Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-07-2022] Một cư dân thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị đưa tới Nhà tù Tứ Hội, sau khi kháng cáo chống lại bản án oan sai 5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công của ông bị bác bỏ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

dcef783286b06405c6792ae8beaed9f7.jpg

Ông Tăng Gia Canh

Ông Tăng Gia Canh 80 tuổi bị bắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2019, sau khi cảnh sát cáo buộc ông sử dụng điện thoại di động của mình làm điểm truy cập Wifi (Hotspot) để truyền bá thông tin Pháp Luân Công. Ông bị huyết áp cao nguy hiểm tính mạng và mắc bệnh tim khi bị giam giữ, tuy nhiên chính quyền từ chối yêu cầu tại ngoại của ông. Thời gian bị giam giữ kéo dài khiến ông phát sinh nhiều vấn đề sức khỏe khác, bao gồm mất thính giác và thị lực. Ông cũng phải vật lộn với chứng mất ngủ và không thể giữ thăng bằng khi đi bộ.

Sau hai phiên xét xử, lần lượt vào các ngày 17 tháng 8 và ngày 23 tháng 9 năm 2020, thẩm phán đã kết án ông 5 năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ vào ngày 28 tháng 7 năm 2021.

Ông Tăng đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Quảng Châu, nhưng cơ quan này đã ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của ông vào tháng 10 năm 2021.

Nhà tù Tứ Hội là một nơi khét tiếng trong việc cưỡng chế và sử dụng bạo lực nhằm buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ. Những người giữ vững đức tin bị tra tấn vượt quá giới hạn sức chịu đựng của con người. Họ bị cấm ngủ trong một thời gian dài, bị từ chối sử dụng nhà vệ sinh, bị cấm nói chuyện, bị ép ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ và bị đánh đập.

349f5fc085e622cb936df4b78fa9e941.jpg

Ông Giang Hán Tuyền

Trong khi ông Giang Hán Tuyền, một cư dân thành phố Phổ Ninh, đã bị giam giữ trong Nhà tù Tứ Hội để thụ án 3,5 năm tù, ông đã bị tra tấn bằng nhiều phương thức. Ông cũng chứng kiến một học viên khác là ông Lưu Bị Bình bị chảy máu não và bị liệt vì bị ngược đãi. Đầu năm 2019, khoảng 1 năm sau khi được trả tự do, ông Giang đã qua đời ở tuổi 64.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Viên Cổ Khiết (袁古洁), bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Quảng Đông
Lý Cảnh Khôn (李景言), cục trưởng của Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Quảng Đông: +86-13922706099
Ngô Trạm Hoa (吴湛华), giám đốc của Nhà tù Tứ Hội: +86-13709671678

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Đối xử tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù Tứ Hội, tỉnh Quảng Đông

Người đàn ông 79 tuổi lâm bệnh nặng bị kết án 5 năm vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công

Tỉnh Quảng Đông: Người đàn ông 78 tuổi ốm yếu bị giam giữ vì cảnh sát ngụy tạo biên bản thẩm vấn

Người đàn ông 78 tuổi lâm bệnh nặng đối mặt với án tù 8 vì kiên định đức tin

Một kỹ sư nghỉ hưu 78 tuổi vẫn bị giam vì đức tin vào Pháp Luân Công dù tính mạng nguy kịch

Một cụ ông 77 tuổi bị giam giữ dẫn đến chứng huyết áp cao làm suy giảm thị lực và thính giác

Một kỹ sư nghỉ hưu đã bị huyết áp cao trong khi bị giam giữ, gia đình kêu gọi trả tự do cho ông

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/21/446562.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/26/202464.html

Đăng ngày 18-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share