khiến cho cô chủ tiệm thuốc rất ngưỡng mộ tôi. Thuận theo thời gian, tôi phát hiện ra chủ tiệm có tâm từ bi nhưng cô ấy không thể kiểm soát tính khí của mình. Khi cô ấy khen tôi thiện lương, tôi nhân cơ hội nói với cô rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý, Nhà sáng lập pháp môn, đã dạy tôi hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và luôn nghĩ cho nhu cầu của người khác trước.

Để cắt giảm chi phí, tôi là nhân viên duy nhất của cô ấy. Chúng tôi thay phiên làm việc tại tiệm và còn phụ trách tất cả doanh thu và kế toán. Tôi chưa bao giờ than phiền về việc phải làm những việc quá phận sự của mình hoặc tính toán lợi ích cá nhân. Vào những giai đoạn cao điểm trong năm, tôi làm quá giờ mà không chút phàn nàn. Tôi cũng hướng dẫn cho chủ tiệm nhiều điều mà cô ấy không biết. Cô ấy vô cùng cảm động và thực sự tin tưởng tôi.

Một hôm, tôi chia sẻ với cô ấy một số chương trình phát thanh mà tôi đã tải về từ Minh Huệ Net. Cô ấy nghe vào buổi chiều và cảm động đến rơi lệ bởi vẻ đẹp thuần khiết, từ bi, và chân chính của văn hoá truyền thống. Cô ấy bảo tôi: “Tôi từng có thái độ không tốt với gia đình và khách hàng. Tôi phải thay đổi bản thân“. Và cô ấy đã thực sự làm vậy.

Một lần, chủ tiệm nói tiền mặt thiếu mất 50 tệ khi kiểm tra với hoá đơn. Cô ấy bảo tôi nghĩ lại xem tại sao nó không khớp. Tôi nói đã kiểm tra rồi và số tiền khớp với hoá đơn. Khi chúng tôi kiểm đếm lại, chủ tiệm khó chịu và đổ lỗi cho tôi làm mất tiền. Thật ra, tôi thường làm việc mà không bị giám sát và bỏ thêm tiền mà tôi tìm thấy được vào hộc tủ tính tiền. Cô ấy đã xác nhận với tôi khi tôi hỏi nếu tiền mặt có nhiều hơn so với hoá đơn.

Tôi quyết tâm tìm ra nguyên nhân thiếu hụt để sau này không mắc lỗi nữa. Khi tôi nhìn các hoá đơn viết tay, tôi thấy số tiền 70 tệ được viết trông giống như 20 tệ. Thế nên cô ấy nghĩ rằng chúng tôi bị hụt mất 50 tệ. Cô ấy nhận ra tôi đã đúng và xin lỗi tôi. Tôi không để trong tâm. Là học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi chiểu theo lời dạy của Sư phụ và nghĩ cho người khác trước, tu luyện tâm vị tha.

Chủ tiệm đã nhìn thấy sự trung thực và lòng bao dung của học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác với người thường”. Tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho cô ấy và bảo ĐCSTQ đã vu khống Đại Pháp để có cớ cho cuộc bức hại. Tôi nói với cô ấy Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện sức khoẻ và tâm tính của tôi. Tôi từng rất tính toán chi li, nhưng tu luyện Đại Pháp đã giúp tôi mở rộng tâm và tôi có quan hệ hữu hảo với những người xung quanh.

Kể từ đó, chủ tiệm tin tưởng giao tôi quản lý tiền sau khi cô ấy hết giờ làm việc. Cô ấy nói cho tôi biết nơi cô ấy giữ tiền mặt trong tiệm, trong phòng ngủ ở tầng hai của toà nhà. Như cô ấy đã nói, cô tin tưởng các học viên Pháp Luân Đại Pháp “100%”.

Chủ tiệm cũng đã đọc các sách Đại Pháp và học các bài công pháp. Tính tình cô ấy ngày càng trở nên tốt hơn, và bây giờ khách hàng khen ngợi cô. Cô ấy thậm chí còn trẻ ra và xinh đẹp hơn trước. Đây là sự thể hiện uy lực của Đại Pháp. Cô ấy nói muốn chính thức bước vào tu luyện khi cuộc bức hại kết thúc. Lợi nhuận của tiệm thuốc tiếp tục tăng cao. Tiệm thuốc đã trở thành nơi tốt để tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho khách hàng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/4/438546.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/14/199524.html

Đăng ngày 30-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share